Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Cách nghĩ,
Khi bắt đầu tham vấn cho cả những bạn trẻ người nước ngoài, tôi chợt vỡ lẽ một điều rằng cuộc sống này rất công bằng.
Tôi liền gọi điện ngay cho ông Nhật: “ông ơi, cháu nhận ra một điều rất hay nhé, ngay cả người nước ngoài nếu 3 tuổi, 10 tuổi hay 20 tuổi thì họ cũng đều sinh ra bằng quãng thời gian với ta, sống từng ấy năm như nhau. Người hay người dở đều có cả.
Vậy thì lượng kiến thức ở đây chỉ cần dựa vào mỗi cá nhân chăm chỉ trau dồi, là không thua kém, thiệt thòi gì cả.
Chính tôi ngày xưa đã từng đổ lỗi rất nhiều vào hoàn cảnh: nhà nghèo, tỉnh lẻ, đất nước lạc hậu, không có điều kiện…
Vậy mà cũng chính tôi, cuối cùng lại lấy đó làm động lực để vươn lên. Và phải khẳng định rằng động lực giúp chúng ta đi rất xa và biến cuộc sống trở lên có ý nghĩa. Vì ta luôn biết mình cố gắng vì điều gì.
Tôi cũng đã lao vào sự học miệt mài, tôi học tất cả mọi thứ để có thể trở thành một công dân Toàn Cầu. Sự học đó cũng không chỉ dừng lại với mình tôi, tôi khuyến khích, động viên mọi người xung quanh mình hãy học tập, nhất là thêm một ngoại ngữ mới. Vì qua đó sẽ mở ra cho ta một góc nhìn mới, rất khác, rất lạ, rất triển vọng và đầy tiềm năng cho tương lai.
Tôi học tất cả bằng English từ lịch sử, địa lý, khoa học, sinh học, ngữ văn, toán học, tin học … tất cả những gì tôi có thể học.
Và cùng đó lan tỏa tình yêu học tập đối với nhiều người quanh mình. Tôi mong muốn mọi người biết rằng kiến thức ngoài kia không có sự hạn chế nào cả, chúng ta chỉ cần sẵn sàng học, người thầy và bài học sẽ đến.
Cuối cùng thì, chúng ta đã đang sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Trọn vẹn với khả năng, trọn vẹn trong cảm xúc và ấm áp trong tâm hồn.
Khi bắt đầu tham vấn cho cả những bạn trẻ người nước ngoài, tôi chợt vỡ lẽ một điều rằng cuộc sống này rất công bằng.
Tôi liền gọi điện ngay cho ông Nhật: “ông ơi, cháu nhận ra một điều rất hay nhé, ngay cả người nước ngoài nếu 3 tuổi, 10 tuổi hay 20 tuổi thì họ cũng đều sinh ra bằng quãng thời gian với ta, sống từng ấy năm như nhau. Người hay người dở đều có cả.
Vậy thì lượng kiến thức ở đây chỉ cần dựa vào mỗi cá nhân chăm chỉ trau dồi, là không thua kém, thiệt thòi gì cả.
Chính tôi ngày xưa đã từng đổ lỗi rất nhiều vào hoàn cảnh: nhà nghèo, tỉnh lẻ, đất nước lạc hậu, không có điều kiện…
Vậy mà cũng chính tôi, cuối cùng lại lấy đó làm động lực để vươn lên. Và phải khẳng định rằng động lực giúp chúng ta đi rất xa và biến cuộc sống trở lên có ý nghĩa. Vì ta luôn biết mình cố gắng vì điều gì.
Tôi cũng đã lao vào sự học miệt mài, tôi học tất cả mọi thứ để có thể trở thành một công dân Toàn Cầu. Sự học đó cũng không chỉ dừng lại với mình tôi, tôi khuyến khích, động viên mọi người xung quanh mình hãy học tập, nhất là thêm một ngoại ngữ mới. Vì qua đó sẽ mở ra cho ta một góc nhìn mới, rất khác, rất lạ, rất triển vọng và đầy tiềm năng cho tương lai.
Tôi học tất cả bằng English từ lịch sử, địa lý, khoa học, sinh học, ngữ văn, toán học, tin học … tất cả những gì tôi có thể học.
Và cùng đó lan tỏa tình yêu học tập đối với nhiều người quanh mình. Tôi mong muốn mọi người biết rằng kiến thức ngoài kia không có sự hạn chế nào cả, chúng ta chỉ cần sẵn sàng học, người thầy và bài học sẽ đến.
Cuối cùng thì, chúng ta đã đang sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Trọn vẹn với khả năng, trọn vẹn trong cảm xúc và ấm áp trong tâm hồn.
Last edited by a moderator:

