• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Tôi nỗ lực như thế nào để thấy tự hào?

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 71

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
194
Reaction score
2
Points
18
Tôi nỗ lực như thế nào để thấy tự hào?

Gần đây là thử thách 90 ngày dậy sớm lúc 5:00 sáng - của các bạn nhỏ - cùng bước qua ngày thứ 60. Đã đi qua 2/3 hành trình, 60+ giờ dậy sớm đọc sách, học ngoại ngữ, tâm sự chuyện nhỏ to, tập thể dục…


Tôi chỉ dạy các con đừng dối lòng, dạy các con biết ơn và trân trọng sự khỏe mạnh hiện có, những giác quan kỳ diệu và não bộ tuyệt vời, cơ thể cừ khôi này.
Đừng bao giờ từ chối phiên bản tốt hơn của bản thân, hãy nắm bắt bất cứ cơ hội nào phía trước và làm thật tốt mỗi ngày! Chủ động tạo ra những món quà và động viên bản thân là điều không thể thiếu.

Ngược lại, các con cũng push cho tôi quá nhiều động lực, mới sáng nay thôi, chúng tôi vừa học cách khen ngợi những người bên cạnh và tự khen ngợi chính mình nữa.

Không có khoảng cách thế hệ trong này - được ngắm các con mỗi buổi sáng - tôi như đứa trẻ yêu gia đình vẫn chẳng khác đi chút nào, nó vẫn ở đó, đứa trẻ trong tôi yêu khám phá, nhiều sự tò mò, ham vui và thích được tụ họp bạn bè học nhóm…

Tôi từng khóc thật nhiều khi hết cấp II - lúc chia xa bạn bè thân thiết, rồi lại tiếp tục hành trình khi rời xa hàng phượng vỹ, bàn ghế nhà trường cấp III. Rồi sau 4 năm Đại học - một lần nữa tưởng rằng đã kết thúc hành trình học hỏi.
Nhưng không! Tôi vẫn đang được học tập, từ việc giảng dạy các con, tới kết nối bạn bè, đồng nghiệp, đối tác.. Tôi vẫn được học tập dù đang độ tuổi nào đi chăng nữa.

Có những hạnh phúc giản đơn như thế, ẩn sau sự nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày!

Tôi biết ơn !
Buddy Up Magazine
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom