Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 144
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Tôi biết chơi cờ từ khi còn bé, cỡ 5-6 tuổi, được bố dạy và cũng hứng thú với nhiều hình dáng/ cách các quân di chuyển trên bàn cờ.
Ngày đó không có internet, thời gian dư giả rất nhiều, nên đuổi bắt, trốn tìm, đến búp bê, đồ hàng chán, thì cờ tướng/ cờ vua là món ăn ưa thích và cũng tò mò khi ngồi xem các bác, các chú ngồi cả ngày chơi cờ được.
Thời cấp 3 và đại học không đụng tới cờ, vì hầu như không có thời gian để nghĩ tới nó. Tầm 5 năm đổ lại đây, ngày nào tôi cũng đụng tới cờ vua, lâu lâu đổi sang cờ tướng, nếu đây không phải là bộ môn tôi dạy học thì có lẽ tôi là một “con nghiện” đích thực.
Vì sao tôi “nghiện” việc chơi cờ ?
1. Cảm giác chiến thắng
- Hầu như là chơi trên điện thoại, vì nó tiện. Mỗi ván đấu thường khoảng 3 - 10 phút.
- Mỗi ván cờ có thể thành hay bại chỉ sau một nước đi. Đấu trí với muôn vạn tính cách, thông qua các thế cờ. Sự kiên nhẫn và lòng kiên trì được đáp trả bằng chiến thắng đôi khi "ngoạn mục", dĩ nhiên đấu trí tôi thua cũng không ít lần.
2. Được nhìn nhận, quan sát tư duy của bản thân
- Thường thì ngay sau mỗi ván cờ tôi đều lý giải được tại sao mình thua: chủ quan, thiếu chiến lược, hấp tấp, mất tập trung..
- Hoặc tại sao mình thắng: nắm bắt cơ hội, quyết đoán, cứng rắn, khéo léo, dương đông kích tây, tập trung vào mục tiêu..
3. Tâm lý và cách ứng biến trong ván cờ hoàn toàn giống với trải nghiệm cuộc sống thực tế.
- Với tôi, nhìn trên bàn cờ phản ánh đời sống thực rất nhiều. Tôi thường dựa trên bàn cờ cùng với một nhóm nhỏ những người bạn làm kinh doanh để thảo luận về bài toán nhân sự ứng với vai trò quân trên bàn cờ. Và chúng tôi là những “người cầm quân” cần hết sức tỉnh táo.
- Bố tôi cả đời chưa từng mở công ty, nhưng vốn là một người yêu cờ, ông thường đưa ra cho tôi những góc nhìn về đường lối vận hành và nhân sự khá tương đồng với suy nghĩ của cá nhân tôi.
4. Kết bạn bốn phương
- Ở đây, không chỉ cờ mà tất cả các bộ môn giải trí khác từ nghệ thuật, thể thao tới học thuật. Tôi thấy chúng ta đều gặp được những người có chung niềm đam mê với một bộ môn nhất định.
- Thông qua cờ, tôi gần như có bạn bè trên khắp thế giới, những người yêu cờ, cũng yêu thích sự khám phá tâm lý và tư duy. Và nhất là không bao giờ ngừng đổi mới suy nghĩ. Bàn cờ và quân cờ vẫn thế, hàng ngàn năm vẫn thế nhưng suy nghĩ của chúng tôi mỗi ngày một tiến bộ hơn.
Tôi đôi khi tự hỏi liệu có lãng phí quá nhiều thời gian cho việc chơi cờ hay không?
Có thể có - có thể không. Đơn giản là tùy thời điểm trong cuộc sống việc này có hứng thú nhiều và tạo nhiều giá trị cho ta hay không! Buddy Up đang mở khóa học chơi cờ và phân tích tâm lý. Bạn quan tâm và yêu thích cờ Buddy Up sẽ tư vấn thêm cho bạn.
Ngoài ra, nếu bạn yêu thích một bộ môn nào đó, ngoài việc chăm chỉ và dành thời gian cho nó, hãy thử quan sát, tôi nghĩ bạn cũng nhận được nhiều giá trị từ bộ môn đó mang lại cho bạn !
Ngày đó không có internet, thời gian dư giả rất nhiều, nên đuổi bắt, trốn tìm, đến búp bê, đồ hàng chán, thì cờ tướng/ cờ vua là món ăn ưa thích và cũng tò mò khi ngồi xem các bác, các chú ngồi cả ngày chơi cờ được.
Thời cấp 3 và đại học không đụng tới cờ, vì hầu như không có thời gian để nghĩ tới nó. Tầm 5 năm đổ lại đây, ngày nào tôi cũng đụng tới cờ vua, lâu lâu đổi sang cờ tướng, nếu đây không phải là bộ môn tôi dạy học thì có lẽ tôi là một “con nghiện” đích thực.
Vì sao tôi “nghiện” việc chơi cờ ?
1. Cảm giác chiến thắng
- Hầu như là chơi trên điện thoại, vì nó tiện. Mỗi ván đấu thường khoảng 3 - 10 phút.
- Mỗi ván cờ có thể thành hay bại chỉ sau một nước đi. Đấu trí với muôn vạn tính cách, thông qua các thế cờ. Sự kiên nhẫn và lòng kiên trì được đáp trả bằng chiến thắng đôi khi "ngoạn mục", dĩ nhiên đấu trí tôi thua cũng không ít lần.
2. Được nhìn nhận, quan sát tư duy của bản thân
- Thường thì ngay sau mỗi ván cờ tôi đều lý giải được tại sao mình thua: chủ quan, thiếu chiến lược, hấp tấp, mất tập trung..
- Hoặc tại sao mình thắng: nắm bắt cơ hội, quyết đoán, cứng rắn, khéo léo, dương đông kích tây, tập trung vào mục tiêu..
3. Tâm lý và cách ứng biến trong ván cờ hoàn toàn giống với trải nghiệm cuộc sống thực tế.
- Với tôi, nhìn trên bàn cờ phản ánh đời sống thực rất nhiều. Tôi thường dựa trên bàn cờ cùng với một nhóm nhỏ những người bạn làm kinh doanh để thảo luận về bài toán nhân sự ứng với vai trò quân trên bàn cờ. Và chúng tôi là những “người cầm quân” cần hết sức tỉnh táo.
- Bố tôi cả đời chưa từng mở công ty, nhưng vốn là một người yêu cờ, ông thường đưa ra cho tôi những góc nhìn về đường lối vận hành và nhân sự khá tương đồng với suy nghĩ của cá nhân tôi.
4. Kết bạn bốn phương
- Ở đây, không chỉ cờ mà tất cả các bộ môn giải trí khác từ nghệ thuật, thể thao tới học thuật. Tôi thấy chúng ta đều gặp được những người có chung niềm đam mê với một bộ môn nhất định.
- Thông qua cờ, tôi gần như có bạn bè trên khắp thế giới, những người yêu cờ, cũng yêu thích sự khám phá tâm lý và tư duy. Và nhất là không bao giờ ngừng đổi mới suy nghĩ. Bàn cờ và quân cờ vẫn thế, hàng ngàn năm vẫn thế nhưng suy nghĩ của chúng tôi mỗi ngày một tiến bộ hơn.
Tôi đôi khi tự hỏi liệu có lãng phí quá nhiều thời gian cho việc chơi cờ hay không?
Có thể có - có thể không. Đơn giản là tùy thời điểm trong cuộc sống việc này có hứng thú nhiều và tạo nhiều giá trị cho ta hay không! Buddy Up đang mở khóa học chơi cờ và phân tích tâm lý. Bạn quan tâm và yêu thích cờ Buddy Up sẽ tư vấn thêm cho bạn.
Ngoài ra, nếu bạn yêu thích một bộ môn nào đó, ngoài việc chăm chỉ và dành thời gian cho nó, hãy thử quan sát, tôi nghĩ bạn cũng nhận được nhiều giá trị từ bộ môn đó mang lại cho bạn !

