- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 3,878
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Bạn có biết người nào có năng lực dự đoán rất mạnh không ?
1.
Tôi xin lấy ví dụ của bản thân.
Khi con trai tôi học tiểu học, có một lần tôi nhìn thấy giáo viên tiếng Anh của nó xuất hiện trong khuôn viên một trường cấp 2 gần đó vào giờ làm việc.
Đây là một việc rất nhỏ. Nhưng lúc đó tôi đang trông con nhỏ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Đầu tiên, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học, không nên xuất hiện ở trường cấp 2 gần đó vào giờ làm việc, vậy thì, cô ấy hẳn phải có việc gì đó mới đi.
Tôi lại nghĩ đến việc con trai cô ấy vừa mới lên cấp 2, và trường cô ấy đến đúng lúc lại chính là ngôi trường cấp 2 này. Tôi quay đầu nhìn về phía sân tập của trường cấp 2, đội ngũ huấn luyện quân sự của học sinh đang xếp hàng ngay ngắn.
Vậy nên, kết luận là: Cô ấy đang trong giờ làm việc, đến sân tập gần đó để xem con trai mình vừa mới vào cấp 2 đang huấn luyện quân sự.
Nửa tháng sau, tôi nghe nói cô ấy không còn làm chủ nhiệm lớp tiểu học trong học kỳ này nữa. Lý do cô ấy giải thích với phụ huynh là cô ấy kiêm nhiệm chức vụ phụ trách đội của trường, bận quá không lo xuể.
Nhưng kết luận của tôi là: Cô ấy vì con trai lên cấp 2, cần dành nhiều tâm sức hơn cho con nên đã từ chức chủ nhiệm.
Một năm sau, trường tiểu học tư thục cải cách thành trường công lập, đãi ngộ giáo viên giảm mạnh, một lượng lớn giáo viên giỏi rời đi. Trình độ giảng dạy của cô ấy rất cao, đáng lẽ phải có nhiều trường săn đón, nhưng cô ấy không đi.
Kết luận của tôi là: Con trai cô ấy mới học lớp 7, hai năm sau sẽ lên cấp 3. Chỉ cần cô ấy dạy ở trường tiểu học đó, con trai cô ấy sẽ được ưu tiên vào trường cấp 3 liên cấp tương ứng. Vì vậy vào thời điểm này, dù đãi ngộ giảm mạnh, cô ấy cũng tuyệt đối không đi.
Hai năm sau, con trai cô ấy dựa vào thân phận con em giáo viên để vào được trường cấp 3 liên cấp đó. Không lâu sau, tôi nghe nói cô ấy đã nghỉ việc.
Tất cả những điều này bắt đầu chỉ vì cô ấy đã xuất hiện ở địa điểm không nên xuất hiện vào thời điểm không nên xuất hiện.
2.
Khả năng phán đoán của một người không thể vượt quá lượng thông tin mà người đó nắm giữ.
3.
Bác tôi, mua nhà năm 2013, bán nhà năm 2021. Hiện tay đang giữ khoảng 13 tỷ. Đến giờ vẫn chưa mua lại nhà. Không phải bác ấy hiểu biết gì về kinh tế. Nguyên nhân là vì bác ấy làm tài xế cho chủ tịch một tập đoàn lớn miền Trung. Sếp mua nhà bác ấy mua nhà, sếp bán nhà bác ấy bán nhà. Sếp làm gì bác ấy làm nấy.
1.
Tôi xin lấy ví dụ của bản thân.
Khi con trai tôi học tiểu học, có một lần tôi nhìn thấy giáo viên tiếng Anh của nó xuất hiện trong khuôn viên một trường cấp 2 gần đó vào giờ làm việc.
Đây là một việc rất nhỏ. Nhưng lúc đó tôi đang trông con nhỏ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Đầu tiên, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học, không nên xuất hiện ở trường cấp 2 gần đó vào giờ làm việc, vậy thì, cô ấy hẳn phải có việc gì đó mới đi.
Tôi lại nghĩ đến việc con trai cô ấy vừa mới lên cấp 2, và trường cô ấy đến đúng lúc lại chính là ngôi trường cấp 2 này. Tôi quay đầu nhìn về phía sân tập của trường cấp 2, đội ngũ huấn luyện quân sự của học sinh đang xếp hàng ngay ngắn.
Vậy nên, kết luận là: Cô ấy đang trong giờ làm việc, đến sân tập gần đó để xem con trai mình vừa mới vào cấp 2 đang huấn luyện quân sự.
Nửa tháng sau, tôi nghe nói cô ấy không còn làm chủ nhiệm lớp tiểu học trong học kỳ này nữa. Lý do cô ấy giải thích với phụ huynh là cô ấy kiêm nhiệm chức vụ phụ trách đội của trường, bận quá không lo xuể.
Nhưng kết luận của tôi là: Cô ấy vì con trai lên cấp 2, cần dành nhiều tâm sức hơn cho con nên đã từ chức chủ nhiệm.
Một năm sau, trường tiểu học tư thục cải cách thành trường công lập, đãi ngộ giáo viên giảm mạnh, một lượng lớn giáo viên giỏi rời đi. Trình độ giảng dạy của cô ấy rất cao, đáng lẽ phải có nhiều trường săn đón, nhưng cô ấy không đi.
Kết luận của tôi là: Con trai cô ấy mới học lớp 7, hai năm sau sẽ lên cấp 3. Chỉ cần cô ấy dạy ở trường tiểu học đó, con trai cô ấy sẽ được ưu tiên vào trường cấp 3 liên cấp tương ứng. Vì vậy vào thời điểm này, dù đãi ngộ giảm mạnh, cô ấy cũng tuyệt đối không đi.
Hai năm sau, con trai cô ấy dựa vào thân phận con em giáo viên để vào được trường cấp 3 liên cấp đó. Không lâu sau, tôi nghe nói cô ấy đã nghỉ việc.
Tất cả những điều này bắt đầu chỉ vì cô ấy đã xuất hiện ở địa điểm không nên xuất hiện vào thời điểm không nên xuất hiện.
2.
Khả năng phán đoán của một người không thể vượt quá lượng thông tin mà người đó nắm giữ.
3.
Bác tôi, mua nhà năm 2013, bán nhà năm 2021. Hiện tay đang giữ khoảng 13 tỷ. Đến giờ vẫn chưa mua lại nhà. Không phải bác ấy hiểu biết gì về kinh tế. Nguyên nhân là vì bác ấy làm tài xế cho chủ tịch một tập đoàn lớn miền Trung. Sếp mua nhà bác ấy mua nhà, sếp bán nhà bác ấy bán nhà. Sếp làm gì bác ấy làm nấy.

