• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Hành động của con gái khiến mấy anh khó hiểu nhất là gì?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,905
Reaction score
0
Points
36
Hành động của con gái khiến mấy anh khó hiểu nhất là gì?

1.
Năm ngoái dịp 1/5 tôi gặp một bạn nữ quen qua mạng, ở bên nhau tổng cộng 7 ngày. Tiền khách sạn, ăn uống, vui chơi, lặt vặt các kiểu đều do tôi trả hết.

Ban đầu tôi nghĩ trai gái đi chơi thì con trai chi nhiều hơn cũng là bình thường, không nhất thiết phải chia đôi, nhưng ít nhất ở một vài khoản cô ấy có thể trả một chút để thể hiện thái độ là được. Thế nhưng hoàn toàn không có.

Điều khiến tôi bực nhất là lúc gần kết thúc chuyến đi, chúng tôi định ăn tối đơn giản, mua đồ ăn vặt ven đường. Hôm đó mua khá nhiều thứ ở các quầy nhỏ, hai tay tôi xách đầy đồ, như mọi khi vẫn là tôi trả tiền.

Đến quầy cuối cùng, tôi muốn thử cô ấy một chút. Lúc đó cô ấy đứng gần chỗ mã QR thanh toán, còn tôi đứng hơi xa. Tôi hỏi chủ quán bao nhiêu tiền, tầm hơn hai mươi tệ thôi. Tôi hỏi xong thì im lặng chờ, cô ấy cũng không nói gì, không có phản ứng.

Tôi làm bộ hỏi lần nữa bao nhiêu tiền, chủ quán lại báo giá, cô ấy vẫn đứng im không nói một câu.

Lúc đó tôi thật sự rất bực. Không biết là cô ấy cố tình muốn ăn chùa mấy ngày, hay thật sự vô ý không nhận ra tình huống? Ngay cả khi tôi không “thử”, lúc đó tay đang xách đầy đồ, lại đứng xa chỗ thanh toán, chẳng lẽ cô ấy không có chút tinh ý nào sao?

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, nói thẳng: “Em trả giúp đi.”

Cô ấy “ờ” một tiếng, rồi mới cầm điện thoại lên quét mã trả tiền.

Sau đó cô ấy chuyển cho tôi 500 tệ, nói là mấy ngày qua toàn tôi trả tiền nên thấy ngại. Tôi thật sự cạn lời. Thứ tôi cần là 500 tệ đó sao? Hơn nữa số tiền đó còn chưa đến một phần mười tổng chi phí của chuyến đi. Điều tôi cần là thái độ.

Nếu cô ấy dùng 500 tệ đó để chi tiêu trong suốt chuyến đi thì tôi cũng chẳng nói gì. Đằng này đến lúc kết thúc mới đưa, giống như đang “thử” xem tôi có nhận hay không vậy. Chẳng lẽ cả chuyến đi cô ấy chỉ định chi đúng 500 tệ thôi sao?

Còn nữa, dù ở chung khách sạn, nhưng tôi cũng không hề động chạm gì đến cô ấy.

2.
Đôi khi tôi thật sự cảm thấy có vài cô như đang sống trên mây vậy.

Ở chỗ làm của tôi có một “nhân vật đặc biệt”. Sau khi được thăng lên phó trưởng phòng thì công việc của anh này cực kỳ bận rộn. Vợ anh ấy lại cho rằng anh không quan tâm gia đình nên ngày nào cũng gây chuyện. Tôi còn tận mắt thấy trên mặt anh có vết cào do vợ gây ra, và chiếc điện thoại bị vợ đập hỏng khi hai người cãi nhau.

Thậm chí cô ấy còn chạy đến cơ quan, vào thẳng phòng anh và phòng sếp để làm ầm lên. Đại ý là chồng cô ấy không làm việc nhà, không chăm con, khiến gia đình như một mớ bòng bong. Chuyện náo loạn quá mức, cơ quan đã khuyên giải mấy lần nhưng không có kết quả, cuối cùng bảo anh phải nhanh chóng giải quyết, nếu không thì tạm nghỉ phép đi.

Bản thân anh ấy vốn là người khá “Phật hệ”, kiểu sao cũng được. Dù năng lực chuyên môn rất giỏi nhưng lại không quá tham vọng về con đường sự nghiệp. Anh về nhà bàn với vợ: hay là anh không làm chức phó trưởng phòng nữa, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn?

Không ngờ vợ anh đồng ý ngay, còn nói kiểu “chỉ cần có tình yêu thì uống nước cũng no”. Thế là anh nộp đơn xin hạ chức, đồng thời tự nguyện từ bỏ các chế độ đãi ngộ.

Tôi cũng không rõ việc đó cuối cùng được xử lý thế nào, vì bình thường đã lên chức rồi, lại không phạm sai lầm gì mà muốn hạ xuống cũng đâu phải chuyện đơn giản. Nhưng từ đó trở đi anh ấy không bao giờ làm thêm giờ nữa, ngày nào đến đúng giờ tan làm là về.

Không ngờ một hai năm sau, vợ anh lại đến cơ quan gây chuyện. Nghe đồng nghiệp buôn chuyện thì biết rằng vì thu nhập giảm mạnh nên cô ấy lại không chịu. Cô chạy tới chỗ sếp của chồng làm ầm lên, yêu cầu khôi phục chức vụ và đãi ngộ cho anh, còn nói chắc nịch rằng hậu phương đã có cô lo liệu, để chồng yên tâm làm việc.

Coi có mắc cười không? Cô ấy tưởng đây là trò chơi đóng vai gia đình hay sao?

Sếp thẳng thừng từ chối, rồi để chồng cô lôi về.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom