Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 146
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Tôi dành phần lớn thời gian của mình cho công việc, mà cũng chẳng phải công việc, là đam mê thì đúng hơn. Sau mỗi giờ dạy, việc ngắm nhìn lại hình ảnh của lũ trẻ, nói chuyện với phụ huynh, chuẩn bị giáo án, hay đọc sách, nghiên cứu cho những buổi tư vấn, làm kế hoạch cho dự án mới, thậm chí chơi cờ vào thời gian rảnh,… tất cả mọi thứ tôi làm hay chọn để làm đều hỗ trợ cho công việc. Tôi như một cánh diều cứ mải mê thả mình trong gió. Thậm chí gần đây tôi quên mất rằng mình đã từng khốn khó như thế nào.
Mặc dù hiện tại, những mục tiêu đặt ra còn dang dở và cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng vốn đã cố gắng rất nhiều để thay đổi mình trong quá khứ, tìm thấy bản thân ở một phiên bản tốt hơn, cũng là một loại thành tựu!
Những gì bạn thấy ở người khác, chỉ là phần nổi của tảng băng.
Hành trình giáo dục thực đã khiến tôi trở thành một con người rất khác.
Tôi không thể ngừng đọc / học, vì tôi biết càng đọc / học tôi sẽ càng giúp được nhiều người.
Tôi cũng trăn trở cách để giúp được nhiều người nhất, nếu không phải là bác sĩ, thì tôi sẽ làm gì?
Có lẽ vì luôn trăn trở về mong muốn được giúp đỡ người khác, mà luôn nhận được những cơ hội để được giúp đỡ họ vượt qua những thời kỳ tối tăm trong một khoảnh khắc cuộc đời!
Sơ cứu cảm xúc cũng cần thiết như sơ cứu vật lý vậy. Tôi yêu cách mọi người nhận thấy họ đang thế nào, biết họ muốn gì, sống cho điều gì và sẽ đi về đâu.
Tôi yêu việc tất cả chúng ta đều biết cuộc sống này là hữu hạn. Nếu vật chất đủ đầy, hãy yêu thương nhiều hơn. Tinh thần và vật chất vốn là một. Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc và thực hiện được những ước vọng của bản thân.
Cuộc sống chúng ta chính là hơi thở đang hiện hữu ngay lúc này!
Chúc mọi người bình an và ngủ ngon!
Mặc dù hiện tại, những mục tiêu đặt ra còn dang dở và cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng vốn đã cố gắng rất nhiều để thay đổi mình trong quá khứ, tìm thấy bản thân ở một phiên bản tốt hơn, cũng là một loại thành tựu!
Những gì bạn thấy ở người khác, chỉ là phần nổi của tảng băng.
Hành trình giáo dục thực đã khiến tôi trở thành một con người rất khác.
Tôi không thể ngừng đọc / học, vì tôi biết càng đọc / học tôi sẽ càng giúp được nhiều người.
Tôi cũng trăn trở cách để giúp được nhiều người nhất, nếu không phải là bác sĩ, thì tôi sẽ làm gì?
Có lẽ vì luôn trăn trở về mong muốn được giúp đỡ người khác, mà luôn nhận được những cơ hội để được giúp đỡ họ vượt qua những thời kỳ tối tăm trong một khoảnh khắc cuộc đời!
Sơ cứu cảm xúc cũng cần thiết như sơ cứu vật lý vậy. Tôi yêu cách mọi người nhận thấy họ đang thế nào, biết họ muốn gì, sống cho điều gì và sẽ đi về đâu.
Tôi yêu việc tất cả chúng ta đều biết cuộc sống này là hữu hạn. Nếu vật chất đủ đầy, hãy yêu thương nhiều hơn. Tinh thần và vật chất vốn là một. Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc và thực hiện được những ước vọng của bản thân.
Cuộc sống chúng ta chính là hơi thở đang hiện hữu ngay lúc này!
Chúc mọi người bình an và ngủ ngon!

