• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Tôi đang ham chơi như thế nào ?

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 24

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
144
Reaction score
2
Points
18
Lựa chọn định hướng và phương hướng cuộc đời - Bằng cách chọn bạn để chơi, chọn chỗ để chơi, chọn thứ để chơi, chọn nơi để thuộc về!

18 tuổi rời nơi tu luyện tuổi thơ lên thành phố - nơi thật sự rộng lớn, phát triển và nhộn nhịp nhất nhì đất nước. Tôi mang trong mình rất nhiều khát khao khám phá cùng nỗi nhớ quê hương, gia đình, người thân.
Khi đó luôn nhắc nhở bản thân; chăm chỉ, nỗ lực học tập mỗi ngày để mong có ngày chạm tới những gì được cho là cơ hội phát triển và thay đổi cuộc đời. Thành thực mà nói ngoài việc đó tôi không nghĩ mình còn khả năng nào khác để thay đổi cuộc đời. Học ngoại ngữ, chơi thể thao, khám phá… tôi vẫn nhớ những khao khát học đến mức chỉ ước có một người bạn là người nước ngoài.

Rồi lại mong muốn khám phá những cộng đồng Quốc tế, khám phá con người và đất nước của họ, những mong muốn này khiến tôi có một đôi chân không bao giờ biết mệt mỏi.

Việc "ham học" chuyển thành "ham chơi" lúc nào không hay; nhờ tiếp xúc với những người bạn cầu tiến, ham học hỏi khác mà tôi bắt buộc phải đọc thật nhiều sách, học thật nhiều kiến thức để bắt kịp nội dung trò chuyện của các bạn.

Những người bạn quanh tôi cũng có những chủ đề để “ham chơi” rất thú vị. Người “ham chơi” với những con số (tử vi), người “ham chơi” với núi rừng (trekking), người “ham chơi” với kinh doanh; thương mại trong và ngoài nước, người “ham chơi” với hội hoạ, người “ham chơi” với âm nhạc, người “ham chơi” với thể thao… Họ đều "ham chơi" trong tinh thần ham học.

Chính nhờ được tiếp xúc với nhiều sự "ham chơi” đó mà việc học tập và khám phá của tôi luôn luôn mang lại cho tôi cảm giác hào hứng, mới mẻ và thích thú, luôn mong muốn được học hỏi trong vô thức, tinh thần học hỏi trong tôi như một đứa trẻ khám phá đồ chơi ưa thích không biết mệt mỏi!

Vậy nên hãy thử biến cái mình “ham chơi”, trở thành thứ mình có thể làm tốt nhất, mang tới giá trị và ý nghĩa cho người khác. Mang “sự ham chơi” khoác lên mình một cuộc sống mới, hình ảnh mới, thật sự sinh động và hạnh phúc!

Vạn sự khởi đầu nan, nhưng hãy thử bắt đầu đi, bắt đầu tìm kiếm "đứa trẻ ham chơi" trong tư duy của bạn, hãy cho nó một "món đồ chơi" trong cuộc sống, để nó sống với tinh thầm ham học hỏi, khám phá. Từ những định hướng ban đầu, bạn có thể nhìn thấy phương hướng mà cuộc đời bạn muốn bước tiếp !

P/s: Học viên nhí, 3 tủi, "ham chơi" sớm hơn tôi 15 năm lận 🤭🤭😆
 

Attachments

  • IMG_3990.jpeg
    IMG_3990.jpeg
    325.3 KB · Views: 119

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom