Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Vấn đề không phải ở người khác, vấn đề là ở mình
- Tìm một người học tốt, rồi con sẽ học tốt => tại sao con không chủ động học tốt rồi những người bạn học tốt sẽ đến. 
- Cưới một người có thu nhập tốt, rồi cuộc sống sẽ ổn định => tại sao không trở thành một người có thu nhập tốt.
- Khiến người khác hạnh phúc rồi mình sẽ hạnh phúc => tại sao không thật hạnh phúc rồi mang hạnh phúc tới cho người khác.
- Ai đó rủ đi tập thể dục và mình sẽ đi => tại sao không chủ động rủ người khác đi tập thể dục trước.
- Khi nào cần học ngoại ngữ thì học => tại sao không chuẩn bị trước, để lúc cần thì đã có thể sử dụng.
- Khi nào ốm thì đi bệnh viện => tại sao không chủ động ăn uống ngủ nghỉ khoa học, bỏ thuốc, giảm nhậu …đừng bị động như thế.
Những thứ cuộc sống cần học mà ít ai dạy và cũng không dạy được:
- Nói thẳng
- Lắng nghe cảm xúc mình thật sự muốn gì.
- Giảm kỳ vọng, kỳ vọng ở bản thân thì tốt, kỳ vọng vào người khác thì không nên.
- Đừng so sánh, mình sống cuộc đời của mình thôi.
- Không phán xét, mình chắc gì đã tốt hơn người khác mà lại đi phán xét họ.
- Kiên cường và lạc quan, mạnh mẽ lên bởi vì cuộc đời này như một cuốn sách, mỗi ngày là một trang giấy mới, viết gì vào chúng là tuỳ ý bạn ❤
- Yêu thương nhiều hơn, chúng ta đều là con người, cùng yêu thương đồng loại và sống hạnh phúc nhé


- Tìm một người học tốt, rồi con sẽ học tốt => tại sao con không chủ động học tốt rồi những người bạn học tốt sẽ đến. 
- Cưới một người có thu nhập tốt, rồi cuộc sống sẽ ổn định => tại sao không trở thành một người có thu nhập tốt.
- Khiến người khác hạnh phúc rồi mình sẽ hạnh phúc => tại sao không thật hạnh phúc rồi mang hạnh phúc tới cho người khác.
- Ai đó rủ đi tập thể dục và mình sẽ đi => tại sao không chủ động rủ người khác đi tập thể dục trước.
- Khi nào cần học ngoại ngữ thì học => tại sao không chuẩn bị trước, để lúc cần thì đã có thể sử dụng.
- Khi nào ốm thì đi bệnh viện => tại sao không chủ động ăn uống ngủ nghỉ khoa học, bỏ thuốc, giảm nhậu …đừng bị động như thế.
Những thứ cuộc sống cần học mà ít ai dạy và cũng không dạy được:
- Nói thẳng
- Lắng nghe cảm xúc mình thật sự muốn gì.
- Giảm kỳ vọng, kỳ vọng ở bản thân thì tốt, kỳ vọng vào người khác thì không nên.
- Đừng so sánh, mình sống cuộc đời của mình thôi.
- Không phán xét, mình chắc gì đã tốt hơn người khác mà lại đi phán xét họ.
- Kiên cường và lạc quan, mạnh mẽ lên bởi vì cuộc đời này như một cuốn sách, mỗi ngày là một trang giấy mới, viết gì vào chúng là tuỳ ý bạn ❤
- Yêu thương nhiều hơn, chúng ta đều là con người, cùng yêu thương đồng loại và sống hạnh phúc nhé
Last edited by a moderator:

