Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 161
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Nơi đâu cũng có tình thân.
Tính ra 10 năm như chớp mắt, một thân một mình lên thành phố, ở trọ, làm quen bạn mới, đi bộ tới trường, công việc mới đầu tiên, hay vài lần làm cuối tuần bị quỵt lương... giờ tôi đã là một phiên bản hoàn thiện hơn.
Nhìn lại một hành trình, tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng; vì may mắn được nhiều người yêu thương. Cái cảm giác bản thân từng cô độc và bươn trải lớn bao nhiêu thì giờ đây sự thân thiết, ấm áp gần gũi tăng lên bội phần.
Tôi đã thôi tự vấn với bản thân những câu hỏi mang tính vòng lặp - như tinh thần quyết định vật chất hay vật chất quyết định tinh thần - thay vào đó chấp nhận và hài lòng với những gì cuộc sống đã sắp đặt, dựa trên sự cố gắng của bản thân. Tôi cũng chẳng tính toán nhiều hơn những gì ngoài tầm với, hài lòng và vui sướng biết ơn mình đang sống và được sống, để tiếp tục cố gắng nhiều nhất có thể!
Tôi đang có tình thân ấm áp từ gia đình, từ những người trước đây tôi chưa từng nghĩ, hay biết tới. Tôi cố gắng, dốc sức thay đổi cuộc sống trước đây, và những người bạn, những người lớn, đứng ở phía trước như đợi bước chân tôi tới, trao tôi món quà là hơi ấm tình thân như bây giờ. Tôi hạnh phúc, vui sướng đón nhận điều đó với lòng biết ơn thật nhiều!
Mối quan hệ như nhân quả, như hạt mưa rơi thì cần đủ mây tích tụ, hạt lúa nảy mầm thì phải nhận đủ nước. Lựa chọn kết nối với nhau, đến từ cả người cho và người nhận - sự chân thành !
Nếu không mở rộng tấm lòng, làm sao biết những gì nhận lại ấm áp như thế nào?
Có những người gắn kết với tôi từ lâu, có những người chỉ vài lần gặp, đã trở lên thân tình; tôi trân trọng những gì tôi đang nhận một cách tuyệt đối !
Bây giờ đây, có những cánh cửa tôi bước chân qua, không khí tôi nhận được ấm áp không khác ở nhà. Khi ở đây, nguồn năng lượng tích cực, thân quen tôi nhận được thật sự giúp tôi thư giãn, dễ chịu, trân quý, và biết ơn!
Tôi luôn thầm cảm ơn những người bạn, người lớn luôn chào đón tôi như người thân trong nhà, tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ !
Tôi biết ơn, tôi hạnh phúc, và mỉm cười !
Còn bạn ? Bạn cần gì nhiều hơn những tình thân gia đình không ?
Tính ra 10 năm như chớp mắt, một thân một mình lên thành phố, ở trọ, làm quen bạn mới, đi bộ tới trường, công việc mới đầu tiên, hay vài lần làm cuối tuần bị quỵt lương... giờ tôi đã là một phiên bản hoàn thiện hơn.
Nhìn lại một hành trình, tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng; vì may mắn được nhiều người yêu thương. Cái cảm giác bản thân từng cô độc và bươn trải lớn bao nhiêu thì giờ đây sự thân thiết, ấm áp gần gũi tăng lên bội phần.
Tôi đã thôi tự vấn với bản thân những câu hỏi mang tính vòng lặp - như tinh thần quyết định vật chất hay vật chất quyết định tinh thần - thay vào đó chấp nhận và hài lòng với những gì cuộc sống đã sắp đặt, dựa trên sự cố gắng của bản thân. Tôi cũng chẳng tính toán nhiều hơn những gì ngoài tầm với, hài lòng và vui sướng biết ơn mình đang sống và được sống, để tiếp tục cố gắng nhiều nhất có thể!
Tôi đang có tình thân ấm áp từ gia đình, từ những người trước đây tôi chưa từng nghĩ, hay biết tới. Tôi cố gắng, dốc sức thay đổi cuộc sống trước đây, và những người bạn, những người lớn, đứng ở phía trước như đợi bước chân tôi tới, trao tôi món quà là hơi ấm tình thân như bây giờ. Tôi hạnh phúc, vui sướng đón nhận điều đó với lòng biết ơn thật nhiều!
Mối quan hệ như nhân quả, như hạt mưa rơi thì cần đủ mây tích tụ, hạt lúa nảy mầm thì phải nhận đủ nước. Lựa chọn kết nối với nhau, đến từ cả người cho và người nhận - sự chân thành !
Nếu không mở rộng tấm lòng, làm sao biết những gì nhận lại ấm áp như thế nào?
Có những người gắn kết với tôi từ lâu, có những người chỉ vài lần gặp, đã trở lên thân tình; tôi trân trọng những gì tôi đang nhận một cách tuyệt đối !
Bây giờ đây, có những cánh cửa tôi bước chân qua, không khí tôi nhận được ấm áp không khác ở nhà. Khi ở đây, nguồn năng lượng tích cực, thân quen tôi nhận được thật sự giúp tôi thư giãn, dễ chịu, trân quý, và biết ơn!
Tôi luôn thầm cảm ơn những người bạn, người lớn luôn chào đón tôi như người thân trong nhà, tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ !
Tôi biết ơn, tôi hạnh phúc, và mỉm cười !
Còn bạn ? Bạn cần gì nhiều hơn những tình thân gia đình không ?
Last edited by a moderator:

