Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 151
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Bạn nhỏ này 7 tuổi (người được nhắc đến trong hình), tôi thường hay tâm sự với các con những điều mình muốn, từ ý tưởng đến suy tư về gia đình, mối quan hệ và cuộc sống. Đúng thật như những người bạn đích thực ❤
Tôi tâm sự với con tôi muốn tổ chức Book Party, chỉ nói bâng quơ vì bản thân thực sự thích.
Vậy mà trong vòng chưa đầy 5 phút, con đã nói ra các ý tưởng không thể nào thiết thực và cụ thể hơn, đi kèm hành động tay chân chỉ trỏ theo lời nói, đôi mắt sáng ngời và tông giọng đầy sức thuyết phục. Tôi như bị “thôi miên” và tin rằng với con không gì là không thể, chỉ cần cô muốn.
Tôi may mắn, biết ơn và tự hào khi được làm giáo viên/ người hướng dẫn của các con!
Tuổi nhỏ tài cao là có thật, mà “tài cao” cần đến từ sự tạo điều kiện được thực hành, được thể hiện, được công nhận và tin tưởng của người lớn. Tất nhiên sẽ luôn có sự đồng hành, hỗ trợ, gợi ý khi con cần.
Hầu hết “nhân sự” của tôi là các bạn nhỏ tiểu học, nếu tôi cần tổ chức bất cứ Event nào. Ngẫm lại tôi thấy, chỉ cần “được việc”, có nghĩa là kết quả như mong muốn là đạt yêu cầu.
Có rất nhiều CV xin việc nhưng với một “đội ngũ nhân sự” chất lượng như hiện tại, thật là khó khăn cho “thế hệ người lớn” chúng ta nhỉ ?


Nhìn thấy các bạn tiềm năng như thế, là điều tôi hạnh phúc vô cùng, vì trước sau gì tương lai của thế giời này chẳng nằm trong tay các con ❤
Chúng ta sống đời sống này vốn để cho đi và kế thừa cho thế hệ kế cận. Nhiều hơn việc chúng ta cố gắng để sở hữu một điều gì đó cho riêng mình.
Vì thật lòng mà nói, chẳng có gì là của mình, ngay cả thân xác này cũng sẽ tan biến theo thời gian !
Tôi tâm sự với con tôi muốn tổ chức Book Party, chỉ nói bâng quơ vì bản thân thực sự thích.
Vậy mà trong vòng chưa đầy 5 phút, con đã nói ra các ý tưởng không thể nào thiết thực và cụ thể hơn, đi kèm hành động tay chân chỉ trỏ theo lời nói, đôi mắt sáng ngời và tông giọng đầy sức thuyết phục. Tôi như bị “thôi miên” và tin rằng với con không gì là không thể, chỉ cần cô muốn.
Tôi may mắn, biết ơn và tự hào khi được làm giáo viên/ người hướng dẫn của các con!
Tuổi nhỏ tài cao là có thật, mà “tài cao” cần đến từ sự tạo điều kiện được thực hành, được thể hiện, được công nhận và tin tưởng của người lớn. Tất nhiên sẽ luôn có sự đồng hành, hỗ trợ, gợi ý khi con cần.
Hầu hết “nhân sự” của tôi là các bạn nhỏ tiểu học, nếu tôi cần tổ chức bất cứ Event nào. Ngẫm lại tôi thấy, chỉ cần “được việc”, có nghĩa là kết quả như mong muốn là đạt yêu cầu.
Có rất nhiều CV xin việc nhưng với một “đội ngũ nhân sự” chất lượng như hiện tại, thật là khó khăn cho “thế hệ người lớn” chúng ta nhỉ ?
Nhìn thấy các bạn tiềm năng như thế, là điều tôi hạnh phúc vô cùng, vì trước sau gì tương lai của thế giời này chẳng nằm trong tay các con ❤
Chúng ta sống đời sống này vốn để cho đi và kế thừa cho thế hệ kế cận. Nhiều hơn việc chúng ta cố gắng để sở hữu một điều gì đó cho riêng mình.
Vì thật lòng mà nói, chẳng có gì là của mình, ngay cả thân xác này cũng sẽ tan biến theo thời gian !

