Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 31
- Reaction score
- 1
- Points
- 8
Tình yêu sách 
Các bạn nhỏ thường hỏi: “Cô ơi, cô thích sách lắm à? Sao nhà cô nhiều sách thế? Nhà cô không có tivi à? Cô chỉ đọc sách thôi à? …”
Hàng trăm câu hỏi của các con về sách, và mình thường rất hạnh phúc khi dành thời gian trả lời những câu hỏi ấy.


Với mình, sách thực sự, thực sự rất quan trọng.
Sách thay đổi cuộc đời mình, bầu bạn với mình những lúc cô đơn và chênh vênh, cho mình những ý tưởng mới, đồng hành cùng mình những giai đoạn gian nan, động viên và cổ vũ mình. Lắng nghe mình, trả lời cho mình bất cứ câu hỏi nào. Khiến mình luôn có cảm giác đủ đầy, bình an và hạnh phúc!
Đúng thật là nhà mình không có tivi, mình cũng không thường xuyên sử dụng máy tính.
Điều mình ưa thích nhất là dành thời gian với mọi người, đọc sách, thảo luận, chia sẻ. Mình làm điều này chưa bao giờ cảm thấy chán hay quen thuộc. Bởi mỗi trang sách là một thế giới nội tâm kỳ diệu mới.
Cho đến giờ, mình chưa thấy món đồ nào quý giá hơn sách (trong suy nghĩ của mình).
Có những cuốn sách giá bìa dưới 100 ngàn nhưng với mình nó thực sự là một gia tài, là kho báu đã giúp mình mở ra năng lực, niềm tin, hy vọng, cảm xúc, bản ngã ….
Cảm xúc và tình yêu của mình với sách thực sự rất đặc biệt mà mọi ngôn từ dường như không thể nào diễn tả hết.
Một ngày đọc sách, đó là sự tò mò.
Một năm đọc sách, đó là kiên trì.
Mười năm đọc sách, đó là tình yêu.
Cả đời đọc sách, đó là sứ mệnh!

Các bạn nhỏ thường hỏi: “Cô ơi, cô thích sách lắm à? Sao nhà cô nhiều sách thế? Nhà cô không có tivi à? Cô chỉ đọc sách thôi à? …”
Hàng trăm câu hỏi của các con về sách, và mình thường rất hạnh phúc khi dành thời gian trả lời những câu hỏi ấy.



Với mình, sách thực sự, thực sự rất quan trọng.
Sách thay đổi cuộc đời mình, bầu bạn với mình những lúc cô đơn và chênh vênh, cho mình những ý tưởng mới, đồng hành cùng mình những giai đoạn gian nan, động viên và cổ vũ mình. Lắng nghe mình, trả lời cho mình bất cứ câu hỏi nào. Khiến mình luôn có cảm giác đủ đầy, bình an và hạnh phúc!
Đúng thật là nhà mình không có tivi, mình cũng không thường xuyên sử dụng máy tính.
Điều mình ưa thích nhất là dành thời gian với mọi người, đọc sách, thảo luận, chia sẻ. Mình làm điều này chưa bao giờ cảm thấy chán hay quen thuộc. Bởi mỗi trang sách là một thế giới nội tâm kỳ diệu mới.
Cho đến giờ, mình chưa thấy món đồ nào quý giá hơn sách (trong suy nghĩ của mình).
Có những cuốn sách giá bìa dưới 100 ngàn nhưng với mình nó thực sự là một gia tài, là kho báu đã giúp mình mở ra năng lực, niềm tin, hy vọng, cảm xúc, bản ngã ….
Cảm xúc và tình yêu của mình với sách thực sự rất đặc biệt mà mọi ngôn từ dường như không thể nào diễn tả hết.
Một ngày đọc sách, đó là sự tò mò.
Một năm đọc sách, đó là kiên trì.
Mười năm đọc sách, đó là tình yêu.
Cả đời đọc sách, đó là sứ mệnh!