• KIDS GARAGE SALE | WHEN: Sat & Sun, Aug 29-30, 8:30 AM - 3:00 PM | WHERE: Ponita Cafe, 198B Nguyen Van Huong, Thao Dien

Hiểu mình và tiếp tục cố gắng rất quan trọng.

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 120

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
194
Reaction score
2
Points
18
Có những thời điểm, việc hiểu mình và tiếp tục cố gắng rất quan trọng.
Dường như ai cũng từng trải qua cảm giác ấy, cảm giác chỉ mình biết bản thân mình muốn gì. Cảm giác lo sợ người khác không hiểu hay không đủ tin tưởng. Cảm giác muốn được công nhận, cảm giác muốn hết mình cố gắng.

Người bạn nghiên cứu thần học, bỏ qua những lời thị phi trên trường lớp, kiên quyết đi con đường của riêng mình. Nước mắt rời những đêm cô đơn cũng không thể từ bỏ khao khát, sứ mệnh mà bản thân theo đuổi.

Anh bạn làm bánh chẳng nề hà thời gian, bỏ qua mọi trở ngại về danh tiếng, từ bỏ công việc ổn định, thu nhập tốt. Chỉ cần được sống với thứ mình yêu thích, với anh đó không con là công việc. Đích thị là sự tận hưởng.

Chị bạn chập chững khởi nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn, liều lĩnh, tham vọng. Đôi khi thứ chị có chẳng gì khác ngoài niềm tin và sự chân thành. Bằng không, lại quay về vùng an toàn của bản thân.

Chị bạn mê nhiếp ảnh, từng bước gạt bỏ những nỗi sợ và hoài nghi để chạm tới đam mê. Chỉ cần được chụp hình cũng khiến chị cảm thấy đang là chính mình. Được sống vì nghệ thuật, được cống hiến, được cho đi, được đóng băng thời gian.

Cô bé mê lịch sử sau những giờ làm thêm, lịch học dày kín ở trường. Vẫn cố gắng dành thời gian, nghiền ngẫm những cột mốc lịch sử, đăng bài cho fanpage chỉ để gặp gỡ những tâm hồn quan tâm đến quá khứ của một Đất Nước.

Và cuối cùng là tôi, dạy hơn 10 môn học để hiểu và chuẩn bị cho cho ngôi trường mơ ước của chính mình.
Tôi chẳng còn sợ hãi những giấc mơ nữa, mà thật ra là có chứ! Tôi sợ khi tôi không nói ra, khi tôi không làm gì, sợ bỏ quên giấc mơ mình ấp ủ, sợ mình cứ sống, và chết một cách tẻ nhạt, sợ chẳng làm được gì cho đời …
Đúng là tôi sợ đủ thứ, nên tôi luôn học cho bớt sợ 😄

Càng hiểu rõ hơn về cuộc sống, thì tôi thấy thời gian và sức khỏe chính là nguồn lực lớn nhất của chính mình.
Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom