Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Mọi khi...
khi mà không xa nhà thì ngày này con gái sẽ mua một cái bánh kem xinh đẹp tặng mẹ, con gái sẽ dành dụm chút tiền tiêu vặt để tặng mẹ một món quà mà con gái nghĩ mẹ sẽ thích.
Mọi khi...
Khi mà cái bánh kem tới nhà, con gái phải dấu diếm cho kĩ sau đó đưa cho bố tặng mẹ
Mọi khi...
Khi mà anh cả và chị hai đi vắng, chiếc bánh kem thừa 2 phần lại được cho vô tủ lạnh. Lúc đó con gái chỉ ước được đón sinh nhật mẹ cùng bố và anh chị
Con gái biết trong mắt bố mẹ và anh chị con gái luôn là út ít trong nhà, cứ mãi như vậy chẳng lớn được đâu
Nhưng mẹ à, đừng quá lo lắng và bao bọc con gái mãi...
Con cũng đủ khôn lớn để biết tự lo lắng cho bản thân...
Bởi con gái có một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. người phụ nữ kiên cường, tần tảo. Người dạy cho con gái cách sống phải biết yêu thương, sẻ chia, vị tha và nhân hậu. Dạy con gái vượt qua moị khó khăn. Con gái nhìn mẹ mà học tập.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ mẹ con trải qua nó không hề khiến mẹ gục ngã.
Con gái biết mẹ làm được như vậy vì có chúng con là động lực của mẹ.
...
Cảm ơn bố mẹ. đã đưa con đến cuộc sống này. Đã không ngưng chắp cánh cho ước mơ của con.
Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ !!!
Con gái tự hào và yêuu bố mẹ nhiều lắm.
P/s: post đã viết 10 năm về trước.
khi mà không xa nhà thì ngày này con gái sẽ mua một cái bánh kem xinh đẹp tặng mẹ, con gái sẽ dành dụm chút tiền tiêu vặt để tặng mẹ một món quà mà con gái nghĩ mẹ sẽ thích.
Mọi khi...
Khi mà cái bánh kem tới nhà, con gái phải dấu diếm cho kĩ sau đó đưa cho bố tặng mẹ
Mọi khi...
Khi mà anh cả và chị hai đi vắng, chiếc bánh kem thừa 2 phần lại được cho vô tủ lạnh. Lúc đó con gái chỉ ước được đón sinh nhật mẹ cùng bố và anh chị
Con gái biết trong mắt bố mẹ và anh chị con gái luôn là út ít trong nhà, cứ mãi như vậy chẳng lớn được đâu
Nhưng mẹ à, đừng quá lo lắng và bao bọc con gái mãi...
Con cũng đủ khôn lớn để biết tự lo lắng cho bản thân...
Bởi con gái có một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. người phụ nữ kiên cường, tần tảo. Người dạy cho con gái cách sống phải biết yêu thương, sẻ chia, vị tha và nhân hậu. Dạy con gái vượt qua moị khó khăn. Con gái nhìn mẹ mà học tập.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ mẹ con trải qua nó không hề khiến mẹ gục ngã.
Con gái biết mẹ làm được như vậy vì có chúng con là động lực của mẹ.
...
Cảm ơn bố mẹ. đã đưa con đến cuộc sống này. Đã không ngưng chắp cánh cho ước mơ của con.
Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ !!!
Con gái tự hào và yêuu bố mẹ nhiều lắm.
P/s: post đã viết 10 năm về trước.
Last edited by a moderator:

