- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 4,039
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Kinh nghiệm du lịch Nga.
Mình vừa kết thúc chuyến đi Nga nên ngồi tổng hợp lại một số kinh nghiệm cá nhân. Vì trước lúc đi mình cũng phải lăn lộn đọc rất nhiều bài trên Xiaohongshu và bài review của mng nên hy vọng bài viết này sẽ giúp mng có thêm thông tin cho chuyến Nga sắp tới.
1. Visa: Visa Nga không khó nhưng khai khá nhiều thông tin. Mình mất gần 45p để khai bộ đầu tiên, các bộ còn lại sau khi quen form thì mất khoảng 20 phút là xong. Giá khoảng 1.500k/người, thanh toán đc bằng thẻ VPBank credit và sau đúng 4 ngày là có visa.
2. Hãng bay: Air China vé khứ hồi Moscow khoảng 15 triệu. Tiếp viên xinh, nước dừa ngon nhưng đồ ăn thì ….
Transit tại Bắc Kinh 18 tiếng: Mình đăng ký trước hotel transit trên app của hãng (beijing airport lanwan international hotel). Xuống sân bay đi ra quầy nhập cảnh có quầy Visa 24h, trên máy bay mình có khai QR nhập cảnh trước nhưng lúc vào quầy visa 24h thì không thấy bị hỏi (có thể do năm ngoái vừa nhập cảnh TQ).
Sau đó xuống dưới, tìm Exit B sẽ có quầy Transfer Service. Đưa thông tin thì họ phát cho thẻ ghi tên khách sạn và đợi bus. Lễ tân khách sạn nói được tiếng Anh, có hẹn giờ xe bus đưa ra sân bay hôm sau, có bữa sáng và phòng ổn.
3. Sân bay SVO
- Nhập cảnh: Sau khi hạ cánh chỉ có 1 lối ra nên mọi người cứ đi theo dòng người. Sau đó nên nhanh chân sang các quầy bên phải phía trong dành cho người nước ngoài. Thủ tục nhanh, lấy vân tay và ký 2 liên immigration card. Mình được giữ 1 liên, lưu ý cất cẩn thận vì hotel sẽ dùng để khai cư trú và lúc bay về sẽ bị check. Sau đó lấy hành lý, cho hành lý qua máy soi là ra ngoài.
- Xuất cảnh: Đến Terminal C của SVO thì lên tầng 4 để check-in, kiểm tra an ninh và qua cửa xuất cảnh. Họ sẽ thu lại immigration card, lấy vân tay sau đó tìm gate là xong.
Lúc xuống mình có mạng nên cũng ko check wifi sân bay có dùng đc ko, nhân viên và police ko nói đc tiếng anh, chỉ có nhân viên ở quầy information là nói đc.
4. Thẻ YooMoney:
Mình làm thẻ này vì khá ngại cầm nhiều tiền mặt. Trước khi bay, mọi người vào web đăng ký tài khoản, xác minh bằng passport và làm theo hướng dẫn để tạo thẻ ảo. Đến sân bay SVO, sau khi kiểm tra hành lý xong thì đi ra ngoài, nhìn bên trái sẽ thấy quầy YooMoney (cạnh anteka và đối diện quầy đổi tiền) để lấy thẻ vật lý.
Lưu ý: Quầy mở cửa từ 10h–22h. Khá đông khách và chỉ có 2 nhân viên thôi, NV nói được tiếng Anh và hình như cả tiếng Trung.
Vì mình đã làm gần hết các bước từ VN nên sang chỉ lấy thẻ vật lý nên khá nhanh. NV thao tác trên đt và đưa thẻ vật lý để nhập mã. Quan trọng nhất là phải CÓ MẠNG để nhận mã xác minh, mình nhận qua Gmail.
Trên bàn cũng có giấy hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Trung về cách tạo thẻ tại chỗ, cách liên kết thẻ với Yandex Go. Sau khi lấy được thẻ thì ra cửa rẽ phải sẽ có ATM để nạp tiền. Có mất phí 500r đăng ký thẻ lần đầu và sẽ bị trừ ở lần nạp tiền đầu tiên. Có thể đổi tiền lẻ tại siêu thị euro spar ngay cạnh đấy.
Thẻ siêu tiện, mình dùng để mua sắm, siêu thị, mua vé tham quan đều nhanh gọn. Thẻ quẹt được metro, còn trạm và bus thì mình không đi nên không rõ. Thẻ báo trừ tiền trực tiếp cả trên app và về gmail nên dùng chung cho team cũng khá minh bạch.
Mình chỉ nạp dần theo ngày, dùng thẻ vật lý tap trực tiếp và tiêu hết trước khi bay về. Còn vấn đề chuyển tiền cho thẻ nội địa Nga, nạp tiền từ thẻ khác, dùng thẻ ảo quét QR hay rút tiền thừa thì mình chưa thử nên mọi người nên tham khảo thêm trên web chính thức nhé.
5. Sim và mạng:
Đây là vấn đề nhức đầu nhất chuyến đi của team mình. Mình mua 1 esim và 3 sim vật lý từ VN nhưng chỉ có esim kích hoạt được. Sau đó phải nhờ người quen bên Nga mua sim vật lý bằng hộ chiếu Nga.
Sim VN: vào được FB, web, Chatgpt, Zalo, Viber ổn. Gói 2GB/ngày nhưng nếu lead team hoặc lướt mạng nhiều thì hơi thiếu.
Sim Nga: có số điện thoại Nga, dùng để nhận tin nhắn cho kết nối wifi, không giới hạn data. Tuy nhiên không vào được FB, Chatgpt, TikTok và nội dung hiển thị gần như đều theo khu vực Nga. Wifi Nga thấy cũng tương tự.
Sóng mạng chập chờn liên tục, nhiều lúc trong team phải hỗ trợ nhau tìm đường vì người này có sóng còn người kia thì không. Đặc biệt ở khu trung tâm Moscow thì sim mua từ VN thấy mất sóng nhiều hơn, có lúc không có sóng nhưng Yandex map vẫn định vị được, tuy nhiên gần các điểm trọng yếu ở Moscow thì định vị nhảy lamdaba luôn. Mình vẫn recommend nên mua sim từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ nhau vì khá hên xui.
6. Về phương tiện đi lại
- Taxi: Đây là phương tiện mình sử dụng chủ yếu do team có người trung niên nên không đi bộ quá nhiều. Taxi ở Nga không quá đắt nếu đi team 4 người. Giá thay đổi theo giờ và nhu cầu, giơ cao điểm cũng cao vút, thường chờ khoảng 5–6 phút trở lên xe mới đến. Đi từ SVO về trung tâm Moscow khoảng ~1.500r/chiều (ra cột C6, C8 để đợi taxi), có một quầy yandexgo ngay gần cửa, lái xe bên này đi khá nhanh và cua gắt nên ai say xe thì nên cân nhắc. Vì đã liên kết sẵn YooMoney với Yandex Go nên hầu như không cần dùng tiền mặt. Nếu chọn hạng Comfort trở lên thì cốp xe thường để được 1 vali to và 2 vali xách tay. Free wait khoảng 2-3p.
Lưu ý là chuyến này mình gặp vài trường hợp:
- Xe không di chuyển nhưng báo đã đến và bắt đầu tính phí chờ.
- Đặt theo vị trí định vị của yandex go nhưng định vị bị nhảy sai do sóng mạng kém.
Trong các trường hợp đó mình vẫn phải tự hủy và yandex go có trừ phí. Mọi người nên nhìn kỹ map, cố gắng đứng ở vị trí dễ định vị như nhà hàng, khách sạn hoặc điểm rõ ràng để tự gõ chứ ko theo định vị của app. App cũng không gửi được ảnh cho tài xế mà chỉ nhắn tin.
- Metro: Mình đi không nhiều nhưng đánh giá metro Nga không khó so với các nước mình từng đi. Thẻ YooMoney có thể quẹt cho nhiều người vào metro, tuy nhiên, có trạm quẹt liên tục một cổng vẫn đc, có trạm mỗi người phải qua cổng riêng, quẹt liên tục sẽ 1 cổng không nhận.
- Tàu sapsan: Tốc độ khoảng 200km/giờ, đi STP khoảng 4 tiếng, wifi của tàu chỉ vào web của sapsan đc thôi, còn mạng 5g của team mình gần như ko sử dụng đc trong suốt chuyến đi, có toa ăn. Ga từ Moscow đi đợt vừa rồi vẫn sửa nên vẫn phải đi cái mé bên trái của nhà ga để vào sân ga.
- Xe bus HOP ON HOP OFF tại Moscow hình như khoảng 4.440r/người, còn STP mình quên rồi nhưng team mình đc offer giá của Infant :v. Mng có thể thử.
- Tàu trên sông: Mình thấy đi tàu trên sông Neva đẹp hơn đi tàu ở Moscow, giá mình mua là 1.690r/người, điểm lên tàu ngay gần Cung điện mùa đông, suất ăn trên tàu cũng ko đắt, họ cầm máy ảnh ra chụp mình sau đó bán 500r/ảnh hihi
.
- Tram tại STP: Có 1 cái tram cổ, khá hot, nhưng phải mua vé trước trên web, mỗi khung giờ chỉ bán giới hạn vé, mà phải nhờ người ở Nga mua nên mình cũng chưa thử.
7. Điểm tham quan chính:
Các địa điểm gần như mở cửa từ 10h00 đổ đi, cần check lại thông tin vì có những ngày đóng cửa định kỳ.
- Tại Moscow: Mình đi đúng dịp chuẩn bị 9/5 nên Quảng trường Đỏ, Lăng Lenin, điện Kremlin và vườn Alexander đều bị quây rào chắn nên không có trải nghiệm để review.
+ Gum Mall, phố Arbat và Nikolskaya cũng chỉ đi bộ dạo và ngắm.
+ Khu triển lãm thành tựu quốc gia VDNK rộng, các pavilion của các nước LX cũ có bán các đặc sản đồ ăn/quần áo… hiện nội khu đang xây sửa nên hơi ồn.
+ chợ lưu niệm Vernhisaz: mình đi thứ 6, ko có quán nào mở mấy, cảm giác như bị lừa huhu có lẽ cuối tuần mới đông vui.
- Tại ST. Petersburg:
+ Kazan: mình chỉ đi lướt bên ngoài. Đối diện có nhà sách (tầng 1) và cafe Singer (tầng 2) nổi tiếng với view nhìn thẳng ra nhà thờ nhưng bàn cửa sổ gần như full.
+ Nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu Đổ: ngay gần Kazan, cá nhân mình thấy bên trong không quá đặc biệt.
+ Cung điện mùa Đông: nằm ngay trung tâm, nhiều tác phẩm nghệ thuật và khá đáng đi, mỗi tội dễ lạc, mình ko nhớ giá vé.
+ Cung điện mùa Hè: cách trung tầm 2xkm, vé 2.000r/người nước ngoài/ngày thường (ngày cuối tuần hay lễ là 2.500), giá vé trên ko gồm vào bên trong cung điện, mình thấy cảnh cũng cũng tàm tạm thôi, mùa hè có thể đi tàu cánh ngầm từ STP và ngược lại.
+ Cung điện mùa Thu: cách trung tâm 2x km, park đi bộ chill chill, họ giới hạn người vào cung điện trong các khung giờ, đắt nhất trong các cung điện, vé 2.600r/người gồm vé vào cung điện và park.
+ Pháo đài Peter and Paul: Tham quan xong mọi người có thể mua vé lên cái thành để ngắm trên cao view paranoma hướng ra sông Neva, đi hết đường thành trên cao đó là gặp điểm bắn đại bác.
+ Nhà thờ Saint Isaac: bên trong đẹp, có thể mua thêm vé để trèo lên mái để ngắm panorama toàn thành phố STP.
Cre.Trần Hà Phương
Mình vừa kết thúc chuyến đi Nga nên ngồi tổng hợp lại một số kinh nghiệm cá nhân. Vì trước lúc đi mình cũng phải lăn lộn đọc rất nhiều bài trên Xiaohongshu và bài review của mng nên hy vọng bài viết này sẽ giúp mng có thêm thông tin cho chuyến Nga sắp tới.
1. Visa: Visa Nga không khó nhưng khai khá nhiều thông tin. Mình mất gần 45p để khai bộ đầu tiên, các bộ còn lại sau khi quen form thì mất khoảng 20 phút là xong. Giá khoảng 1.500k/người, thanh toán đc bằng thẻ VPBank credit và sau đúng 4 ngày là có visa.
2. Hãng bay: Air China vé khứ hồi Moscow khoảng 15 triệu. Tiếp viên xinh, nước dừa ngon nhưng đồ ăn thì ….
Transit tại Bắc Kinh 18 tiếng: Mình đăng ký trước hotel transit trên app của hãng (beijing airport lanwan international hotel). Xuống sân bay đi ra quầy nhập cảnh có quầy Visa 24h, trên máy bay mình có khai QR nhập cảnh trước nhưng lúc vào quầy visa 24h thì không thấy bị hỏi (có thể do năm ngoái vừa nhập cảnh TQ).
Sau đó xuống dưới, tìm Exit B sẽ có quầy Transfer Service. Đưa thông tin thì họ phát cho thẻ ghi tên khách sạn và đợi bus. Lễ tân khách sạn nói được tiếng Anh, có hẹn giờ xe bus đưa ra sân bay hôm sau, có bữa sáng và phòng ổn.
3. Sân bay SVO
- Nhập cảnh: Sau khi hạ cánh chỉ có 1 lối ra nên mọi người cứ đi theo dòng người. Sau đó nên nhanh chân sang các quầy bên phải phía trong dành cho người nước ngoài. Thủ tục nhanh, lấy vân tay và ký 2 liên immigration card. Mình được giữ 1 liên, lưu ý cất cẩn thận vì hotel sẽ dùng để khai cư trú và lúc bay về sẽ bị check. Sau đó lấy hành lý, cho hành lý qua máy soi là ra ngoài.
- Xuất cảnh: Đến Terminal C của SVO thì lên tầng 4 để check-in, kiểm tra an ninh và qua cửa xuất cảnh. Họ sẽ thu lại immigration card, lấy vân tay sau đó tìm gate là xong.
Lúc xuống mình có mạng nên cũng ko check wifi sân bay có dùng đc ko, nhân viên và police ko nói đc tiếng anh, chỉ có nhân viên ở quầy information là nói đc.
4. Thẻ YooMoney:
Mình làm thẻ này vì khá ngại cầm nhiều tiền mặt. Trước khi bay, mọi người vào web đăng ký tài khoản, xác minh bằng passport và làm theo hướng dẫn để tạo thẻ ảo. Đến sân bay SVO, sau khi kiểm tra hành lý xong thì đi ra ngoài, nhìn bên trái sẽ thấy quầy YooMoney (cạnh anteka và đối diện quầy đổi tiền) để lấy thẻ vật lý.
Lưu ý: Quầy mở cửa từ 10h–22h. Khá đông khách và chỉ có 2 nhân viên thôi, NV nói được tiếng Anh và hình như cả tiếng Trung.
Vì mình đã làm gần hết các bước từ VN nên sang chỉ lấy thẻ vật lý nên khá nhanh. NV thao tác trên đt và đưa thẻ vật lý để nhập mã. Quan trọng nhất là phải CÓ MẠNG để nhận mã xác minh, mình nhận qua Gmail.
Trên bàn cũng có giấy hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Trung về cách tạo thẻ tại chỗ, cách liên kết thẻ với Yandex Go. Sau khi lấy được thẻ thì ra cửa rẽ phải sẽ có ATM để nạp tiền. Có mất phí 500r đăng ký thẻ lần đầu và sẽ bị trừ ở lần nạp tiền đầu tiên. Có thể đổi tiền lẻ tại siêu thị euro spar ngay cạnh đấy.
Thẻ siêu tiện, mình dùng để mua sắm, siêu thị, mua vé tham quan đều nhanh gọn. Thẻ quẹt được metro, còn trạm và bus thì mình không đi nên không rõ. Thẻ báo trừ tiền trực tiếp cả trên app và về gmail nên dùng chung cho team cũng khá minh bạch.
Mình chỉ nạp dần theo ngày, dùng thẻ vật lý tap trực tiếp và tiêu hết trước khi bay về. Còn vấn đề chuyển tiền cho thẻ nội địa Nga, nạp tiền từ thẻ khác, dùng thẻ ảo quét QR hay rút tiền thừa thì mình chưa thử nên mọi người nên tham khảo thêm trên web chính thức nhé.
5. Sim và mạng:
Đây là vấn đề nhức đầu nhất chuyến đi của team mình. Mình mua 1 esim và 3 sim vật lý từ VN nhưng chỉ có esim kích hoạt được. Sau đó phải nhờ người quen bên Nga mua sim vật lý bằng hộ chiếu Nga.
Sim VN: vào được FB, web, Chatgpt, Zalo, Viber ổn. Gói 2GB/ngày nhưng nếu lead team hoặc lướt mạng nhiều thì hơi thiếu.
Sim Nga: có số điện thoại Nga, dùng để nhận tin nhắn cho kết nối wifi, không giới hạn data. Tuy nhiên không vào được FB, Chatgpt, TikTok và nội dung hiển thị gần như đều theo khu vực Nga. Wifi Nga thấy cũng tương tự.
Sóng mạng chập chờn liên tục, nhiều lúc trong team phải hỗ trợ nhau tìm đường vì người này có sóng còn người kia thì không. Đặc biệt ở khu trung tâm Moscow thì sim mua từ VN thấy mất sóng nhiều hơn, có lúc không có sóng nhưng Yandex map vẫn định vị được, tuy nhiên gần các điểm trọng yếu ở Moscow thì định vị nhảy lamdaba luôn. Mình vẫn recommend nên mua sim từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ nhau vì khá hên xui.
6. Về phương tiện đi lại
- Taxi: Đây là phương tiện mình sử dụng chủ yếu do team có người trung niên nên không đi bộ quá nhiều. Taxi ở Nga không quá đắt nếu đi team 4 người. Giá thay đổi theo giờ và nhu cầu, giơ cao điểm cũng cao vút, thường chờ khoảng 5–6 phút trở lên xe mới đến. Đi từ SVO về trung tâm Moscow khoảng ~1.500r/chiều (ra cột C6, C8 để đợi taxi), có một quầy yandexgo ngay gần cửa, lái xe bên này đi khá nhanh và cua gắt nên ai say xe thì nên cân nhắc. Vì đã liên kết sẵn YooMoney với Yandex Go nên hầu như không cần dùng tiền mặt. Nếu chọn hạng Comfort trở lên thì cốp xe thường để được 1 vali to và 2 vali xách tay. Free wait khoảng 2-3p.
Lưu ý là chuyến này mình gặp vài trường hợp:
- Xe không di chuyển nhưng báo đã đến và bắt đầu tính phí chờ.
- Đặt theo vị trí định vị của yandex go nhưng định vị bị nhảy sai do sóng mạng kém.
Trong các trường hợp đó mình vẫn phải tự hủy và yandex go có trừ phí. Mọi người nên nhìn kỹ map, cố gắng đứng ở vị trí dễ định vị như nhà hàng, khách sạn hoặc điểm rõ ràng để tự gõ chứ ko theo định vị của app. App cũng không gửi được ảnh cho tài xế mà chỉ nhắn tin.
- Metro: Mình đi không nhiều nhưng đánh giá metro Nga không khó so với các nước mình từng đi. Thẻ YooMoney có thể quẹt cho nhiều người vào metro, tuy nhiên, có trạm quẹt liên tục một cổng vẫn đc, có trạm mỗi người phải qua cổng riêng, quẹt liên tục sẽ 1 cổng không nhận.
- Tàu sapsan: Tốc độ khoảng 200km/giờ, đi STP khoảng 4 tiếng, wifi của tàu chỉ vào web của sapsan đc thôi, còn mạng 5g của team mình gần như ko sử dụng đc trong suốt chuyến đi, có toa ăn. Ga từ Moscow đi đợt vừa rồi vẫn sửa nên vẫn phải đi cái mé bên trái của nhà ga để vào sân ga.
- Xe bus HOP ON HOP OFF tại Moscow hình như khoảng 4.440r/người, còn STP mình quên rồi nhưng team mình đc offer giá của Infant :v. Mng có thể thử.
- Tàu trên sông: Mình thấy đi tàu trên sông Neva đẹp hơn đi tàu ở Moscow, giá mình mua là 1.690r/người, điểm lên tàu ngay gần Cung điện mùa đông, suất ăn trên tàu cũng ko đắt, họ cầm máy ảnh ra chụp mình sau đó bán 500r/ảnh hihi
- Tram tại STP: Có 1 cái tram cổ, khá hot, nhưng phải mua vé trước trên web, mỗi khung giờ chỉ bán giới hạn vé, mà phải nhờ người ở Nga mua nên mình cũng chưa thử.
7. Điểm tham quan chính:
Các địa điểm gần như mở cửa từ 10h00 đổ đi, cần check lại thông tin vì có những ngày đóng cửa định kỳ.
- Tại Moscow: Mình đi đúng dịp chuẩn bị 9/5 nên Quảng trường Đỏ, Lăng Lenin, điện Kremlin và vườn Alexander đều bị quây rào chắn nên không có trải nghiệm để review.
+ Gum Mall, phố Arbat và Nikolskaya cũng chỉ đi bộ dạo và ngắm.
+ Khu triển lãm thành tựu quốc gia VDNK rộng, các pavilion của các nước LX cũ có bán các đặc sản đồ ăn/quần áo… hiện nội khu đang xây sửa nên hơi ồn.
+ chợ lưu niệm Vernhisaz: mình đi thứ 6, ko có quán nào mở mấy, cảm giác như bị lừa huhu có lẽ cuối tuần mới đông vui.
- Tại ST. Petersburg:
+ Kazan: mình chỉ đi lướt bên ngoài. Đối diện có nhà sách (tầng 1) và cafe Singer (tầng 2) nổi tiếng với view nhìn thẳng ra nhà thờ nhưng bàn cửa sổ gần như full.
+ Nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu Đổ: ngay gần Kazan, cá nhân mình thấy bên trong không quá đặc biệt.
+ Cung điện mùa Đông: nằm ngay trung tâm, nhiều tác phẩm nghệ thuật và khá đáng đi, mỗi tội dễ lạc, mình ko nhớ giá vé.
+ Cung điện mùa Hè: cách trung tầm 2xkm, vé 2.000r/người nước ngoài/ngày thường (ngày cuối tuần hay lễ là 2.500), giá vé trên ko gồm vào bên trong cung điện, mình thấy cảnh cũng cũng tàm tạm thôi, mùa hè có thể đi tàu cánh ngầm từ STP và ngược lại.
+ Cung điện mùa Thu: cách trung tâm 2x km, park đi bộ chill chill, họ giới hạn người vào cung điện trong các khung giờ, đắt nhất trong các cung điện, vé 2.600r/người gồm vé vào cung điện và park.
+ Pháo đài Peter and Paul: Tham quan xong mọi người có thể mua vé lên cái thành để ngắm trên cao view paranoma hướng ra sông Neva, đi hết đường thành trên cao đó là gặp điểm bắn đại bác.
+ Nhà thờ Saint Isaac: bên trong đẹp, có thể mua thêm vé để trèo lên mái để ngắm panorama toàn thành phố STP.
Cre.Trần Hà Phương

