Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 151
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Tôi đã từng đọc đâu đó những dòng như thế này: Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, sau mỗi ngã rẽ, người ta lại mất đi một vài người, thôi không đi chung nữa. Ở ngã rẽ mới, có những người mới, bước vào, đi cùng.
Chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời, sau bao nhiêu khúc quanh, sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó.
Mỗi ngày trôi qua, ta cất lại điều gì trong lòng mình? Ta để lại những gì trong lòng người khác? Ta gởi lại điều gì trên những nơi đã đi qua? Ta đánh dấu một ngày đã sống bằng màu sắc nào? Bạn nói tôi nghe đi.
Đôi khi, chỉ cần nghe 1 lời chân thành giữa người với người thôi cũng thấy vui dù biết lời chân thành ấy không phải nói với mình.

Ai cũng có câu chuyện của riêng mình nhưng một số người sẽ chọn cách lặng im.
Ai cũng có những góc khuất của bản thân không thể giải bày nhưng họ chọn che giấu.
Ai cũng có những nỗi đau trong lòng khó bày tỏ nên họ chọn cất đi .
Ai cũng có những khó khăn nhưng họ chẳng thở than bởi không cần lòng thương hại.
Mỗi người sinh ra không có mấy ai hoàn hảo, không mấy ai vẹn đầy, không mấy ai hạnh phúc. Chẳng qua họ không muốn kể than, không muốn người khác lo lắng bận tâm và có thể là xát muối vào điều đó.
Nhìn bề ngoài chỉ có thể thấy được những điều đẹp đẽ, tươi vui hoặc một phần tính cách của một ai đó chứ không thể nhìn thấy được quá trình cố gắng, nội tâm trăn trở, góc khuất đau lòng mà họ đang cố cất đi.
Thế nên, đừng vội vàng đánh giá suy xét ai khi mình không sống cuộc đời của họ.
Rồi đến một lúc nào đó đúng, sai chẳng còn quan trọng nữa...
Cũng chẳng muốn tranh cãi nữa, thứ con người ta cần đơn giản chỉ là bình yên...
Chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời, sau bao nhiêu khúc quanh, sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó.
Mỗi ngày trôi qua, ta cất lại điều gì trong lòng mình? Ta để lại những gì trong lòng người khác? Ta gởi lại điều gì trên những nơi đã đi qua? Ta đánh dấu một ngày đã sống bằng màu sắc nào? Bạn nói tôi nghe đi.
Đôi khi, chỉ cần nghe 1 lời chân thành giữa người với người thôi cũng thấy vui dù biết lời chân thành ấy không phải nói với mình.
Ai cũng có câu chuyện của riêng mình nhưng một số người sẽ chọn cách lặng im.
Ai cũng có những góc khuất của bản thân không thể giải bày nhưng họ chọn che giấu.
Ai cũng có những nỗi đau trong lòng khó bày tỏ nên họ chọn cất đi .
Ai cũng có những khó khăn nhưng họ chẳng thở than bởi không cần lòng thương hại.
Mỗi người sinh ra không có mấy ai hoàn hảo, không mấy ai vẹn đầy, không mấy ai hạnh phúc. Chẳng qua họ không muốn kể than, không muốn người khác lo lắng bận tâm và có thể là xát muối vào điều đó.
Nhìn bề ngoài chỉ có thể thấy được những điều đẹp đẽ, tươi vui hoặc một phần tính cách của một ai đó chứ không thể nhìn thấy được quá trình cố gắng, nội tâm trăn trở, góc khuất đau lòng mà họ đang cố cất đi.
Thế nên, đừng vội vàng đánh giá suy xét ai khi mình không sống cuộc đời của họ.
Rồi đến một lúc nào đó đúng, sai chẳng còn quan trọng nữa...
Cũng chẳng muốn tranh cãi nữa, thứ con người ta cần đơn giản chỉ là bình yên...

