• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Cho dù làm công việc gì, hãy làm bằng cả trái tim

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 75

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
194
Reaction score
2
Points
18
Đây là mình hồi sinh viên đi làm thêm. Từ dọn nhà vệ sinh, lau sàn, lau bàn, bưng bê, rót trà, rửa bát, lau muỗng đĩa, xếp khăn giấy, dọn dẹp bàn ghế …

Mình không ngại bất cứ công việc gì, và luôn làm bằng sự nỗ lực hết sức mình.
Dọn nhà vệ sinh mình cũng cố gắng dọn sạch nhất, quét nhà hay rửa bát cũng sạch nhất.
Mình luôn cố gắng để làm tốt nhất bằng sự nhiệt huyết và mong muốn khách hàng được tận hưởng dịch vụ tốt nhất.

Đôi khi sự thăng tiến trong công việc không đến từ việc ta giỏi như thế nào, mà đến từ những công việc không tên ta sẵn lòng thực hiện.
Có lẽ đây là một phần giúp mình đi đến bất cứ môi trường, công ty nào đều được các Sếp yêu mến. Thực tế không người Sếp nào muốn mình nghỉ và đều rất lấy làm tiếc khi mình thôi không còn gắn bó với công ty.

Mình thường nhắc nhở học viên/ nhân viên rằng hãy trở thành một người mà khi em rời đi, người khác phải tiếc nuối về sự ra đi ấy!

Ngay cả khi bước ra làm riêng, mình may mắn và biết ơn khi luôn được các Sếp ngày xưa nâng đỡ, hỗ trợ, chia sẻ kiến thức.
Nhờ vậy mà càng mở rộng vòng tròn ta càng có được nhiều hơn chứ không hề mất đi điều gì cả ❤

Trân trọng quãng thời gian đã tôi luyện chúng ta!
 

Attachments

  • IMG_8533.jpeg
    IMG_8533.jpeg
    199.2 KB · Views: 137

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom