• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Bạn đã từng thấy người xung quanh gặp báo ứng chưa?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,965
Reaction score
0
Points
36
Bạn đã từng thấy người xung quanh gặp báo ứng chưa?

Tôi thấy rất nhiều người xấu xung quanh vẫn sống rất tốt ~ rốt cuộc trên đời này có tồn tại báo ứng không?

1.
Đồng nghiệp cũ của tôi, lúc chuẩn bị kết hôn thì người đàn ông đột ngột đòi chia tay, khi đó cô ấy còn đang mang thai.

Níu kéo không thành nên đành đi ph-á thai, lúc đi ph-á thai người đàn ông đó không đi cùng cũng không đưa một đồng bồi thường, chỉ nhắn vài tin xin lỗi hời hợt. Sau này mới biết anh ta bận đưa người yêu mới đi du lịch; quen người mới không thể nhanh thế được, nên chắc chắn là đã tằng tịu với nhau từ lâu.

Sau khi bị đá, cô ấy từng nghĩ quẩn định tự tử, ăn không ngon ngủ không yên, một tháng sụt hơn mười cân, gầy rộc như bộ xương khô, sau này khá hơn một chút nhưng vẫn phải uống thuốc chống trầm cảm liên tục. Cho đến một năm sau, người đàn ông đó gặp tai nạn giao thông và phải cắt bỏ một chân. Nghe tin này, cô ấy lập tức đến bệnh viện, không phải để quan tâm mà là muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh ta, tiện thể bồi thêm 1 cú, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì nhiều.

Cô ấy nói với tôi rằng thế là đủ rồi, tận mắt thấy anh ta đau đớn như vậy là đã đủ rồi. Kể từ khi từ bệnh viện về, những thù hận và uất ức trong lòng cô ấy đều được buông bỏ, ngay cả thuốc chống trầm cảm cũng không cần uống nữa.

2.
Tôi từng thấy rồi, người đó chính là tôi...
Năm đó vào ngày Cá tháng Tư, tôi cho mù tạt vào giữa bánh Oreo rồi đưa cho cô bạn thân. Cô ấy cắn một miếng, cay đến mức nước mắt nước mũi giàn dụa, còn tôi đứng bên cạnh cười không ngừng.

Thế rồi, tôi cười đến mức sái cả quai hàm... Bạn thân phải đưa tôi đi bệnh viện, dọc đường tôi cảm thấy tỉ lệ người ta ngoái lại nhìn mình cực cao...

3.
Có chứ.
Nhà tôi ở tầng 1, còn người ở tầng 4 thường xuyên vứt tàn thuốc xuống sân nhà tôi. Tàn thuốc vẫn còn đang cháy mà cứ thế ném xuống.
Sao chúng tôi biết là người tầng 4 ư? Cuối năm kia, mẹ tôi bảo ông ở tầng 4 bị ung thư phổi chết rồi. Từ đó trở đi, sân nhà tôi không bao giờ thấy tàn thuốc nữa…

4.
Trước đây tôi có quen một anh bạn trai, sau đó bị một cô gái khác chen vào cướp mất, lúc đó tôi đã buồn rất lâu.

Sau này, tôi quen một người bạn trai mới, rất đẹp trai và đáng tin cậy.

Nhưng lúc mới đầu, lần nào gặp tôi anh ấy cũng mặt mày ủ rũ, tôi hỏi có chuyện gì, anh ấy bảo bạn gái cũ cứ đeo bám, còn đe dọa anh ấy, anh ấy không dám kể với tôi, giấu tôi mà lòng cắn rứt lương tâm.

Tôi máu hiệp sĩ nổi lên, bảo chuyện này dễ giải quyết thôi, anh cứ lập một buổi hẹn, rủ cô ta và mấy người bạn chung nữa, em cũng đi, chúng ta thể hiện tình cảm trước mặt cô ta, cô ta bị kích động thấy mất mặt thì sẽ bỏ cuộc thôi.

Ngày họp mặt đó, khi nhìn thấy bạn gái cũ của anh ấy, chúng tôi nhìn nhau sững sờ, chính là cô gái nhiều năm trước đã cướp người yêu của tôi, cô ta cực kì ngượng, mặt đỏ bừng. Bạn trai tôi lúc đó cũng rất hết mình, liên tục gắp thức ăn, rót nước cho tôi, chăm sóc chu đáo đến mức chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta.

Cô cướp gã tồi của tôi, tôi giành lại người cô yêu nhất, đúng là quả báo nhãn tiền mà, haha~

5.
Hahahahaha!!
Tôi có một cô bạn học cấp ba cùng thị trấn, bố cô ta và bố tôi đều là bí thư chi bộ của mỗi thôn.

Hồi cấp ba cô ta cứ liên tục rêu rao với các bạn khác rằng:
Bố của YY (tên tôi) tham ô nhiều tiền lắm...
Bố của YY toàn đi nhờ xe nhà mình thôi...
Hahaha tôi tự hỏi chẳng phải cô ta nói năng mâu thuẫn sao, nếu có nhiều tiền thế thì nhà tôi sao không mua xe đi, bố tôi từ năm 2005 đến giờ toàn đi xe máy, giờ già rồi đi xe bị lạnh nên cũng ít đi.

Chuyện đi nhờ xe sau này tôi cũng xác nhận với bố, đúng là có một lần đi nhờ thật, chỉ đúng một lần thôi nhé. Tôi thấy đi nhờ một lần mà cô ta bảo là "toàn đi nhờ" thì hơi quá đáng rồi.

Thế rồi, chúng tôi vừa tốt nghiệp cấp ba xong, bố cô ta vì tham ô mà vào tù rồi hahahaha !!

Thật là sướng! Bạn trai sống chung từ hồi cấp ba của cô ta sau khi bố cô ta gặp chuyện cũng đá cô ta luôn hahahahahaha !!

Tôi sợ bạn cùng lớp không biết chuyện này, cứ gặp bạn cấp ba nào là tôi lại kể, tôi chỉ mong có ngày cô ta nghe được từ miệng người khác việc tôi rêu rao chuyện này, tôi chỉ thiếu nước mua cái loa về phát thông báo thôi!

6.
Người hàng xóm cũ đ-ánh vợ đ-ánh con, hễ không vừa ý là đ-ánh, đ-ánh đến mức chết đi sống lại.

Nhớ có năm lão đ-ánh gãy chân vợ, khiến bà vợ nửa năm không dám ra khỏi cửa.
Lại có lần lão dùng cái đinh ba làm nông đ-âm con trai, may mà hàng xóm kéo kịp nên không trúng.
Con gái đang mang thai về phụ làm việc đồng áng cũng bị lão đè xuống đất đ-ánh.

Sau này con trai đi làm ở một thành phố rất xa, không có việc gì thì không thèm về. Con gái thì đón mẹ về nhà mình sống, cũng mặc kệ ông ta.

Lão ở nhà một mình uống rượu hút thuốc, chửi trời mắng đất. Cuối cùng lão bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người.
Hai đứa con bàn bạc với nhau rồi đưa lão vào viện dưỡng lão. Ở viện dưỡng lão lão vẫn chửi bới, đ-ánh cả y tá, định bụng quậy phá để viện không nhận nữa thì con cái sẽ phải đón về nhà.

Kết quả là hai đứa con lại bàn nhau, tống lão vào bệnh viện tâm thần. Ở đó chẳng ai chiều lão cả, nghe nói ngày nào lão cũng bị ăn đòn. Sau này lão chết, con cái làm đám tang qua loa, trong đám tang không một ai rơi lệ.

7.
Có chứ, ông lão hàng xóm nhà tôi, chê con dâu sinh con gái nên tìm đủ cách gây khó dễ.

Nhà lão mở tiệm ăn sáng, từ khi con trai kết hôn đã ép con dâu nghỉ việc (trước đây cô ấy làm giúp việc cho công ty môi giới). Con dâu ngày nào cũng phải dậy từ hơn ba giờ sáng chuẩn bị cơm cháo, lão già thì ngủ đến tám chín giờ mới ra đi tuần một vòng, mắng con dâu vụng về xong mới đắc ý bỏ đi.

Tôi thường thấy cô con dâu bận rộn trong tiệm, làm việc thoăn thoắt, nấu ăn ngon mà rẻ, nhưng lão già không cho thuê người giúp, khiến cô ấy ngày nào cũng bận đến mức đứng không vững. Vậy mà toàn bộ lợi nhuận đều phải tính cho lão.

Tôi nhớ rất rõ một đêm giao thừa, nhà họ có tiếng bát đĩa vỡ và tiếng chửi bới. Lão già vừa chửi bới vừa đi khắp khu phố rêu rao rằng con dâu cư xử tệ, muốn đi làm lao công không chịu làm việc cho nhà chồng, đúng là loại "ăn cây táo rào cây sung"! Trong tình huống như vậy, con trai lão thế mà cũng không thèm quản.

Lão già và bà vợ hàng ngày còn "tẩy não" đứa cháu nội, tuy ở cùng một mái nhà nhưng không cho con dâu gặp con gái, ăn cơm cũng ở hai phòng khác nhau. Thậm chí lão còn không cho phép con dâu dùng chung nồi với người khác.

Sau này đứa cháu nội bị ảnh hưởng mà ghét chính mẹ ruột của mình. Cuối cùng cô con dâu chịu không nổi nữa nên đã ly hôn.

Lão già đi khắp nơi nhờ vả quan hệ, đe dọa con dâu để cô ấy phải ra đi tay trắng. Cô con dâu chẳng nói gì, cứ thế dọn về nhà ngoại.

Lão già còn đắc ý khoe với người khác rằng: "Loại đàn bà đó, hai ngàn tệ tiền đi đường là đuổi đi được rồi. Tao thà dùng tiền đó để nhờ vả quan hệ chứ không cho nó một xu."

Không lâu sau, lão già sắp xếp cho con trai cưới một người phụ nữ trẻ hơn nhiều mà lão rất ưng ý. Cưới chưa được mấy tháng thì bà vợ qua đời, lão già đột ngột lâm bệnh nặng, ngày nào cũng bị cô con dâu mới nhục mạ ngược đãi, thường xuyên phải ngồi xe lăn bên cửa sổ cả ngày.

Sau đó lão bị tâm thần phân liệt, hay gào thét một cách kỳ lạ, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, hoàn toàn không còn vẻ hống hách tự đắc như xưa nữa, một năm sau thì chết. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều hả lòng hả dạ. Có lẽ người con dâu cũ khi biết tin này cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng.

8.
Bác dâu mình cực kì trọng nam khinh nữ. Bác đẻ tận 4 người con gái mới nặn đc anh zai. Bác ghét con gái đến độ đẻ đến chị thứ 4 thì về úp mặt vào giường khóc bỏ đói chị ấy 1 ngày 1 đêm k cho bú làm bà nội mình phải sang mớm nước cháo cho chị.

Nhà bác sát nhà bà nội, hồi mình bé tí đã nhớ rất rõ bác ngược đãi các chị gái ra sao, móng chân các chị lúc nào cũng vàng khè vì lội ruộng, gốc tay trỏ hay mất miếng thịt vì băm bèo.

Các chị làm ngựa cho a zai cưỡi, lấy đầu cho a zai túm tóc xả giận (bác ấy cũng 1 lần cho a ấy túm tóc mình đứt cả 1 mảng, bố mình biết chuyện sang mắng té tát nên lsau k dám nữa).

K chị gái nào nhà bác học hết cấp 3 cả, có chị mới học hết lớp 7. M còn nhớ 1 lần sang nhà bác thấy bác luộc 2 quả trứng lộn cho bác trai và anh zai ăn sáng còn các chị thì nhịn. Bác đánh các chị nhiều đến độ trong các giấc mơ chập chờn hồi bé mình cũng hay mơ thấy các chị ngồi góc huhu, khóc đến tan thành nước, khóc đến biến thành củ khoai.

Sau rồi các chị ấy lớn, 3 chị đi xuất khẩu lao động rất ít về, 1 chị lấy ck được nhà ck nuôi học tiếp làm giáo viên. Chỉ có a zai là thi 2 năm liền k đỗ cao đẳng nên chuyển qua học nghề, học nghề xong thất nghiệp đến giờ gần 6 năm k đi làm, làm đâu cũng 3 ngày k chịu đc khổ lại hay tự ái nên bỏ. Bác zai già r lắm bệnh, bác gái túng quẫn vì nuôi con trai, sống nhờ vào tiền các chị gái biếu.

Các chị ít về với bác lắm, nghe mẹ mình kể là lần nào gặp con gái bác cũng khóc như mưa…

9.
Nyc nhiều năm cắm sừng t vì con bé hàng xóm. Xong chúng nó tới với nhau thì con bé đó vẫn tằng tịu với 1 ông chú. Ông đó còn gửi clip xẽ cho nyc t xem và bảo nyc t tránh con bé đó ra.

Thằng nyc t cái tôi cao, lúc nào cũng tự hào là con trai 1, học hành đàng hoàng xong dính quả đó nó nhục ê chề, cầu xin t quay lại, nắm tay t mà khóc. 🤌🏻 có cái nịt ấy.

Rồi nó lấy vợ. Cũng chính là con bé khác nó dây dưa lúc vẫn đang yêu t.
Mà vợ nó còn ghen với t là tránh xa chồng nó ra. Hoá ra thằng đó vẫn giữ tệp ảnh kỉ niệm của t với nó mà chưa xoá.

Đến giờ vợ chồng nhà nó vẫn stalk t đều. Chúng nó lấy nhau mà không đứa nào để trạng thái kết hôn hay để ava ảnh bìa là vợ chồng luôn, bởi t biết tính thằng đó lăng nhăng, sợ để thì k tán được mấy em gái khác.

Còn vợ chồng t toàn ảnh chung, tag nhau mọi thứ. Chồng t học cao hơn nó, nhà chồng t giàu gấp 40 lần nhà nó. Chồng t đẹp trai hơn nó rất nhiều và rất đức độ. Cảm ơn các cụ đã gánh cháu khỏi cục nghiệp ấy. Thương thay em gái vợ nyc của chị nhé. Chị win.

10.
Cũng hơi sợ cái miệng của bản thân. Có lần đi đường bị 1 thằng chạy ẩu lạng lách đánh võng ép xe xém ngã, hết hồn t tức quá t rủa thằng đó quá chừng. Xong chạy lên 1 hồi tới cái ngã 4 thấy nó nằm 1 đống ...

11.
Không phải báo ứng gì cũng thấy được đâu. T có 1 anh bạn, anh ấy rất tốt không có gì chê trách được luôn.
Nhưng mẹ anh thì cực kì ghét anh vì anh là sản phẩm của việc bà đi ngoại tình, bố anh cũng ghét anh vì anh không phải con ông.

Họ đều đối xử với anh ấy rất tệ. Chị gái anh là con họ mà họ cũng đối xử có ra gì đâu: ép con phải gánh khoản nợ từ việc làm ăn thất bại của 2 người, ép phải lấy con nhà chủ nợ để xóa nợ,... Nói gọn thì cuộc đời 2 anh chị đều bất hạnh như nhau.

Chắc có lẽ cái báo ứng nhất với bà mẹ là người bà ghét nhất (anh kia) lại rất giống bà, giống cả nhóm máu, chỉ có tính cách thì không (anh rất hiền và giàu tình cảm). Bi kịch cũng từ bà ấy mà ra nhưng đến lúc xuống đất bà cũng có hối cải đâu.

Giờ họ vẫn ở trên bàn thờ được anh chị thờ phụng mỗi ngày, mộ thì được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, hương khói, không biết họ có hối hận và xấu hổ vì những việc trong quá khứ không nhỉ?

12.
Rồi, ngày xưa t mời bạn tới chơi nhà thế là nó xu luôn cuốn sách ôn thi đh của t, đến hôm sau mới biết t kêu đứa nào lấy trộm t trù đứa đó rớt đh, ai dè nó rớt thiệt bây ạ.

Sau này nó xin lỗi t, rồi nó mượn máy tính casio của t để cho ny nó ôn thi, đến khi trả lại t thì là cái casio đời cũ hơn đời t đưa nó, xong nó lại xin lỗi t tiếp. Lúc đấy ông ny t mới kêu bạn e chơi ko ra gì cả.

Từ đấy t nghỉ chơi với nhỏ đó luôn.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom