• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Bạn trai bảo tôi mặc đồ quá hở hang, lẽ nào dáng đẹp thì không nên khoe ra sao?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,965
Reaction score
0
Points
36
Bạn trai bảo tôi mặc đồ quá hở hang, lẽ nào dáng đẹp thì không nên khoe ra sao?

1.
Hồi còn yêu đương, tôi mê mẩn dáng người đẹp của vợ tôi lắm. Sau khi kết hôn, vợ tôi tự động thay đổi cách ăn mặc trở nên kín đáo hơn. Tôi còn thấy thắc mắc nên hỏi cô ấy. Cô ấy bảo, anh cũng không muốn vợ mình vừa ra khỏi cửa đã bị đủ loại đàn ông dòm ngó đâu nhỉ. Tôi suy nghĩ một hồi, thấy đúng là như vậy thật. Thậm chí chúng tôi đã cưới nhau nhiều năm, đợt dọn dẹp nhà cửa cuối năm vừa rồi, vợ tôi vì để tiện làm việc nên thay bộ đồ tập yoga, mà tôi còn không nhịn được cứ muốn trêu cô ấy... Tôi chỉ nói chuyện của cá nhân tôi thôi, bạn không cần suy diễn quá nhiều làm gì. Viết xong rồi, thu dọn đồ đạc tan làm đây.

2.
Ra đường thì trang điểm đậm đà, gợi cảm quyến rũ, uốn éo tạo dáng, hở ng--ực lộ da cho người lạ xem. Lên giường thì lôi thôi lếch thếch, quê mùa cục mịch, lờ đờ uể oải, mặt mũi nhem nhuốc cho chồng xem.

3.
Câu hỏi này của bạn thực ra đặt vấn đề không đúng lắm. Thực tế là, ngoại trừ một vài người đàn ông có mối quan hệ thiết thân với bạn như chồng, bố, anh trai, chú bác, hay bạn thân nhất của bạn ra, thì tất cả những gã đàn ông lạ huơ lạ hoắc khác đều cầu cho bạn ở trần chạy ngoài đường ấy chứ. "Gái xinh miễn phí" thì thằng quái nào mà chẳng muốn xem. Thế nên bạn mang câu hỏi này lên đây tìm sự đồng tình của cư dân mạng thì đúng là nực cười hết chỗ nói.

4.
Dáng đẹp khoe ra là để thu hút bạn đời khác giới, hoàn thành việc duy trì nòi giống. Đàn ông nhìn ngắm vóc dáng của bạn cũng là do bản năng gi-ao ph-ối và sinh sản thúc đẩy. Bạn đã có bạn trai rồi, theo lý mà nói, việc thu hút người khác giới để tìm bạn đời đã kết thúc. Để yên tâm cùng bạn đời sinh sản và nuôi dạy thế hệ sau, về mặt khách quan nên tránh những rắc rối không cần thiết, ví dụ như ngăn chặn sự dòm ngó của những con đực khác. Và bạn trai của bạn cũng bị bản năng kể trên thúc đẩy nên mới bày tỏ sự không hài lòng với việc bạn ăn mặc quá hở hang. Đương nhiên, nếu bạn cảm thấy anh ta chỉ là một đối tượng hẹn hò trong một giai đoạn nhất định, bạn có thể tiếp tục phô diễn vóc dáng để thu hút đối tượng tiếp theo. Chuyện thân thể này, dùng bản năng động vật là có thể giải thích rõ ràng, không có gì phức tạp đến thế đâu.

5.
Có một lần, một người bạn của chồng tôi đăng lên vòng bạn bè tấm ảnh vợ anh ta ngồi kh-ỏa thân dưới nước, là vợ đã kết hôn chính thức đàng hoàng, và cũng là kiểu kh-ỏa thân hoàn toàn 100%. Anh ấy đưa cho tôi xem, chao ôi, tôi nhìn thì thấy hiệu ứng ánh sáng đúng là rất đẹp, dáng cũng chuẩn thật, da dẻ trắng trẻo, ở dưới nước lại càng trắng đến phát sáng. Nhưng mà... ngoại trừ tư thế ngồi che đi mặt trước của vùng nhạy cảm, còn lại lộ sạch sành sanh!!!

Là một người trưởng thành trong môi trường chuẩn mực, tôi sốc luôn, tôi bảo thế này là sao??? Người này điên rồi à??? Tại sao lại thế?
Chồng tôi vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ nói: Người ta gọi đây là nghệ thuật, có gì đâu? Chỉ là thấy đẹp thôi mà!

Trong lòng tôi thầm nghĩ: Ồ, hóa ra cũng có thể như vậy sao, là do mình hẹp hòi rồi, không ngờ chồng mình lại cởi mở đến thế. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi mua một chiếc áo thun, có lẽ hơi mỏng nên nhìn xuyên thấu một chút mà chính tôi cũng không nhận ra. Vừa mặc được một lần, giặt xong định mặc tiếp thì tôi vừa cầm áo lên, chồng tôi chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện bảo: Áo này đừng mặc nữa, vứt đi vứt đi, nhìn rõ cả đường viền nội y bên trong rồi kìa!! Lúc đó tôi hiểu ra ngay, hừ, đàn ông ấy mà 🙂 Vợ người khác thì cứ việc ở trần, còn vợ mình thì phải bọc kín mít, đó có lẽ chính là cảnh giới lý tưởng của bọn họ.

6.
Tôi nói bạn gái của mình rằng mặc quần yoga khi tập gym, nhất là lúc tập mông, rất dễ khiến người ta nhìn thấy vùng tam giác, thậm chí là bị hằn rõ, tốt nhất là nên mặc thêm một chiếc quần đùi bên ngoài, hoặc đi Decathlon mua một chiếc quần thể thao dáng dài. Sau đó tôi tìm vài tấm ảnh chụp lén không mấy lịch sự trên đường cho cô ấy xem, rồi lại tìm thêm những bộ đồ thể thao trông bình thường hơn cho cô ấy coi. Cô ấy bảo được rồi, thế là lần tới đi tập gym cô ấy chụp một tấm ảnh tự sướng trong bộ đồ tập đầy sức sống gửi cho tôi. Cô ấy biết tôi yêu cô ấy, biết tôi đang bảo vệ cô ấy. Vấn đề là, bạn hiểu được điều gì?
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom