Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc ấy, nó lay động cảm xúc của bạn một cách kỳ diệu. Bởi sự đan xen giữa hứng khởi và sự rung cảm của trái tim.
Một điều lý thú khi thay đổi sự tập trung từ nhận lấy sang cho đi - đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lời của mình và không ngừng làm tăng giá trị trong cuộc sống của người khác - cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận cao ngoài mong đợi.
“Cho đi và bạn sẽ được nhận lại”.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy tôi từng giúp đỡ người khác một cách ngu ngốc, một cách đầy bao đồng. Thậm chí có lúc tôi hơi xao lãng thời gian của bản thân để dành thời gian đó cho người khác. Hay đôi khi chỉ là họ cho rằng tôi có lợi ích ở một thời gian nhất định..
Và những người quan tâm tôi thường hay trách cứ tôi bởi sự vô tư không đáng có.
Nhưng thực sự, tôi hạnh phúc vì được cho đi. Có thể là do tôi chưa từng bận tâm đến phúc lợi của người khác, có lẽ vậy.
Nhưng rõ ràng, sau đó lại có những người sẵn sàng dành thời gian cho tôi không lợi nhuận, dạy tôi học, cho tôi những thông tin giúp mở mang hiểu biết của mình.
Tôi thể hiện niềm biết ơn với họ bằng cách chia sẻ tất cả những gì tôi học được từ họ cho người khác, không giấu diếm.
Nhiều người chỉ cười khi họ nghe rằng bí quyết của thành công là cho đi… Rồi, lại một lần nữa, nhiều người sẽ không tới gần được cái thành công mà họ hằng ao ước.”
Tôi luôn thật giàu có về cảm xúc cũng như lòng biết ơn .
Và trên tất cả: Tôi có sự sống !
Một điều lý thú khi thay đổi sự tập trung từ nhận lấy sang cho đi - đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lời của mình và không ngừng làm tăng giá trị trong cuộc sống của người khác - cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận cao ngoài mong đợi.
“Cho đi và bạn sẽ được nhận lại”.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy tôi từng giúp đỡ người khác một cách ngu ngốc, một cách đầy bao đồng. Thậm chí có lúc tôi hơi xao lãng thời gian của bản thân để dành thời gian đó cho người khác. Hay đôi khi chỉ là họ cho rằng tôi có lợi ích ở một thời gian nhất định..
Và những người quan tâm tôi thường hay trách cứ tôi bởi sự vô tư không đáng có.
Nhưng thực sự, tôi hạnh phúc vì được cho đi. Có thể là do tôi chưa từng bận tâm đến phúc lợi của người khác, có lẽ vậy.
Nhưng rõ ràng, sau đó lại có những người sẵn sàng dành thời gian cho tôi không lợi nhuận, dạy tôi học, cho tôi những thông tin giúp mở mang hiểu biết của mình.
Tôi thể hiện niềm biết ơn với họ bằng cách chia sẻ tất cả những gì tôi học được từ họ cho người khác, không giấu diếm.
Nhiều người chỉ cười khi họ nghe rằng bí quyết của thành công là cho đi… Rồi, lại một lần nữa, nhiều người sẽ không tới gần được cái thành công mà họ hằng ao ước.”
Tôi luôn thật giàu có về cảm xúc cũng như lòng biết ơn .
Và trên tất cả: Tôi có sự sống !
Last edited by a moderator:

