Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, và bố tôi thì lại là tấm gương tốt cho tôi với minh chứng cho câu nói “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu”!
Bố học ngoại ngữ không cần lý do.
Không cho rằng nó khó khăn, không sợ phát âm sai, cũng chẳng ngại ngần ghi nhớ những từ vựng hay mẫu câu dài.
Mục đích của tôi khi gợi ý Bố học ngoại ngữ chủ yếu để rèn luyện sức khỏe não bộ, hướng tới phòng tránh các bệnh tuổi già phổ biến liên quan đến trí não. Sức khỏe trí tuệ, sức khỏe tinh thần thực tế vốn quyết định sức khỏe thể chất.
Việc học ngoại ngữ chăm chỉ thôi chưa đủ, cần sự hiểu biết sắp xếp logic và khoa học.
Cố gắng thôi chưa đủ, cần định hướng và phương hướng phù hợp.
Chăm sóc và yêu thương một người ngoài tình yêu ra, còn phải học hỏi rất nhiều thứ.
Hiểu họ trước, mới hiểu cách yêu thương.
Hiểu về trái tim của họ, tặng họ cái họ muốn. Chứ không phải cái mình muốn tặng.
Tình yêu vô điều kiện Bố Mẹ dành cho tôi có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi mãi không trả đủ...
Bố học ngoại ngữ không cần lý do.
Không cho rằng nó khó khăn, không sợ phát âm sai, cũng chẳng ngại ngần ghi nhớ những từ vựng hay mẫu câu dài.
Mục đích của tôi khi gợi ý Bố học ngoại ngữ chủ yếu để rèn luyện sức khỏe não bộ, hướng tới phòng tránh các bệnh tuổi già phổ biến liên quan đến trí não. Sức khỏe trí tuệ, sức khỏe tinh thần thực tế vốn quyết định sức khỏe thể chất.
Việc học ngoại ngữ chăm chỉ thôi chưa đủ, cần sự hiểu biết sắp xếp logic và khoa học.
Cố gắng thôi chưa đủ, cần định hướng và phương hướng phù hợp.
Chăm sóc và yêu thương một người ngoài tình yêu ra, còn phải học hỏi rất nhiều thứ.
Hiểu họ trước, mới hiểu cách yêu thương.
Hiểu về trái tim của họ, tặng họ cái họ muốn. Chứ không phải cái mình muốn tặng.
Tình yêu vô điều kiện Bố Mẹ dành cho tôi có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi mãi không trả đủ...
Last edited by a moderator:

