• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Những người Sếp đã thay đổi cuộc đời mình

Thảo luận 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 16

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
31
Reaction score
1
Points
8
Những người Sếp đã thay đổi cuộc đời mình

Người Sếp đầu tiên, tầm 50-60 tuổi người Mỹ, tại một nhà hàng phong cách Châu Âu, vô cùng khó tính, trong 6-8 tiếng làm việc mình không được ngồi, không được dùng điện thoại (ngoại trừ giờ nghỉ ăn cơm thì có 30-45 phút).
Sau này nhìn lại nhờ sự khó tính ấy mà mình học được cách đặt ra nguyên tắc trong công việc và cuộc sống. Lý trí và cảm xúc phân minh. Rõ ràng thưởng phạt, không nhân nhượng. Ngoài công việc ra Sếp thể hiện tình cảm vui vẻ và dễ thương.

Người Sếp thứ hai, cũng là một nhà hàng khác, anh này trẻ khoảng 28-33t, dễ tính, anh là kiến trúc sư nên nhà hàng có những thiết kế, trang trí khá đặc biệt.
Làm việc với anh mình học được nhiều về tư duy sáng tạo, sự nhiệt huyết, chân thành, thực sự muốn mang đến giá trị trong không gian và sản phẩm cho khách hàng.

Người Sếp thứ ba, anh này ở độ tuổi 40-45, bán quần áo và vải ở Đồng Khởi, rất hào phóng, cũng dễ tính, ngoài thời gian có khách cần tư vấn bán hàng thì mình được đọc sách, được học tập.
Hào phóng ở chỗ nếu cứ bán được hơn 100 đô/ ngày, thì hôm đó cứ dư ra bao nhiêu hàng đơn vị là nhân viên được chia tiền.
Hay được Sếp và vợ sếp cho đồ ăn, các chị đồng nghiệp rất quan tâm và yêu mến. Cảm giác như một gia đình nhỏ khiến lúc chia tay mình đã khóc thật nhiều vì phải nói lời tạm biệt mọi người, đến với một lựa chọn mới phù hợp hơn.

Người Sếp thứ 4, mình gọi thân mật là “Đại ca” vì anh là dân Hải Phòng, chạc 43-46 tuổi, giỏi tiếng Trung và nói tiếng Anh bồi, mình ấn tượng anh bởi tâm thế tràn đầy phong độ và tự tin. Đặt chân đến bất cứ tỉnh thành nào cũng như đó là địa bàn của anh. Cũng sống tình cảm, lần đầu tiên mình được một người lạ mua vé máy bay mà không đặt trước, mua tiền mặt ngay tại quầy. Trước đó mình mua vé máy bay đều phải đặt trước 3-6 tháng cho tiết kiệm chi phí.
Thực sự mình học từ anh khá nhiều về phong thái lãnh đạo, dáng vẻ của sự tự tin vào chính mình, ngay cả khi không có đồng nào trong túi, vẫn nhìn thấy cơ hội trải dài trước mắt.

Người Sếp thứ 5, ban đầu là bạn, sau đó chuyển thành Sếp, thật thà, vui vẻ, dễ tính, thẳng thắn, lương thiện. Anh chia sẻ với mình những điều anh cho là may mắn, ví dụ như bán chịu điện thoại cho mình. Hỗ trợ mình chi phí nhà ở ban đầu, hướng dẫn công việc.
Mình nghĩ mình ngưỡng mộ anh bởi sự chân thành, anh tôn trọng mọi quyết định của mình, không giáo huấn hay chỉ bảo, lắng nghe chân thành và đưa ra góc nhìn của anh để mình tham khảo.

Người Sếp thứ 6, người Anh, rất tốt với mình, anh giúp mình xây dựng sự nghiệp giáo dục đời đầu. Mình là một trong hai giáo viên Việt Nam duy nhất, trong một đội ngũ có 18 giáo viên quốc tế còn lại. Anh dạy mình công nghệ, thiết kế banner, chỉnh sửa giáo án, lựa chọn phân khúc khách hàng. Và đặc biệt là: tin tưởng mình tuyệt đối! Điều cuối cùng này với mình vô cùng quan trọng. Ngày đó mới bước chân ra trường, mình có những hoài nghi nhất định về năng lực chưa đủ tốt. Nhưng anh vẫn luôn giao cho mình những lớp học không hề dễ dàng, dạy cả tỷ phú.
Thế rồi nhờ những run sợ, hoài nghi, do dự ấy lại là thứ khiến mình phát triển thật tốt, và mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Chung quy lại, mỗi người Sếp đều mang tới cho mình một sắc thái và sự độc đáo riêng. Tuy vậy điểm chung của tất cả mọi người Sếp là đặt sự chăm chỉ lên hàng đầu, nghiêm túc và đam mê với công việc của họ.
Khi học tập và “thừa kế” từ mỗi người một ít, giúp mình tạo ra được bản sắc riêng.

Cảm ơn các Sếp rất nhiều vì đã nâng đỡ em khi em rời xa vòng tay cha mẹ ❤

AC541E92-62CA-414E-86A8-0666AF38E01E.jpeg
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom