• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Làm việc hay không làm việc có ý nghĩa gì?

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 120

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
194
Reaction score
2
Points
18
Làm việc hay không làm việc có ý nghĩa gì?

Tôi thường nghe mọi người nói rằng tôi làm quá nhiều, có người hào hứng khen ngợi hỏi rằng việc quản lý thời gian cá nhân như thế nào? Cũng có người cảm thấy ngợp vì cho rằng tôi chưa có mũi nhọn thiết yếu.
Tôi thường trân trọng cả hai góc nhìn như thế, cảm ơn ngoài mặt và biết ơn trong thâm tâm vì họ đều đang dành thời gian quan tâm đến con đường tôi theo đuổi.

Mọi người có thể bất ngờ hoặc thấy chẳng có gì làm lạ khi nghe câu trả lời: “Thực ra, tôi không làm việc”.

Cũng có lẽ vì góc nhìn của tôi với mọi thứ khá đơn giản, và may mắn hơn nữa rằng tôi biết bản thân mình muốn gì từ rất sớm. Giờ ngẫm lại thật sự cảm ơn bố mẹ và người thân, bạn bè vì luôn ủng hộ tôi bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào, cũng như bất cứ công việc gì.

- Tôi yêu đọc sách, một ngày dù sao cũng không thể không đọc, nên quyết định mở một lớp đọc sách để cùng đọc - cùng học với nhau.

- Tôi yêu thể thao, vận động, chỉ vì không thể cho phép mình cắm đầu, ngồi lỳ đọc sách cả ngày mà quên việc vận động chăm sóc thân thể. Nên quyết định mở lớp bơi và chạy bộ để vừa tập luyện vừa hướng dẫn cho người khác.

- Tôi yêu ngoại ngữ và kết bạn với rất nhiều bạn bè ngoại quốc, không ít mối quan hệ đã duy trì gần suốt 5 đến 10 năm. Thực sự rất trân trọng và biết ơn “cánh cửa hội nhập” với thế giới này, cho nên tôi luôn có động lực để chia sẻ với người khác điều mình cho rằng đó là tuyệt vời nhất ! Tôi quyết định mở lớp ngoại ngữ.

- Rồi thì đọc, học, vận động, kết nối … sẽ đến giải trí. Tôi gần như không thể dừng chơi cờ mỗi ngày trong suốt 5 năm qua, tôi yêu cảm giác chinh phục sự chiến thắng, yêu việc quan sát cách nghĩ, cái tôi, sự háo thắng của bản thân. Chơi cờ thực chất là một công cụ tuyệt vời giúp tôi rèn luyện sự tập trung, tư duy chiến lược, kỹ năng điều phối và tầm nhìn hướng về điều quan trọng. Tôi quyết định mở lớp cờ để chia sẻ tình yêu của mình cùng mọi người.

….

Và nhiều môn học khá cũng vậy, thực tế con người chúng ta luôn chuyển biến, đổi mới và tiến lên, phát triển hơn trong mọi mặt.
Tôi cảm thấy khá hạnh phúc mỗi ngày vì vừa được yêu, vừa được kết nối với nhiều người để chia sẻ tình yêu mình ấp ủ.

Đó mới chỉ là góc nhìn từ phía tôi, một góc nhìn đặc biệt hơn nữa là mỗi gia đình tôi gắn bó giảng dạy đều coi tôi như một thành viên trong gia đình lúc nào không hay. Càng đi dạy, tôi càng có thêm tình yêu ngập tràn ở tại bản thân và nhận về từ người khác nữa. Thật sự đây là một ân huệ chứ không còn là một công việc được trả lương đơn thuần nữa!
 

Attachments

  • E0BA7408-87F2-406E-947C-4F7054379740.jpeg
    E0BA7408-87F2-406E-947C-4F7054379740.jpeg
    165.6 KB · Views: 177

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom