Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 151
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Tôi luôn bắt đầu buổi học ngoại ngữ với sự say mê khám phá thế giới bằng ngôn ngữ đó, đầy ắp câu chuyện, người bạn, và góc nhìn trong lăng kính vạn hoa. Mười năm trước, buổi đầu tiên mở cuốn sách để bắt đầu bài học, mục đích của tôi không như vậy.
Bây giờ, tôi luôn cảm thấy yêu và được sống hết mình trong việc khám phá nhiều loại ngôn ngữ, tôi có thêm người bạn thân, tri kỷ đang gắn bó với tôi đến hết cuộc đời! Tôi dần hiểu hơn được người đối diện khi họ dùng ngôn ngữ đó, sâu sắc hơn và rõ ràng hơn những cảm xúc của họ sau từng cử chỉ, ánh mắt, ngôn từ.
Hãy để ngoại ngữ đừng bao giờ dừng lại trên những điểm số hay tấm bằng tiêu chuẩn ra trường.
Hãy biến vốn ngoại ngữ của bạn thành công cụ giúp bạn tự hào hơn với thành quả bạn gây dựng được trong cuộc sống. Đừng bao giờ ngừng học, ngừng nghĩ về nó, dù chỉ một ngày. Tôi rất vui khi có thể kết nối với những người bạn xa lạ thành thân quen, những người khác màu da, văn hóa, nhưng lại cùng nói chung một tiếng nói, những người mà chắc chắn nếu không đi trên hành trình học tập này tôi mãi mãi và chắc chắn chẳng bao giờ có thể biết tới họ.
Cảm ơn phụ huynh hay khen tôi giúp các các con say mê, yêu thích cầm cuốn sách, đọc thứ ngôn ngữ mẹ đẻ, hay tiếng Anh, tiếng Nhật... với ánh mắt, nụ cười rạng rỡ. Nhờ chính các con, cũng tiếp sức và lan tỏa ngọn lửa đam mê học tập cho tôi, khi tôi nhóm ngọn lửa đó trong lòng các con.
Ngoại ngữ là công cụ, với mỗi đứa trẻ giữ ngọn lửa trong mắt, ước mơ tuổi thơ về một tương lai Việt Nam nhiều khát vọng, nhiều cơ hội, nhiều mạnh mẽ lại rõ ràng hơn trong tôi.
Cảm ơn vì cuộc sống đã cho tôi và các bạn cơ hội lựa chọn, dù con đường còn gian nan, nhưng niềm tin luôn vững vàng ❤
Bây giờ, tôi luôn cảm thấy yêu và được sống hết mình trong việc khám phá nhiều loại ngôn ngữ, tôi có thêm người bạn thân, tri kỷ đang gắn bó với tôi đến hết cuộc đời! Tôi dần hiểu hơn được người đối diện khi họ dùng ngôn ngữ đó, sâu sắc hơn và rõ ràng hơn những cảm xúc của họ sau từng cử chỉ, ánh mắt, ngôn từ.
Hãy để ngoại ngữ đừng bao giờ dừng lại trên những điểm số hay tấm bằng tiêu chuẩn ra trường.
Hãy biến vốn ngoại ngữ của bạn thành công cụ giúp bạn tự hào hơn với thành quả bạn gây dựng được trong cuộc sống. Đừng bao giờ ngừng học, ngừng nghĩ về nó, dù chỉ một ngày. Tôi rất vui khi có thể kết nối với những người bạn xa lạ thành thân quen, những người khác màu da, văn hóa, nhưng lại cùng nói chung một tiếng nói, những người mà chắc chắn nếu không đi trên hành trình học tập này tôi mãi mãi và chắc chắn chẳng bao giờ có thể biết tới họ.
Cảm ơn phụ huynh hay khen tôi giúp các các con say mê, yêu thích cầm cuốn sách, đọc thứ ngôn ngữ mẹ đẻ, hay tiếng Anh, tiếng Nhật... với ánh mắt, nụ cười rạng rỡ. Nhờ chính các con, cũng tiếp sức và lan tỏa ngọn lửa đam mê học tập cho tôi, khi tôi nhóm ngọn lửa đó trong lòng các con.
Ngoại ngữ là công cụ, với mỗi đứa trẻ giữ ngọn lửa trong mắt, ước mơ tuổi thơ về một tương lai Việt Nam nhiều khát vọng, nhiều cơ hội, nhiều mạnh mẽ lại rõ ràng hơn trong tôi.
Cảm ơn vì cuộc sống đã cho tôi và các bạn cơ hội lựa chọn, dù con đường còn gian nan, nhưng niềm tin luôn vững vàng ❤

