Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 31
- Reaction score
- 1
- Points
- 8
Lớp Ngữ Văn cho các bạn học sinh trường quốc tế
Tiếng Việt, luôn là một bộ môn đầy thử thách cho những bạn chót yêu thích tiếng Anh nhiều hơn
Dĩ nhiên các con đều sẽ trở lên giỏi mỗi môn học, khi các con tập trung nhiều thời gian mày mò, nghiên cứu và yêu thích.
Bé học viên 10 tuổi, con rất ngoan, yêu đọc sách, truyện bằng tiếng Anh. Cũng vì dành thời gian cho tiếng Anh quá nhiều cả ở trường lẫn ở nhà nên khả năng tiếng Việt của con còn hạn chế về vốn từ. Khiến những bài tập làm văn chưa đủ lời hay ý đẹp để diễn tả hết cảm xúc bản thân mong muốn.
Sở dĩ tiếng Việt tại trường quốc tế cũng không yêu cầu quá cao, nên tôi hỗ trợ con trước tiên với phần tập làm văn, sau là tình yêu văn học, rồi mới đến quan sát và phân tích.
Với tôi Văn Học thật sự là nghệ thuật, diễn tả mọi hiện tượng về con người, sự vật và đời sống qua ngôn từ. Nhìn con loay hoay với bài tập làm văn, tôi nhìn thấy mình của 20 năm về trước. Cũng không khác gì, cũng chật vật và chẳng tin vào bản thân sẽ có thể làm tốt. Nhưng rồi sự tò mò và tình yêu cứ đưa tôi đi một bước, thêm một bước nữa, một bước nữa, cho đến khi yêu viết lúc nào không hay.
Ngày đó tôi thường đạt điểm tối đa trong những bài tập làm văn, tôi lấy điểm số làm sự công nhận cho tình yêu viết của mình.
Nhưng hoá ra, điểm số thực chất lại đến từ sự tò mò, cần mẫn và tình yêu tôi dành cho những bài tập làm văn. Điểm số đến từ trái tim của tôi, và một phần ở sự công nhận của người khác.
Đến giờ, chẳng còn những bài kiểm tra tập làm văn nữa, ngọn lửa viết về cảm xúc và cảm nhận đời sống trong tôi vẫn cháy. Tôi viết vì tình yêu của mình với cuộc sống, viết để cảm nhận, viết để hiểu mình hơn, và viết vì mắt vẫn sáng, tay vẫn khỏe, đầu óc vẫn minh mẫn.
Viết là một loại lao động trí óc hăng say và tôi luôn tràn đầy biết ơn, bởi bất cứ khi nào tôi có thể viết, là khi đó tôi thực sự sống với cảm xúc ngay khoảnh khắc đó, nếm trọn từng hương vị cuộc đời, chậm rãi, lắng đọng và sâu sắc.
Tôi hy vọng mình có thể chia sẻ và lan toả tình yêu văn học nói chung, tình yêu viết nói riêng tới các con. Thế hệ búp măng non, trong trẻo và khao khát khám phá thế giới!
Tiếng Việt, luôn là một bộ môn đầy thử thách cho những bạn chót yêu thích tiếng Anh nhiều hơn

Bé học viên 10 tuổi, con rất ngoan, yêu đọc sách, truyện bằng tiếng Anh. Cũng vì dành thời gian cho tiếng Anh quá nhiều cả ở trường lẫn ở nhà nên khả năng tiếng Việt của con còn hạn chế về vốn từ. Khiến những bài tập làm văn chưa đủ lời hay ý đẹp để diễn tả hết cảm xúc bản thân mong muốn.
Sở dĩ tiếng Việt tại trường quốc tế cũng không yêu cầu quá cao, nên tôi hỗ trợ con trước tiên với phần tập làm văn, sau là tình yêu văn học, rồi mới đến quan sát và phân tích.
Với tôi Văn Học thật sự là nghệ thuật, diễn tả mọi hiện tượng về con người, sự vật và đời sống qua ngôn từ. Nhìn con loay hoay với bài tập làm văn, tôi nhìn thấy mình của 20 năm về trước. Cũng không khác gì, cũng chật vật và chẳng tin vào bản thân sẽ có thể làm tốt. Nhưng rồi sự tò mò và tình yêu cứ đưa tôi đi một bước, thêm một bước nữa, một bước nữa, cho đến khi yêu viết lúc nào không hay.
Ngày đó tôi thường đạt điểm tối đa trong những bài tập làm văn, tôi lấy điểm số làm sự công nhận cho tình yêu viết của mình.
Nhưng hoá ra, điểm số thực chất lại đến từ sự tò mò, cần mẫn và tình yêu tôi dành cho những bài tập làm văn. Điểm số đến từ trái tim của tôi, và một phần ở sự công nhận của người khác.
Đến giờ, chẳng còn những bài kiểm tra tập làm văn nữa, ngọn lửa viết về cảm xúc và cảm nhận đời sống trong tôi vẫn cháy. Tôi viết vì tình yêu của mình với cuộc sống, viết để cảm nhận, viết để hiểu mình hơn, và viết vì mắt vẫn sáng, tay vẫn khỏe, đầu óc vẫn minh mẫn.
Viết là một loại lao động trí óc hăng say và tôi luôn tràn đầy biết ơn, bởi bất cứ khi nào tôi có thể viết, là khi đó tôi thực sự sống với cảm xúc ngay khoảnh khắc đó, nếm trọn từng hương vị cuộc đời, chậm rãi, lắng đọng và sâu sắc.
Tôi hy vọng mình có thể chia sẻ và lan toả tình yêu văn học nói chung, tình yêu viết nói riêng tới các con. Thế hệ búp măng non, trong trẻo và khao khát khám phá thế giới!
Last edited by a moderator: