• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Bạn có tin vào nhân tướng học không?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,270
Reaction score
0
Points
36
Bạn có tin vào nhân tướng học không?

Tin chứ, tin lắm!
Ý tôi là nhân tướng học rất chuẩn. Tôi tin vào nhân tướng học, nhưng không phải tin tất cả những người hành nghề xem tướng.

Bất kể là môn thuật số nào, học không tới nơi tới chốn thì cũng chỉ là vớ vẩn.
Sau đây tôi sẽ kể về một cao thủ xem tướng mà tôi gặp vào năm 1996, khi vừa nghỉ học cấp hai. Ông ấy không chỉ biết “làm như thế nào”, mà còn hiểu rõ “vì sao lại như vậy”.

Vị cao nhân đầu tiên tôi gặp chuyên xem theo Ma Y Tướng. Ông ấy nói đây là nghề gia truyền. Nhưng quả thực ông ấy có bản lĩnh thật.
Ông đi khắp nơi trong cả nước, rong ruổi qua từng phố, từng ngõ để xem số cho người ta.

Chuyện xảy ra vào mấy ngày trước kỳ nghỉ hè năm 1996. Khi đó kỳ thi vào cấp ba kết thúc sớm hơn học sinh tiểu học nên tôi đã được nghỉ trước.
Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi chợt thấy trước cổng nhà ông Hai ở phía nam tụ tập rất đông người.
Chuyện gì vậy nhỉ?

Nơi nào cũng có "truyền thống" thấy đông người là thích xúm vào xem.
Hồi đó tôi cũng chẳng ngoại lệ, thế là lon ton chạy lại. Đến nơi thì thấy giữa đám đông có hai người đàn ông.
Cả hai đều khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, nói giọng địa phương khác. Một người trong số đó đang chỉ vào một người khác rồi nói năm nào trong nhà xảy ra chuyện gì, kể rất nhiều việc. Người xung quanh ai cũng bảo đúng.

Bà Hai thấy ông xem chuẩn nên cũng nhờ xem giúp. Vì những chuyện kia nãy giờ ông nói đều đúng cả.
Nhưng nghe xong bà ấy lại gắt lên: "Ông xem kiểu gì vậy? Chẳng đúng chút nào!"

Lúc đó vị thầy xem số lên tiếng. Không, phải gọi là thầy xem tướng mới đúng.
Ông nói: "Sao lại không đúng? Còn một chuyện nữa tôi sợ bà đau lòng nên cố tình không nói. Đó là cô con gái lớn của bà hồi tám, chín tuổi đã bị chet đuối. Thế mà bà còn bảo tôi xem không chuẩn sao?"
Nói đến đây, ông ấy cũng tức đến mức kích động.

Mỗi lần xem tướng cho người khác, ông ấy lúc nói lúc hát như đang diễn hí kịch, giọng lại rất hay. Sau đó mọi người thấy hát mất thời gian quá nên bảo ông cứ nói thẳng luôn.
Tôi nghĩ bụng: "Trời đất, thật hay giả vậy? Hay hôm qua ông ta đã đến dò hỏi trước rồi?"

Thôi để mình thử xem ông ấy có xem đúng mình không. Thế là tôi nghênh ngang ngồi xuống trước mặt ông, chờ ông xem cho mình.
Hồi đó tóc tôi hơi dài. Ông bảo: "Vuốt tóc trước trán lên đi." Tôi làm theo.
Ông nhìn tôi rồi nói: "Bây giờ cậu không còn đi học nữa."
Tôi chẳng nói gì, trong bụng nghĩ: "Nói thừa! Giờ đang nghỉ hè rồi, ai mà chẳng biết."
Lúc đó có một bà thím bên cạnh nói: "Đang nghỉ hè rồi thì còn đi học gì nữa."
Ông thầy lắc đầu: "Không phải vì nghỉ hè. Dù không nghỉ thì cậu ấy cũng không đi học nữa. Cậu ấy đã bỏ học rồi."
Ông quay sang nhìn tôi rồi nói: "Nếu cậu gặp tôi sớm hơn ba tháng thì cậu đã có thể thi đỗ đại học rồi. Vốn dĩ cậu có số vào đại học, nhưng sau này bị Tiểu Hao Tinh đè vận. Vì thế cậu sẽ bỏ học giữa chừng."
"Lúc còn đi học, mỗi khi định tập trung học hành, trong đầu cậu sẽ xuất hiện tiếng động, mắt cũng cảm thấy tối sầm lại..."
Nghe đến đây, tôi thực sự sững sờ, cứ như gặp được thần tiên vậy. Những chuyện này không ai biết cả, ông ấy lại càng không có chỗ nào để dò hỏi.
Vậy mà ông ấy lại nhìn ra được.

Mang theo bao thắc mắc, tôi tiếp tục nghe ông nói: "Tiểu Hao Tinh này đè vận không hề đơn giản. Nếu không hóa giải thì khoảng ba mươi tuổi, cậu rất có thể sẽ phát điên..."
Đúng lúc ấy bố mẹ tôi cũng đến. Nghe những lời ông thầy nói, hai người vô cùng hoảng sợ. Tôi là đứa con trai duy nhất. Nếu thật sự phát điên thì họ biết sống sao đây.

Sau đó bố mời ông ấy về nhà để làm lễ hóa giải cho tôi. Một đám người cũng kéo theo sau, ai cũng muốn xem náo nhiệt.
Đến nhà tôi, ông thầy nói với mọi người: "Xin mọi người ra ngoài giúp. Phép này không truyền qua sáu tai."
(Ý là những việc truyền dạy hoặc làm phép không thể để quá nhiều người nghe, chỉ nên có hai người biết.)

Thế là mọi người đều được mời ra ngoài. Ông xin bố mẹ tôi hai tờ giấy đỏ rồi ngồi cắt cắt thứ gì đó.
Ông bảo đang làm lễ cho tôi nên tôi không được đứng xem, bảo tôi tránh sang một bên.
Còn cụ thể ông làm thế nào thì tôi không biết. Làm xong, bố mẹ giữ hai người ở lại ăn cơm trưa.

Ăn xong, ông bước ra khỏi sân nhà tôi. Trên tảng đá ven đường trước cổng có một ông cụ đang ngồi. Đó Nhị Bá ở phía tây xóm, cùng thế hệ với ông nội tôi.
Mẹ tôi liền hỏi: "Ông xem giúp cụ này thế nào?" Ông nhìn cụ rồi nói: "Răng của cụ thưa lắm. Cụ không có số hưởng đồ ngon do con gái mang về."
“Vì sao tôi nói vậy? Vì cụ vốn chẳng có con gái, lấy đâu ra mà hưởng phúc từ con gái."
Nói xong ông cười rồi tiếp tục: "Trong số mệnh của cụ đáng lẽ có bảy người con trai, nhưng thực tế chỉ còn sáu. Một người đã mất, mà cái chết ấy cũng chẳng mấy vẻ vang."
Người con trai thứ năm của cụ trước đây chuyên trộm cắp vặt, sau này còn đi cướp giữa đường. Hình như vào khoảng từ năm 1988 đến 1992, tôi nhớ không rõ lắm.
Trong một đợt trấn áp tội phạm, anh ta bị bắt và sau đó bị xử bắn. Nghe đến đây, sắc mặt cụ thay đổi hẳn, rõ ràng là không vui.

Đúng lúc ấy có một chàng trai đi từ phía nam tới. Mẹ tôi sợ cụ buồn nên vội chuyển chủ đề: "Ông xem giúp cậu thanh niên này đi."
Ông nhìn chàng trai rồi nói: "Cậu chưa kết hôn nhưng đã quan hệ nam nữ rồi. Hơn nữa, trong mấy ngày gần đây đã có người đến mai mối cho cậu."
Anh ấy nghe nhắc đến chuyện đó thì cúi đầu cười ngượng ngùng. Lúc này tôi càng thêm khâm phục ông thầy.
Bởi ngay ngày hôm trước thật sự đã có người đến mai mối cho anh ấy. Nhưng lúc đó nhà anh ấy không có ai, nên người mai mối nhờ mẹ tôi chuyển lời.
Đến tối nhà anh ấy vẫn chưa có người về nên mẹ tôi cũng chưa kịp nói chuyện này. Chính anh ấy còn chưa biết, vậy mà ông thầy đã nhìn ra.

Dần dần, những người lúc nãy đã bỏ đi lại kéo đến vây quanh. Sau đó ông thầy vào thẳng sân nhà tôi, ngồi ở đó xem tướng cho mọi người.
Lúc ấy có một anh thanh niên đến. Nhà anh ấy ở cách nhà tôi không xa, về vai vế thì tôi phải gọi là anh.
Anh ấy cười nói với ông thầy: "Thầy xem giúp cháu với."
Đây mới là điểm đáng chú ý!
Câu đầu tiên ông thầy nói là: "Ôi, cậu gặp tôi muộn mất rồi. Nếu gặp tôi sớm hơn một trăm ngày thì bố cậu đã không sao. Bố cậu mất chưa đầy ba tháng đúng không?"
Anh Lượng gật đầu: "Đúng vậy."
Ông thầy hỏi: "Cậu có biết vì sao không?"
Hỏi xong, ông tự trả lời luôn: "Là vì đúng ngày cưới của cậu, có một người phụ nữ vừa sảy thai, còn chưa hết tháng, bước vào phòng tân hôn rồi ngồi lên giường cưới của cậu, phạm phải Hồng Sát Tinh. Tai họa đó lại ứng vào số của bố cậu. Nếu gặp tôi sớm hơn thì tôi đã có thể hóa giải chuyện này."
Sau đó ông còn nói thêm nhiều chuyện khác nữa, nhưng tôi không nhớ hết.

Sau khi xem xong, anh Lượng lại chạy ra ruộng gọi mẹ mình đang làm đồng đến nhờ xem luôn.
Anh ấy đi rồi, lại có thêm mấy người khác lần lượt đến xem.
Đến khi mẹ anh Lượng tới nơi, ông thầy chỉ nhìn bà một cái rồi nói: "Bà không cần xem nữa đâu. Con trai bà vừa xem xong rồi." Nói xong ông cũng không xem cho bà nữa.
Lúc đó tôi rất thắc mắc. Anh Lượng chẳng hề giống mẹ mình chút nào, vậy mà ông thầy chỉ nhìn một cái đã nhận ra hai người là mẹ con.

Sau đó một người thím Năm của tôi cũng đến. Nghe mọi người bảo ông xem rất chuẩn nên bà muốn nhờ ông chỉ cho mình một lối thoát.
Bởi vì chú Năm tôi ở bên ngoài đã có người phụ nữ khác. Hễ chú Năm về nhà là hai vợ chồng ba ngày cãi nhỏ, năm ngày đánh lớn, thậm chí còn cầm cả giấy đăng ký kết hôn đi đòi ly hôn.
Cuộc sống lúc đó thật sự không thể chịu nổi. Mỗi lần hai người kéo nhau đi làm thủ tục ly hôn, đều đi ngang qua nhà tôi. Bố mẹ tôi lại ra sức khuyên can, giữ luôn giấy đăng ký kết hôn lại để họ bình tĩnh hơn.

Thôi không kể lan man nữa, quay lại chuyện chính.
Lúc ấy ông thầy nói: "Đường hôn nhân của bà không thuận. Hai người thường xuyên cãi vã, đòi ly hôn vì chồng bà đã có người khác ở bên ngoài. Bà có muốn hóa giải không? Nếu muốn thì tôi sẽ sang nhà bà làm riêng."
Thím Năm vốn cũng không muốn ly hôn nên tất nhiên đồng ý nhờ ông hóa giải.
Thế là họ cùng sang nhà thím.
Giống như lần trước, tất cả người ngoài đều bị mời đứng ngoài cửa.
Khoảng hai tháng sau, tôi mới nghe thím Năm kể lại. Cách hóa giải mà ông thầy chỉ là lấy bảy quả trứng gà luộc nửa sống nửa chín rồi chôn dưới cửa sổ phía đông trước nhà.
Còn ông ấy lấy bao nhiêu tiền làm lễ thì thím không nói. Điều kỳ lạ là một thời gian sau, chú Năm từ Nam Thông trở về, ở nhà nhiều ngày liền mà hai vợ chồng không hề cãi nhau, càng không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Còn việc hóa giải đó có thực sự hiệu nghiệm hay không thì tôi cũng không dám khẳng định.

Kể thêm một chút chuyện về sau, cũng coi như chuyện bên lề.
Tuy hai vợ chồng họ đã làm lành, không còn ly hôn, cũng không còn đánh cãi nhau nữa.
Nhưng vì chú Năm thường xuyên làm việc ở Nam Thông nên hay đi mua d*m cùng người khác. Sau này chú mắc bệnh lây truyền qua đường tinhduc, tôi cũng không rõ là bệnh lậu hay giang mai.
Xui xẻo nhất là lúc đầu chính chú cũng không hề biết mình đã mắc bệnh. Về nhà rồi lại lây sang vợ.
Sau đó, khi vợ chú giặt quần áo, lại giặt chung quần áo của người lớn và trẻ con, cuối cùng lây luôn sang cả con. Sau này cả nhà phải tốn rất nhiều tiền mới chữa khỏi.
Đúng là ứng với câu nói xưa: "Phúc chẳng đến hai lần, họa thì thường kéo đến liên tiếp."

Sau này tôi cũng từng nghĩ, nếu năm đó không hóa giải, hai người thật sự ly hôn, chú Năm đến với người phụ nữ bên ngoài, thì biết đâu chú lại không đi mua d*m nữa.
Không đi mua d*m thì cũng sẽ không mắc bệnh?
Chỉ là tôi cũng không biết hai chuyện này có thật sự liên quan đến nhau hay không, có lẽ chỉ là tôi suy diễn quá nhiều.
Ông thầy ấy ở làng tôi xem tướng suốt ba ngày.
Không phải vì người trong làng quá đông, mà vì ai xem xong cũng thấy ông xem rất chuẩn, rồi lại gọi thêm họ hàng của mình đến xem.
Ông ấy xem cho rất nhiều người. Tôi không thể nhớ hết nên chỉ kể lại vài chuyện tiêu biểu để mọi người tham khảo.

Câu chuyện về vị thầy xem tướng này xin kể đến đây.
Đến năm 2005, tôi lại gặp một cao nhân khác, chuyên nghiên cứu Lục Hào và Đại Lục Nhâm.
Sau đó nữa, đến năm 2008, tôi lại gặp một cao thủ Mai Hoa Dịch Số ở.
Khoảng mười năm trước, tôi từng viết toàn bộ những câu chuyện về họ trên mxh.
Nhưng vì chủ bài viết chỉ hỏi về thuật xem tướng, nên ở đây tôi chỉ kể về vị cao nhân xem tướng này thôi.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom