• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Bại tướng ở trận Điện Biên Phủ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Pháp

Tài liệu 
  • Thread starter Thread starter BuddyUp
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 15

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
1,803
Reaction score
0
Points
36
Bại tướng ở trận Điện Biên Phủ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Pháp.

Giới quân nhân Pháp không ai không biết Marcel Bigeard (1916-2010), được coi là sĩ quan Pháp tài ba nhất Dông Dương. Hồi ký Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng dành một số câu chữ viết về Bigeard. Ngay từ thời là anh binh bét, Bigeard đã tỏ ra có chí làm một quân nhân thực sự. Không ai chịu khó tập thể thao, tập chạy bộ, leu núi lội suối như anh. Bigeard trở thành tấm gương của quân đội Pháp. Bigeard sang Đông Dương khi đã là Thiếu tá. Anh được giao chỉ huy 1 tiểu đoàn lính dù -- được coi là binh chủng dũng cảm hàng đầu.

Ngày 18/10/1952, Bigeard chỉ huy tiểu đoàn nhảy dù xuống Tú Lệ để giải cứu quân Pháp bị đánh bật ra khỏi cứ điểm Nghĩa Lộ. Sau đó Bigeard đã dẫn đầu quân Pháp tháo chạy thành công sang Lào. Báo chí Pháp âm ỹ về "chiến công" này. Ngày 16/3/1954 Bigeard chỉ huy Tiểu đoàn Dù Thuộc địa số 6 nổi tiếng nhảy dù tăng viện cho Điện Biên Phủ đang nguy cấp. Ngay sau khi nhảy dù, Bigeard được thăng lên trung tá, và lập tức chỉ huy lực lượng phản kích, gồm 5 tiểu đoàn với sự yểm trợ tối đa của không quân và pháo binh. Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ghi nhận về trận phản kích của Bigeard, trận đánh được quân Pháp coi là chiến thắng, một chiến thắng hầu như duy nhất tại Điện Biên Phủ ngày ấy.

Điện Biên Phủ thất thủ, Bigeard bị bắt làm tù binh. Nguyễn Dũng Chi Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 251, là người tiếp nhận sự đầu hàng của viên thiếu tá. . Ông Chi nhớ lại: Bigeard đầu đội mũ bêrê màu xanh lục, ngực đeo Bắc đẩu bội tinh đồng, đánh gót nghiêm chỉnh theo nghi lễ nhà binh, chào và nói: Tôi, Thiếu tá Bigeard, chỉ huy Tiểu đoàn 1, bán Lữ đoàn Lê dương số 13, xin thuộc quyền ngài. Quân số tôi chỉ còn 150 người. Xin đợi lệnh ngài.

Khi được hỏi ký ức đẹp nhất (về Điện Biên Phủ) với ông là gì, Bigeard nói : "Nghe có vẻ ngô nghê nhưng đó là lúc bị bắt làm tù binh. Trong trại tôi được cử làm trưởng nhóm tù nhân. Lúc đó là mùa hè 1954. Tôi phải tìm cách lên dây cót tinh thần cho binh sĩ... Chúng tôi không bị đối xử tàn tệ, không bị tra tấn nhưng chỉ được phát một chén cơm vào bữa trưa và bữa tối".

Không lâu sau khi về nước, ông lại được thăng chức, làm Lữ đoàn trưởng. Sau đó, ông thăng tiến nhanh chóng, năm 1974 giữ chức Bí thư Quốc phòng rồi Thứ trưởng Quốc phòng trong nội các của Tổng thống Mitterrand, sau đó làm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng 4 sao, trở thành một thành viên trong nội các Pháp. Về hưu, ông ra sức viết sách, đã xuất bản 14 cuốn.

Năm 1988 ông viết di chúc dặn con cháu sau khi ông qua đời nhớ đem tro cốt xác ông rải xuống Điện Biên Phủ để ông được mãi mãi nằm bên các đồng đội đã tử trận nơi đây.

Trong ảnh là Bigeard đội mũ lệch tràn đầy tự tin.
Buddy Up - Marcel Bigeard


Ảnh 2: trên chiến trường VN.
Buddy Up - Marcel Bigeard


Ảnh 3: lính Pháp đầu hàng.
Buddy Up - Marcel Bigeard


Ảnh 4: Bigeard đang báo cáo cấp trên (tướng De Linares) tại ĐBP.
Buddy Up - Marcel Bigeard
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom