Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 31
- Reaction score
- 1
- Points
- 8
Chuyến đi Nhật vừa qua cho tôi thấy điều đó rất rõ ở người Nhật. Tôi nói một cách chủ quan trải nghiệm của cá nhân;
Với tôi việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không chỉ là đem may mắn về mà còn thể hiện nhiều hơn cách sống. Bạn có chăm sóc bản thân tốt không? Chăm sóc gia đình tốt không?
Có trách nhiệm với công việc không? Có trách nhiệm với cuộc sống của bạn không?
Nhìn nhà cửa của bạn là có thể trả lời !
Ngày trước tôi có một buổi phỏng vấn tại cơ sở Buddy Up, tôi mời em ăn cơm, ăn xong em chủ động dọn chén bát, lau bàn, quét nhà. Em cũng định rửa bát luôn nhưng tôi để đó chị rửa sau. Tôi tiễn em về, hẹn hôm sau tới làm. Em ngạc nhiên hỏi, “chị chưa phỏng vấn em mà?
Tôi mỉm cười: “À, chị đã phỏng vấn rồi, thế nhé”.
Bạn học viên nhắn tin hỏi tôi: “Chị ơi, em muốn học cách chủ động.”
Tôi trả lời: “Dọn nhà đi em!”
Hay lần khác, có anh bạn nước ngoài đang làm việc với tôi. Anh dành
thời gian giải thích cho tôi cuộc sống của anh bắt đầu từ việc dọn dẹp tủ quần áo. Với anh cuộc sống của bản thân phản ánh những gì trong tâm trí. Ngôi nhà/ căn phòng gọn gàng, thể hiện một tâm trí sáng suốt, minh mẫn.
Hồi mới khởi nghiệp, có những đêm tôi lọ mọ thức dọn nhà tới 3h sáng. Nghĩ thật khổ sở, chỉ là công việc quá bế tắc mà không ngủ được, thôi thì tranh thủ dọn nhà. Giờ nhìn lại thấy rằng lúc khó khăn nhất mình vẫn luôn cố gắng làm việc gì đó.
Nếu ai đó hỏi thế mạnh của tôi, thì tôi nghĩ tôi là một người khao khát học tập, thế thôi. Tôi cũng chẳng có gì hơn người khác, chỉ là tôi thích học. Cứ có cái mới, cái cần, cái bổ ích là tôi hứng thú.
Tôi cứ học, rồi khi đi sâu vào việc học tôi lại thấy mình nhận được rất nhiều lợi ích, kinh nghiệm, vốn sống.
Học tập dùng bộ não, cũng như trẻ sơ sinh tập đi từng bước từng bước. Chân còn đi, trí não còn học, điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa. Và càng ý nghĩa hơn khi tôi dùng việc học tập của mình giúp được những người xung quanh mình hạnh phúc hơn
Với tôi việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không chỉ là đem may mắn về mà còn thể hiện nhiều hơn cách sống. Bạn có chăm sóc bản thân tốt không? Chăm sóc gia đình tốt không?
Có trách nhiệm với công việc không? Có trách nhiệm với cuộc sống của bạn không?
Nhìn nhà cửa của bạn là có thể trả lời !
Ngày trước tôi có một buổi phỏng vấn tại cơ sở Buddy Up, tôi mời em ăn cơm, ăn xong em chủ động dọn chén bát, lau bàn, quét nhà. Em cũng định rửa bát luôn nhưng tôi để đó chị rửa sau. Tôi tiễn em về, hẹn hôm sau tới làm. Em ngạc nhiên hỏi, “chị chưa phỏng vấn em mà?
Tôi mỉm cười: “À, chị đã phỏng vấn rồi, thế nhé”.
Bạn học viên nhắn tin hỏi tôi: “Chị ơi, em muốn học cách chủ động.”
Tôi trả lời: “Dọn nhà đi em!”
Hay lần khác, có anh bạn nước ngoài đang làm việc với tôi. Anh dành
thời gian giải thích cho tôi cuộc sống của anh bắt đầu từ việc dọn dẹp tủ quần áo. Với anh cuộc sống của bản thân phản ánh những gì trong tâm trí. Ngôi nhà/ căn phòng gọn gàng, thể hiện một tâm trí sáng suốt, minh mẫn.
Hồi mới khởi nghiệp, có những đêm tôi lọ mọ thức dọn nhà tới 3h sáng. Nghĩ thật khổ sở, chỉ là công việc quá bế tắc mà không ngủ được, thôi thì tranh thủ dọn nhà. Giờ nhìn lại thấy rằng lúc khó khăn nhất mình vẫn luôn cố gắng làm việc gì đó.
Nếu ai đó hỏi thế mạnh của tôi, thì tôi nghĩ tôi là một người khao khát học tập, thế thôi. Tôi cũng chẳng có gì hơn người khác, chỉ là tôi thích học. Cứ có cái mới, cái cần, cái bổ ích là tôi hứng thú.
Tôi cứ học, rồi khi đi sâu vào việc học tôi lại thấy mình nhận được rất nhiều lợi ích, kinh nghiệm, vốn sống.
Học tập dùng bộ não, cũng như trẻ sơ sinh tập đi từng bước từng bước. Chân còn đi, trí não còn học, điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa. Và càng ý nghĩa hơn khi tôi dùng việc học tập của mình giúp được những người xung quanh mình hạnh phúc hơn