• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Bạn đã khám phá ra giới hạn mới nào của cơ thể chưa ?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,910
Reaction score
0
Points
36
Bạn đã khám phá ra giới hạn mới nào của cơ thể chưa ?

1.
Đi ngủ vào tối thứ Sáu, lúc tỉnh dậy thì giáo viên chủ nhiệm gọi điện hỏi sao hôm nay thứ Hai mà không đi học...

2.
Hồi còn là tân binh lúc chạy bộ, mũi bị chảy máo, tôi cứ ngỡ là nước mũi (vì trời quá lạnh) nên tiện tay quẹt một cái rồi chạy tiếp.

Cảm giác rất kỳ diệu, càng chạy càng thấy nhẹ bẫng, cảm giác cả người sắp bay lên luôn rồi. Sau đó, tầm nhìn bắt đầu hơi mờ đi.

Quay đầu lại thấy Trung đội trưởng và Tiểu đội trưởng mặt mày đen kịt đang đuổi theo sau lưng. Họ hét cái gì tôi cũng nghe không rõ nữa. Tôi cứ tưởng là họ định tẩn mình nên lại càng chạy nhanh hơn.

Kết quả là không nhìn đường, bị vấp một cái, ngã nhào xuống ven đường.

Vị quân y mang hàm Trung tá xách cái hòm y tế nhỏ, gần như là bay từ đầu kia sân tập sang, tốc độ nhanh đến mức suýt chút nữa vượt qua cả Tiểu đội trưởng và Trung đội trưởng đang đuổi theo tôi.

Cũng thật làm khó ông ấy, một ông già từng nấy tuổi rồi.

Kể từ đó về sau, quân y không bao giờ tham gia huấn luyện nữa. Chắc là lần đó ông ấy cũng chạy đến giới hạn của mình luôn rồi.

3.
Có một lần đi tắm, vào tiệm tắm công cộng giá rẻ, cái bể nước đó không được sạch lắm. Lúc về tôi với bố tôi cả hai đều bị ngứa điên ở vùng háng. Tôi còn đang ở nội trú, bố tôi bôi thuốc cả một hai tháng mới khỏi.

Lúc đó thật sự ngứa đến mức đáng sợ, tưởng là bị mắc bệnh xã hội rồi. Càng gãi thì gốc đùi đến bẹn càng nổi cục cứng, càng gãi càng ngứa.

Tôi cuống cả lên, vì hàng ngày đi học đều ngứa không chịu nổi, mà bạn cũng không thể lộ liễu thọc tay vào trong quần được, còn lén lén cọ cọ thì trông càng bái thiến hơn.

Về ký túc xá, tôi lấy một chiếc quần lót, đổ dầu gió và nước hoa hồng vào, rồi mặc vào, nhắm mắt lại. Má nó, lúc đó nếu cánh tay tôi có bị trém một nhát dài 20cm, đứt 3/4 gân chắc tôi cũng vẫn cười được.

Chỉ đúng một lần đó thôi là đủ làm tôi đau đến mức rên rỉ, cảm giác như bị thiêu đốt, cả người nổi da gà hết.

Để tôi tả kỹ hơn một chút: vì cái quần lót thì ướt sũng dầu gió, cộng thêm mấy chỗ trước đó tôi gãi cho toét da ra rồi, nên cảm giác lúc ấy nó phê thế này: Phía sau thì gió lùa vào lạnh buốt, còn vùng bẹn với đùi trong thì cứ như bị ai lấy bật lửa hơ trực tiếp vào vậy. Riêng hai hòn bi thì cảm giác như bị mấy ông hàng thịt nướng lấy xiên sắt xuyên qua, lại còn giống như bị trúng Cốt Linh Lãnh Hỏa trong truyện tiên hiệp ấy, vừa nóng rát lại vừa lạnh buốt.

Ngày hôm sau thì đỡ.

Thực ra tiệm tắm khác cũng ok, chỉ có cái tiệm tắm tồi tệ đó là làm tôi càng nghĩ càng tức. Cũng là tiệm đó, có lần tôi đi xem cái nước nó xanh lè, tôi còn hỏi tại sao nước lại tỏa ánh sáng xanh thế này, không thay nước thì cũng không đến mức này chứ? Người ta bảo tôi đây là thuốc, thuốc cái bà nội nó chứ thuốc, tôi chỉ muốn treo ông chủ tiệm lên cây trúc rồi quăng xuống sông, cái đó là do ống nước bị rỉ sét.

4.
7h40 tối ngày 10/5 năm nay, tôi tập gym xong đang đi bộ về nhà. Đèn xanh đang đi trên vạch kẻ đường, bỗng thấy ánh đèn chói mắt ập tới. Tôi né người sang bên, thấy hai cái đèn pha lớn từ hai phía trái phải lao thẳng về phía mình. Trốn là không kịp rồi, tôi vội cuộn người lại, nhảy lên gồng chặt cơ bắp, dùng bên hông đón lấy đầu xe.

Sau đó cảm thấy cả người bay vút đi, nhào lộn hai vòng rưỡi trên không trung theo hướng đối xứng trái phải, trong lúc đó hai đầu gối chạm đất nhưng lập tức lại lăn đi tiếp. Cuối cùng dùng bắp tay phải đỡ lấy đầu.

Sau khi kiểm tra, không gãy xương, xương sườn cũng không sao. Bác sĩ bôi ít thuốc đỏ lên đầu gối rồi cho tôi nằm viện theo dõi. Ngày hôm sau, công ty bảo hiểm gọi điện “Cậu nhóc này, cậu bị đâm bay ra xa hơn mười mét, cái đèn pha xe đó vỡ nát, nắp capo cũng móp luôn. Lúc nhìn hiện trường tôi cứ tưởng người này đi rồi chứ'.

5.
Tàu điện ngầm chỗ tôi có một đoạn cầu thang rất dài, quên mất là trạm nào rồi, chắc phải hơn một trăm bậc. Tôi với bạn đang đùa thì bỗng trượt chân ngã chúi về phía trước. Lúc đó não bộ trống rỗng, nhưng phản xạ vô điều kiện của cơ thể đã giúp tôi đưa ra lựa chọn chính xác nhất: mỗi một bước chân đều đạp chuẩn xác lên bậc thang. Sau đó trong mắt bạn tôi, tôi chỉ mất 5-6 bước là đã xuống hết hơn một trăm bậc thang đó, còn tiếp đất một cách cực kỳ vững vàng...

6.
Bị một con chó sói lớn đuổi theo, tôi đã chạy vượt qua cả một chiếc xe máy. Mãi mãi không bao giờ quên được biểu cảm của người lái xe máy lúc đó.

7.
Ngủ liên tục 24 tiếng đồng hồ, bà nội tôi cứ tưởng tôi chớt rồi, còn khóc rất thương tâm.

8.
Sinh ra một con người, tôi thấy tôi thật sự quá đỉnh rồi.

9.
Không phải tôi, là một đứa bạn thời nhỏ của tôi.

Hồi nhỏ rất nhiều người tụ tập thi xem ai ăn được nhiều kem cây nhất. Có một thằng bạn tôi ăn hết sạch 27 cây kem. Tôi mới ăn được 10 cây đã thấy lạnh không chịu nổi, răng đánh cầm cập, còn nó ăn hết 27 cây.

Mùa hè mà tôi thấy nó thở ra hơi trắng, sờ vào người nó thấy lạnh ngắt như miếng thịt lợn bày ở sạp thịt vậy, môi tím tái, cả đám bọn tôi bị dọa cho khiếp vía.

Sau này lớn lên nói lại chuyện này, nó lộ ra vẻ mặt thâm thúy, bảo rằng hôm đó về nhà nó đã ngồi bên bếp củi suốt cả buổi chiều, người nhà nó cứ tưởng nó bị ma nhập.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom