• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Làm thế nào để Nuôi Dưỡng Khao Khát ?

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 51

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
151
Reaction score
2
Points
18
Người xưa dạy: “nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim dưỡng chí , nuôi cây dưỡng thần”.
Vậy với tuổi trẻ, "nuôi dưỡng khao khát" của bản thân thì làm như thế nào ?

Thật sự là một câu hỏi khó !
Làm thế nào để "nuôi dưỡng"?
Phải chăng, khi ta KHÔNG có sức khỏe, thì khao khát sự khỏe mạnh; KHÔNG có điều kiện học hành, thì rất muốn được học, sống trong nghèo đói thì khao khát đổi đời…
KHÔNG có điều gì thì người ta luôn khao khát điều đó.
Vậy có thể thấy khao khát thường được tạo ra bởi chữ KHÔNG.

Dưới đây là một vài câu chuyện của cá nhân mình trong quá khứ về chữ KHÔNG

- Học tập: nhà mình vốn không có điều kiện, bố mẹ luôn nói cách duy nhất để thay đổi cuộc sống là nhờ học tập. Vì vậy mà ngay từ nhỏ mình đã quan niệm rằng học tập chính là cái phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời mình.
Có lần năm cấp 2 mình ham chơi, mẹ không đánh mắng nhưng nói rằng sẽ cho nghỉ học. Mình khóc hết nước mắt, khóc vì sợ, sợ không được tiếp tục đi học.
Về sau ngay cả trong tình yêu, mình cũng vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu. Mình sẵn sàng không làm bạn với những mối quan hệ không chú trọng học tập.

- Thời gian: hồi học Đại học vì đi làm thêm rất bận rộn, nên gần như mình không có nhiều thời gian cho việc học. Mình rất trân trọng những khoảng thời gian dù là nhỏ nhất để học bài.
Mình luôn phải ưu tiên việc học trước khi làm những thứ khác vì sợ sẽ không có đủ thời gian.
Sau này ra trường, mình lại tiếp tục làm việc bận rộn mà không có thời gian để trau dồi bản thân như đọc sách hay học ngoại ngữ.
Mình một lần nữa rất khao khát bản thân có thêm thời gian. Và khi mình có thì gian, mình học “ngấu nghiến” như một kẻ ăn xin tri thức.

- Ăn uống: mọi người chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác đã lâu rồi không được thưởng thức một hương vị nào đó. Khiến cho lần gần nhất trải nghiệm ấy thật tuyệt vời. Hoặc nếu ai chưa được ăn ngon, sẽ luôn khao khát một bữa ăn ngon.
Hồi bé thì mình luôn khao khát được uống sữa bò. Ngày đó nhà nào có tiền mới mua được.
Khao khát chỉ xuất hiện khi ta thiếu hoặc nghèo nàn.

- Tình yêu: nếu ai đã từng bị phản bội, đổ vỡ hay tuyệt vọng. Thì họ rất khao khát tìm kiếm được một tình yêu như ý muốn.
Khao khát được quan tâm, được lắng nghe, được chia sẻ, được thấu hiểu, được vỗ về.
Khao khát chỉ xuất hiện khi ta không có hoặc không đủ.

- Sức khỏe: mình từng bị ngã xe khiến chân bị chấn thương, thời gian đó hơn 1 năm mình không thể đi lại một cách bình thường, huống chi là chạy nhảy, chơi thể thao. Lúc đó mình chỉ khảo khát có thể được chạy nhảy, được chơi những thể thao mà mình luôn yêu thích.
Về sau khi trải qua việc tập luyện thường xuyên, chân mình đã khỏi hẳn, kể từ đó mình luôn trân trọng đôi chân của hiện tại. Và lý do mình vẫn duy trì việc chạy bộ cũng là một hành động thể hiện lòng biết ơn của mình đối với đôi chân khỏe mạnh này.

Đã ai từng rất lâu không có một giấc ngủ ngon nên chỉ khảo khát một giấc ngủ ngon ?

- Trải nghiệm: ngày xưa mình từng rất khao khát có được một người bạn là người nước ngoài. Vì vậy mà mình luôn cố gắng học ngoại ngữ nhất có thể.
Hay khao khát được đi nước ngoài một lần.
Thậm chí hồi bé mình cố gắng học thật tốt vì khao khát được đi Sài Gòn một lần trong đời.
Khao khát đậu đại học, khao khát đi du học…

Một vài câu chuyện nhỏ của mình khi nuôi dưỡng những điều này, hi vọng sẽ là gợi ý tốt cho những bạn muốn bắt đầu !
 

Attachments

  • IMG_2624.jpeg
    IMG_2624.jpeg
    180.8 KB · Views: 158

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom