• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

ww2

Tài liệu 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,249
Reaction score
0
Points
36
Thống chế Erwin Rommel và ban tham mưu Cụm tập đoàn quân B đang đi kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn Panzer 21 ở ngoại ô thị trấn Caen, Pháp, 30 tháng 5 năm 1944.
Buddy Up - ww2

Thống chế Rommel tin rằng cơ hội tốt nhất của Đức là ngăn chặn luôn cuộc đổ bộ ngay trên các bờ biển. Ông yêu cầu các lực lượng dự bị cơ động, đặc biệt là xe tăng, phải đóng quân càng gần các bãi biển càng tốt. Trong khi đó, Thống chế Gerd von Rundstedt, Thượng tướng Leo Geyr von Schweppenburg và nhiều chỉ huy cấp cao khác phản đối, tin rằng không thể chặn thành công một cuộc xâm lược ở trên các bãi biển. Thượng tướng von Schweppenburg - chỉ huy Tập đoàn quân Panzer phía Tây (Panzergruppe West), cho rằng phải giữ các đơn vị thiết giáp ở xung quanh Paris và Rouen, và chỉ triển khai chúng khi xác định được chính xác các bãi đổ bộ chính của quân Đồng minh. Ông cũng cho rằng trong các chiến dịch ở Ý, nhiều đơn vị thiết giáp của Đức đóng quân gần bãi biển đã bị hỏa lực pháo của hải quân Đồng minh bắn cho tan tác trước khi kịp tham chiến, nên không muốn lặp lại thảm họa đó. Rommel khẳng định việc điều động các đơn vị thiết giáp quy mô lớn là không thể khi cuộc đổ bộ đang diễn ra, đặc biệt là khi quân Đồng minh đã hoàn toàn kiểm soát được bầu trời.

Do cả 2 phía đều có lý nên anh Họa sĩ đã đặt các lực lượng thiết giáp ở giữa cho đỡ chí chóe. Rommel được giao quyền chỉ huy 4 sư đoàn Panzer là 2, 21, 116 và 130. Sư đoàn Panzer số 2 đóng tại Amiens, Sư 21 đóng ở ngoại ô Caen, Sư 116 đóng tại Pas de Calais và Sư 130 Panzer-Lehr (dự bị chiến lược) đóng ở Nogent-le-Rotrou, cách Caen khoảng 150 km về phía bắc. Các sư đoàn còn lại, gồm 4 sư SS-Panzer và 1 sư Panzer của Heer, được đóng gần Paris, đặt dưới quyền chỉ huy của von Schweppenburg.

Khi quân Đồng minh đổ bộ vào Normandy, Sư Panzer 21 là đơn vị thiết giáp duy nhất của người Đức tổ chức phản công vào bãi đổ bộ của quân đội Đồng minh, do họ đóng gần các bãi đổ bộ nhất, cụ thể là Bãi Sword của Anh và Bãi Juno của Canada. Khi đó Sư 21 có 127 xe tăng Panzer IV, đã xẻ ra tứ phía để đánh chặn cả lính dù Anh-Canada từ trên trời lẫn lính bộ binh Anh-Canada ngoi lên từ phía biển. Trung đoàn 125 của Sư Panzer 21 được cắt ra để tái chiếm Ranville từ tay lính dù Anh, còn các đơn vị còn lại được dồn về phía bãi biển. Dù bị hỏa lực của không quân và hải quân Đồng minh gây nhiều thương vong nhưng Sư 21 đã tiến công thành công đến tận Lion-sur-Mer vào khoảng 8h tối ngày 6, cắt đôi Sư đoàn Bộ binh số 3 của Anh ở bãi Sword và Sư đoàn Bộ binh số 3 Canada ở bãi Juno. Tuy nhiên, sau khi nhận ra họ không được Luftwaffe hỗ trợ mạnh mẽ, và lính dù Anh tiếp viện vào trận địa ngày một nhiều, Sư đoàn Panzer 21 buộc phải rút lui vào ngày 7 tháng 6

Dù vậy, cuộc phản công dũng cảm và liều lĩnh này đã làm chậm đà tiến công của Sư đoàn Bộ binh số 3 của Anh và làm kế hoạch chiếm nhanh thị trấn Caen trong ngày 6 của quân đội Đồng minh đổ bể. Sư đoàn Panzer 21 sau này sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ Caen trước các mũi tấn công của người Anh trong hơn 2 tháng tiếp theo.
Buddy Up - ww2
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,249
Reaction score
0
Points
36
Lính dù Đức chuẩn bị hành quyết dân thường Hy Lạp ở làng Kondomari trên đảo Crete, ngày 2 tháng 6 năm 1941.

Thảm sát làng Kondomari được cho là tội ác chiến tranh đầu tiên của lực lượng lính dù Đức (Fallschirmjäger) trong Thế chiến 2. Người Đức lấy lí do cho vụ này là người dân làng Kondomari đã phối hợp với quân Đồng minh chiến đấu và gây nhiều thương vong cho lính dù Đức, nên đã mặc nhiên coi người làng Kondomari là "lính chiến đấu". Ngoài ra, còn có những tin đồn bị phóng đại về việc thường dân đảo Crete đã tấn công lính dù Đức đang bị mắc kẹt trong dù bằng dao, rìu, lưỡi hái, thậm chí là tra tấn, nên khiến cộng đồng lính dù Đức chiến đấu ở Crete rất phẫn nộ.

Đại tướng Kurt Student - chỉ huy trưởng Quân đoàn Không vận XI, đồng thời là tổng chỉ huy lực lượng chiếm đóng Crete của Đức, đã ra lệnh cho lính dù Đức tiến hành các cuộc vây bắt trả thù theo sự chỉ đạo của Hermann Göring.

Khu vực làng Kondomari khá gần so với bãi thả quân của Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn Nhảy dù số 1 (Luftlande-Sturm-Regiment 1). Tiểu đoàn 3 là đơn vị chịu thương vong nặng nề nhất trong số 4 tiểu đoàn của Trung đoàn 1, khi có đến hơn 400 lính dù tử trận, trong đó có cả tiểu đoàn trưởng, nên không lạ gì khi lính dù của Tiểu đoàn 3 rất phấn khởi khi được ra lệnh đi truy quét làng Kondomari.

Dưới quyền chỉ huy của Trung úy Horst Trebes, lính dù Đức đã bao vây làng Kondomari vào ngày 2 tháng 6 năm 1941. Toàn bộ dân làng được tập trung lại ở quảng trường ngôi làng, rồi lính dù Đức đã chọn ngẫu nhiên khoảng 20-60 người đàn ông để đem đi bắn ở một khu vườn ô liu gần đó, trong khi đó phụ nữ và trẻ con thì được tha bổng. Không rõ số lượng nạn nhân bị lính dù Đức hành quyết là bao nhiêu. Theo hồ sơ của Đức thì có 23 người đàn ông đã bị bắn, nhưng một số nguồn khác đưa ra con số là khoảng 60. Không dừng lại ở đó, trong một tuần tiếp theo, lính dù Đức của Tiểu đoàn 3 đã đi tàn sát thêm 3 ngôi làng nữa là Kandanos, Floria và Kakopetro, cướp đi sinh mạng của ít nhất 200 thường dân nữa.

Sau chiến tranh, tướng Student bị người Anh bắt giữ. Năm 1947, Student bị đưa ra tòa xét xử vì tội ác của lính dưới quyền của ông tại Crete. Dù bị tuyên bố có tội nhưng Student chỉ bị kết án 5 năm tù giam, và được ân xá sớm vào năm 1948 vì lí do sức khỏe. Bản thân Trung úy Horst Trebes không được đưa ra xét xử vì Trebes đã tử trận ở Normandy vào tháng 7 năm 1944, hơn 3 năm sau sự kiện ở Crete. Student mất năm 1978, thọ 88 tuổi.

Người chụp bức ảnh này là ông Franz-Peter Weixler - một nhiếp ảnh gia chiến trường của Wehrmacht. Ông đã chụp tổng cộng 40 bức ảnh về cuộc thảm sát này và đã tuồn lên các trang báo ở Đức để lên án hành vi bạo lực của lính dù Đức. Weixler bị bắt giam vào năm 1944 với tội danh phản quốc và bị giam giữ ở Munich. Ông may mắn không bị xét xử vì kho chứa cuộn phim gốc và bộ ảnh của Weixler ở Berlin đã bị bom Mỹ đánh trúng và phá hủy hoàn toàn, nên tòa án Đức QX không còn cơ sở để kết án ông. Tuy nhiên, một người bạn của Weixler đã kịp lưu lại bản sao của các tấm ảnh này, giúp tòa án Đồng minh có cơ sở để kết tội các tướng lĩnh của Đức QX tại tòa Nuremberg 1945-1946. Weixler qua đời vào năm 1971, thọ 72 tuổi.
Buddy Up - ww2
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,249
Reaction score
0
Points
36
Một người lính Mỹ nghỉ ngơi trên Đồi 200 của đảo Peleliu, tháng 9 năm 1944. Có thể thấy rõ sự kiệt sức, bộ quần áo te tua và nhuốm máu của người lính này.

Tên người lính trong ảnh là Frank Pomroy, lính hỏa lực BAR của Đại đội H, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 1 của Sư đoàn TQLC số 1. Tại thời điểm bức ảnh này được chụp, ông Pomroy mới chỉ 21 tuổi, nhưng đã được coi là "lính già" ("Old Breed") vì đã từng tham chiến ở địa ngục Guadalcanal và Mũi Gloucester.

Về bức ảnh này, ông Pomroy sau này kể lại rằng khi ông cùng đại đội H tấn công lên đồi 200 thì ông bị một người lính Nhật nhảy ra từ chỗ ẩn náu, tay cầm lưỡi lê và định lao về phía ông:
"Giữa trận chiến trên một ngọn đồi đá, một người lính Nhật Bản đã chạy thẳng về phía tôi với lưỡi lê trên tay, nên tôi đã bắn anh ta hai phát vào bụng. Cả người của anh ta sau đó đè lên người tôi và lưỡi lê của anh ta bị sượt qua chân tôi".
"Khi tôi đẩy cơ thể bất động của anh ấy ra khỏi người mình, tôi nhìn thấy một bức ảnh nhỏ thò ra từ bộ quân phục của người lính Nhật đó. Tôi lấy ra và nhìn một lúc. Đó là một bức ảnh gia đình của anh ta, chụp cùng cha mẹ và em gái. Tôi thốt lên 'Lạy Chúa tôi, tôi vừa làm gì thế này?,' Tôi đã đứng hình một lúc, sốc không thể nói nên lời."
Chàng trai 21 tuổi này sau đó chỉ biết ngồi xuống, cúi đầu, úp mặt vào tay trong sự bất lực và "lặng yên trong một thời gian dài."

Chưa đầy một tuần sau khi bức ảnh này được chụp, Pomroy bị thương và được di tản khỏi chiến trường để đưa về nước chữa trị, chính thức kết thúc quãng đời binh nghiệp của ông. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông giải ngũ, tiếp tục đi học đại học và mở một công ty kinh doanh ở Boxford, Massachusetts. Ông mất năm 2011, thọ 87 tuổi.

Có một điều thú vị là ông Pomroy chính là đồng đội của ông Robert Leckie - một nhân vật trung tâm của bộ phim dài tập nổi tiếng "The Pacific" do HBO sản xuất, do 2 ông cùng là lính của đại đội H. Ông Pomroy sau này cũng được mời làm cố vấn lịch sử cho bộ phim nói trên.
Buddy Up - Chân dung Việt Nam
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom