• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Bố mẹ bạn trai đột nhiên mua nhà trả hết một lần trước khi cưới, có phải cố ý đề phòng tôi không?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,051
Reaction score
0
Points
36
Bố mẹ bạn trai đột nhiên mua nhà trả hết một lần trước khi cưới, có phải cố ý đề phòng tôi không?

Tôi và bạn trai quen nhau được hai năm, hiện đang làm việc và sinh sống tại một thành phố cấp huyện, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Hai bên gia đình cũng hòa thuận (bố mẹ tôi là bác sĩ bình thường, mẹ anh ấy là giám đốc ngân hàng, bố làm kinh doanh, cả hai bên đều đã nghỉ hưu và có lương hưu dư dả). Bạn trai tôi tính cách rất tốt, sẵn sàng hy sinh và biết tôn trọng lẫn nhau, bố mẹ anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, nên tôi vẫn luôn thật lòng xem bạn trai và gia đình anh ấy như người nhà. Trong hơn một năm qua, tôi đã giúp quản lý nhà hàng lẩu hải sản của gia đình anh(trước đó vì dịch nên đóng cửa mấy năm). Nhờ tốt nghiệp trường nghệ thuật, quen biết nhiều hot girl mạng nhỏ cộng với khả năng làm marketing tốt, tôi đã giúp doanh thu nhà hàng tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước đây. Nhà hàng là của bố anh, ông nói sẽ chia cho tôi 10% lợi nhuận ròng, nhưng tôi chưa từng dùng số tiền đó, mà để dành làm quỹ mua nhà. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc (cả tôi và anh đều có công việc chính ổn định).

Biến cố bắt đầu khi thị trường bất động sản đóng băng, chính phủ đưa ra chính sách ưu đãi mua nhà cho nhân tài. Vợ chồng có bằng thạc sĩ trở lên có thể nhận trợ cấp tới 1tỷ6, đồng thời vay quỹ dự phòng tối đa 3tỷ2 cho hai người. Tôi nhắm được một căn nhà cũ đang rao bán, do tầng hơi thấp và kinh tế khó khăn nên mức giá cực kỳ hời. Sau khi trừ đi khoản vay quỹ dự phòng và 1tỷ6 tiền trợ cấp, tôi chỉ cần bỏ ra hơn 8tỷ nữa. Số tiền này có được từ việc bán căn nhà nhỏ bố mẹ cho cộng với tiền tôi tích cóp và nỗ lực kiếm từ năm ba đại học. Ngay từ đầu, tôi đã dự định viết tên cả hai đứa vào sổ đỏ, vì mình có tiền nên không muốn đối phương phải bỏ ra nữa. Căn nhà cũng rất tốt, tôi muốn mua một lần cho xong để sau này khỏi phải đổi. Sau khi bàn bạc với bố mẹ hai bên, tôi đã đặt cọc cho chủ nhà. Lúc đó bạn trai tôi khá cảm động, bố mẹ anh còn bảo sẽ mua một chiếc xe xịn cho hai đứa dùng sau khi cưới.

Thế nhưng, ngay trong lúc chờ chủ nhà quay lại ký hợp đồng chính thức, bố mẹ anh ấy đã dùng tốc độ ánh sáng mua đứt cho anh một căn hộ diện tích lớn tại một thành phố mới (cũng là mua được giá rẻ nên họ không muốn bỏ lỡ). Căn nhà trị giá 12 chữ số, trả toàn bộ một lần, thậm chí còn không nói với tôi mà âm thầm làm luôn. So với việc tôi vắt óc mưu tính để tặng cho người ta một căn nhà, tôi thấy mình chẳng khác nào một tên hề. Một nửa số tiền đó là do tôi giúp họ kiếm ra, vậy mà giờ họ lại làm thay đổi cấu trúc mua nhà bên phía tôi, khiến tôi đột nhiên phải bỏ thêm 1tỷ6 nữa. Chuyện này khiến tôi và bố mẹ đều rất tức giận, lập tức chia tay và hủy hôn, đồng thời tôi cũng bàn giao lại việc kinh doanh nhà hàng. Họ thực sự không biết quản lý, hai tháng nay làm ăn sa sút thảm hại, lại còn xảy ra xích mích với nhà cung cấp. Dù sao cũng là tâm huyết mình gây dựng bấy lâu nên tôi nhìn mà sốt ruột, nhân viên cũng có tình cảm với tôi, hiệu quả kinh doanh kém ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của họ, tôi còn lén phát lì xì cho họ nữa.

Sau đó bạn trai và bố mẹ anh ấy đến tận nhà xin lỗi và giải thích. Họ nói căn hộ diện tích lớn kia rất hiếm có, là một người bạn làm ăn gán nợ giá rẻ nên họ chọn căn đó để giữ suất mua nhà đầu tiên cho con trai thì tốt hơn. Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên không dám tùy tiện nói với tôi vì sợ tôi nổi giận. Họ hứa sau khi cưới sẽ thêm tên tôi vào, đồng thời bồi thường cho tôi một khoản không nhỏ coi như cái giá cho việc đổi ý và công sức quản lý nhà hàng. Đương nhiên tôi không tin một chữ nào, lấy tiền xong là tôi chạy. Bạn trai tôi hiện tại vẫn chưa muốn buông tay, còn bố mẹ tôi lại "sập bẫy", cảm thấy đối phương có lý do chính đáng và thái độ nhận lỗi tốt nên cứ thúc giục tôi tha lỗi. Xin hỏi mọi người, là do tôi đa nghi hay là gia đình này tâm cơ quá sâu?


Trả lời:
Có thể dùng tám chữ để hình dung trường hợp này: "Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu trận." Bố mẹ hai bên đều là thần tiên, còn hai nhân vật chính đều là những tiểu quỷ bị che mắt.

Nước đi của phía nhà gái là “ném gạch dò ngọc”, nhưng thứ họ muốn câu không chỉ một viên ngọc, mà viên gạch ném đi còn là loại có thể thu hồi được: "Cặp vợ chồng có học vị thạc sĩ trở lên khi mua nhà được hỗ trợ tối đa 1tỷ6, đồng thời vay quỹ dự phòng hai người được 3tỷ2... trừ đi khoản vay và 1tỷ6 trợ cấp, tôi chỉ cần bỏ ra hơn 8 tỷ... dự định viết thẳng tên mình và đối phương, vì tôi có tiền nên không để đối phương phải bỏ tiền nữa... lúc này đối phương khá cảm động, bố mẹ anh ấy còn bảo sẽ mua xe xịn cho chúng tôi dùng sau kết hôn. Phía đằng gái bỏ tiền mua nhà rồi dùng khoản vay công quỹ để trả góp, phía đằng trai chỉ cần dùng quỹ dự phòng của mình, hai bên cùng xin trợ cấp chính phủ, cuối cùng ngôi nhà đứng tên hai người."

Trên danh nghĩa thì đây là vừa hưởng trợ cấp miễn phí của chính phủ vừa mua được nhà hời, phía nhà trai phối hợp là điều đương nhiên. Về cảm giác thực tế thì nhà trai chẳng tổn thất gì đã có ngay một căn nhà, nên nhà trai mới cảm động. Việc tăng thiện cảm này chỉ là viên ngọc thứ nhất được câu ra. Chúng ta thử tưởng tượng xem, nếu ba mẹ nhà trai không có bất kỳ động thái nào thì diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Vì đằng gái đã bỏ tiền mua nhà, nên sính lễ phía đằng trai chẳng phải là phải tăng thêm sao? Nhà gái bỏ ra hơn 8 tỷ mua nhà làm của hồi môn, thì sính lễ đằng trai ít nhất cũng phải hơn 8 tỷ, thậm chí 20, 30 tỷ cũng không quá đáng đúng không? Chúng tôi có thể không lấy, nhưng nếu các người thật sự không đưa thì quá mất mặt rồi. Khoản sính lễ giá cao có thể dự đoán được này chính là viên ngọc thứ hai mà bố mẹ đằng gái mưu tính.

Vì căn nhà này là nhà gái bỏ tiền mua, nên trong việc trang trí, nội thất đồ điện và chi phí sinh hoạt điện nước ăn uống sau này, đằng trai chẳng phải nên gánh vác nhiều hơn sao? Đằng trai là thế hệ giàu đời thứ hai, chi tiêu sinh hoạt thường ngày sao có thể keo kiệt được? Việc chuyển gánh nặng chi phí sửa nhà và sinh hoạt hôn nhân này chính là viên ngọc thứ ba mà nhà gái nhắm tới.

Sau khi kết hôn, mặc dù nhà viết tên hai người nhưng tiền chủ yếu là của nhà gái bỏ ra, nên về cảm giác đằng trai giống như đang ở nhờ. Những câu nói đanh thép như: "Nhà này bố mẹ em bỏ tiền mua, trang trí nghe ý kiến họ một chút thì sao? Họ thỉnh thoảng qua ở thì sao?", hay khi cãi nhau: "Muốn đi thì anh đi đi, nhà này là nhà em bỏ tiền mua", phía nhà gái đều sẽ có đủ tự tin để nói. Địa vị của đằng gái và nhà ngoại sau hôn nhân chính là viên ngọc thứ tư mà bố mẹ đằng gái mưu tính.

Nếu hôn nhân thuận lợi, đằng gái sẽ nắm trong tay ít nhất hơn 8 tỷ sính lễ và một căn nhà, đồng thời được tận hưởng địa vị cao và áp lực sinh hoạt nhẹ nhàng sau kết hôn.

Nếu hôn nhân không thuận lợi dẫn đến ly hôn, vậy viên gạch xoay có thể thu hồi của nhà gái lại phát huy tác dụng. Chỉ cần tiền mua nhà xuất phát từ tài khoản của bố mẹ, thì có thể nói đó là tài sản cá nhân do bố mẹ đằng gái tặng riêng cho con gái, nếu muốn chắc chắn hơn thì trước khi mua nhà cả gia đình viết một bản hợp đồng rồi đi công chứng, thần không biết quỷ không hay, như vậy khi phân chia tài sản nhà sẽ thuộc về đằng gái, chỉ cần bù đắp khoản lỗ quỹ dự phòng trả góp của đằng trai (có khi còn chẳng cần bù đắp toàn bộ) và một phần chi phí trang trí nội thất. Khoản sính lễ hơn 8 tỷ của nhà trai thì không có chuyện trả lại đâu, hai người đã kết hôn sống chung rồi thì không tính là l–ừa đ–ảo hôn nhân, tòa án không hỗ trợ. Chi phí sinh hoạt và quà cáp đằng trai gánh vác sau hôn nhân thuộc về chi phí duy trì cuộc sống bình thường của vợ chồng, không trả lại. Vì vậy, ly hôn đằng gái có thể có được một căn nhà, ít nhất hơn 8 tỷ sính lễ, hằng ngày được tiêu tiền của đằng trai mà không phải trả lại, chỉ cần bù đắp vài chục triệu là có thể đá đằng trai đi rồi. Dù ly hôn hay không, nhà gái đều không lỗ, mà đằng trai vẫn sẽ ngu ngơ cống hiến với lòng biết ơn, nhà trai các người lấy gì đấu với tôi?

Bàn tính của nhà gái đúng là đánh rất hay, nhưng dường như họ chưa điều tra kỹ đối thủ, hoặc nói đúng hơn là họ đánh giá quá cao IQ và trải đời của mình. Mẹ bạn trai là giám đốc ngân hàng, bố làm kinh doanh. Giới thiệu về bố mẹ đằng trai không cần nhiều, chỉ một câu này thôi, giám đốc ngân hàng và kinh doanh, cả hai đều là những người hằng ngày đối mặt với tiền bạc. Hai người làm bác sĩ như các người mà đòi đấu với họ à? Bố mẹ lập tức tung ra một đòn đánh chớp nhoáng, một căn hộ lớn trị giá hơn trăm tỷ.

Đầu tiên là không thể thương lượng đàm phán. Một là đằng gái làm vậy về danh nghĩa hoàn toàn có lý, hai là thằng con ngốc nhà mình yêu người ta đến ch–ết đi sống lại, còn bị cuốn vào vòng biết ơn nhà gái. Kết quả thương lượng xác suất cao là sẽ làm theo lời họ, nên chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, đánh đòn chính xác.

Các người lấy việc giá hời và trợ cấp chính phủ làm lá chắn, thì chúng tôi lấy việc nhà của bạn bè gán nợ với giá cực rẻ để tiếp chiêu, căn nhà hơn trăm tỷ của tôi mua hời tiết kiệm được cả chục tỷ, căn nhà tổng giá trị chưa đến 10 tỷ của các người làm sao so được với tôi? Các người định dùng căn nhà chưa đến 10 tỷ đó để đòi sính lễ giá cao với chúng tôi, thì chúng tôi nói tiền mua nhà đã tiêu hết sạch rồi. Hay là đem luôn căn hộ lớn mới mua của hai vợ chồng già chúng tôi làm sính lễ, còn của hồi môn bên các người tùy ý, vậy các người tính đối phó kiểu gì?

Các người muốn dụ con trai nhà chúng tôi qua đó ở nhờ để dễ b–óc l–ột chèn ép nó, vậy thì chúng tôi để lại cho nó một con đường lui trước, đến lúc đó lại để con cái nhà trung lưu các người mở mang tầm mắt trải nghiệm thử siêu biệt thự của giai cấp tư sản chúng tôi, để xem đến lúc đó rốt cuộc là ai đang ở nhờ.

Chi tiêu sau hôn nhân không thành vấn đề, nhưng điều này còn phải xem thái độ và biểu hiện của nàng dâu mới rồi. Bỏ tiền để mua sự thoải mái thì được, chứ bỏ tiền mà còn bị trói buộc đạo đức hay bị dạy dỗ thì không được. Lấy gậy ông đập lưng ông, đánh đúng chỗ đau chính là để nói cho các người biết: những tính toán của các người chúng tôi đều nhìn ra hết rồi, đừng giở trò nữa.

Tuy nhiên, bề ngoài vẫn phải duy trì sự hòa thuận, dù sao con trai mình cũng thích con gái nhà người ta, sau này vẫn có khả năng trở thành người một nhà, vì thế, việc xin lỗi bồi thường tiền bạc như một cách cúi đầu bày tỏ thái độ và tổn thất này là có thể chấp nhận được. Bạn trai và bố mẹ anh ấy đến tận nhà xin lỗi và giải thích, nói rằng căn hộ lớn ở thành phố mới này rất hiếm có, là bạn bè làm ăn dùng để gán nợ với giá rẻ... không dám đường đột nói với tôi vì sợ tôi giận, nói sau kết hôn sẽ thêm tên tôi, đồng thời bồi thường không ít tiền vì chuyện đổi ý và công sức quản lý kinh doanh nhà hàng.

Sau trận này, bố mẹ nhà gái xác nhận rằng dù là tài lực, trải đời, khí phách hay khả năng ứng biến linh hoạt "cầm lên được buông xuống được", nhà mình đều không đủ trình để chơi với bố mẹ nhà trai, nên thấy được lợi thì dừng. Dù sao đối phương cũng đã bồi thường tiền, hai bên đều có thể tự mua nhà tự để lại đường lui cho mình, không lỗ, huống chi tìm được chàng rể vàng cũng không dễ nên vẫn phải nắm chắc đừng để chạy mất. Bố mẹ... cảm thấy phía bên kia có lý do khách quan, thái độ nhận lỗi cũng tốt nên thúc tôi tha thứ cho bạn trai.

Chỉ khổ nỗi cô con gái này đúng là đồng đội kém, cứ lầm tưởng mình là một thiên tài quản lý chuyên nghiệp tạo ra lợi nhuận mấy tỷ, được nước không chịu buông tha còn muốn chia tay, lại còn lấy tiền xong là chạy vì sợ thiệt, vẫn thấy là hai người chúng tôi ng–ốc nghếch lọt bẫy.

Người ta làm ngân hàng, các kiểu xã giao tiếp khách và chi tiêu công chỉ cần dùng ở nhà hàng nhà mình thôi thì lợi nhuận từ việc mua đi bán lại riêng rượu Mao Đài đã là thứ không thể tưởng tượng nổi rồi. Mấy trò marketing dẫn khách của cô kéo tới toàn là người tiêu dùng bình thường chỉ săn combo giá rẻ, mang lại bao nhiêu lợi nhuận thì chưa biết, nhưng khả năng lớn là khiến những nhân vật lớn cảm thấy quán quá ồn ào phức tạp, không thích hợp nói chuyện riêng tư nên đổi địa điểm.

Chưa thật sự thành người một nhà thì người ta cũng chẳng nói những chuyện này cho cô biết. Rốt cuộc cô là giúp đỡ hay giúp phá thì còn chưa chắc.

Nhưng cũng may, cậu con trai ng–ốc nghếch nhà giàu kia cũng chẳng kém cạnh gì con gái tôi, "viên ngọc" đầu tiên tôi ném gạch dẫn về vẫn còn đó, anh ta vẫn vô cùng biết ơn và mang lòng áy náy với chúng tôi, lại không nỡ chia tay con gái tôi. Đợi chúng tôi làm công tác tư tưởng với con gái để nó mau cưới xong thì đại công cáo thành.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom