• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Có chuyện gì chấn động hôm cưới mà bạn biết không ?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,000
Reaction score
0
Points
36
Có chuyện gì chấn động hôm cưới mà bạn biết không ?

1. Có, kích thích lắm luôn. Một người bạn làm dịch vụ đám cưới của tôi kể.

Hôm đó là một buổi sáng bình thường, bạn tôi là thợ chụp ảnh đang đi cùng chú rể đến nhà gái rước dâu. Sắc mặt chú rể bỗng biến sắc, liên tục gọi điện cho ai đó và hỏi "Có thật không? Đây có phải là thật không?". Chú rể lúc đó như sắp nhảy khỏi xe 44 đến nơi.

Khi đến nhà gái, theo tục lệ phải có màn "chặn cửa", nhưng chú rể như phát điên, đạp phăng cửa xông vào. Trước mặt cả nhà gái, anh ta bắt đầu chửi bới cô dâu. Anh trai cô dâu đúm chú rể một cú, bạn thân chú rể cũng lao vào đánh lại. Hiện trường biến thành một cuộc ẩu đả và tất cả bị đưa lên đồn cảnh sát.

Tại đồn, sự thật mới sáng tỏ: Một "người bạn" gửi ảnh và video nói rằng cô dâu từng làm việc tại tụ điểm ăn chơi. Chú rể nhìn thấy ảnh nóng thì phát hỏa. Nhưng khi cảnh sát triệu tập người gửi ảnh, hóa ra kẻ đó là một gã yêu đơn phương cô dâu lâu năm nhưng không được đáp lại, thậm chí từng bị cô dâu báo cảnh sát xua đuổi. Hắn ta ôm hận "không ăn được thì đạp đổ", dùng ảnh Photoshop và video ghép mặt bằng AI để hãm hại.

Kết cục: Chú rể và cô dâu vẫn làm hòa và kết hôn. Kẻ kia thì đi tò và mất luôn cơ hội thi công chức.

2. Ở quê tôi mấy năm trước có vụ hối hôn chấn động. Hai nhà cách nhau chục dặm, buổi sáng rước dâu thì mờ sáng chú rể có việc muốn sang bàn với cô dâu sớm.

Vừa đến cửa nhà gái, anh ta thấy cô dâu bước xuống từ một chiếc xe sang, do một người đàn ông lạ đưa về. Chú rể hỏi đó là ai, cô dâu ú ớ không trả lời được. Truy hỏi mãi mới rõ: Đó là người bao nuôi của cô dâu, cả nhà gái đều biết trừ chú rể. Vì sắp cưới nên họ tranh thủ gặp nhau "lần cuối".

Chú rể nổi trận lôi đình, về nhà tuyên bố hủy hôn. Bố mẹ anh ta tiếc của (vì lợn đã mổ, cỗ đã bày), nhưng khi nghe xong thì đồng tình ngay "Thà mất tiền còn hơn rước họa". Cô dâu sau đó mang tiếng khắp vùng.

3. Chuyện từ thời bà ngoại tôi. Có anh chàng con nhà giàu nhưng mặt đầy sẹo rỗ, rất xấu. Anh ta được hứa hôn từ nhỏ, đến tuổi thì cưới mà chưa từng gặp mặt cô dâu.

Đêm tân hôn, khi chú rể vén khăn che mặt, cô dâu nhìn thấy khuôn mặt rỗ của anh ta thì khiếp sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, cô dâu nhất quyết không chịu ngủ chung. Chú rể cũng là người hiểu chuyện, ngăn cho cô dâu một phòng riêng và nói "Tôi chỉ coi cô như em gái, cô cứ yên tâm ở đây như nhà mẹ đẻ, khi nào có người phù hợp tôi sẽ gả cô đi".

Cứ thế, cô dâu ở lại nhiều năm, cuối cùng cảm động trước sự tử tế của anh mà chung sống, sinh con đẻ cái. Đến khi về già, bà lão vẫn hay khoe "Ông ấy đối tốt với tôi lắm, giờ mỗi tối vẫn rửa chân cho tôi".

4. Năm 96, có cặp đôi trẻ đang tổ chức đám cưới thì bị động đất. Khách khứa chạy toán loạn. May là động đất không lớn, chỉ có vài người trầy xước nhẹ.

Ngay ngày đầu tiên đi làm lại sau động đất, cô dâu đến cục dân chính đòi ly hôn. Nhân viên hỏi lý do, cô dâu trả lời "Lúc tôi chạy ra đến cửa, anh ta ở phía sau, thay vì đẩy tôi ra ngoài thì anh ta lại túm tóc kéo giật tôi ra sau để anh ta chạy thoát trước".

5. Ngày rước dâu, cô dâu vốn tính tiểu thư, được chú rể cưng chiều. Khi đón dâu, cô dâu đưa ra yêu cầu quá đáng "Hôm nay không làm em hài lòng thì đừng hòng rước được em".

Đỉnh điểm là yêu cầu chú rể phải bế xuống lầu, rồi bắt anh ta quỳ rạp xuống đất để cô dâu giẫm lên lưng bước vào xe hoa (theo lời mẹ cô dâu dạy để sau này "đè đầu cưỡi cổ" chồng). Chú rể nén nhịn bế xuống, nhưng đến lúc bị bắt quỳ xuống làm bậc thang thì anh ta bộc phát lòng tự trọng, nhất quyết không làm. Cô dâu cũng không chịu lùi bước, dọa không quỳ thì không đi.

Kết quả: Chú rể dắt đoàn nhà trai lên xe bỏ đi thẳng đến khách sạn khai tiệc. Nhà gái sau đó dẫn cô dâu đến đại náo khách sạn, kết thúc trong sự tan vỡ.

6. Tuần trước tôi đi đám cưới mà cứ như xem kịch. Lúc cô dâu chú rể đi mời rượu từng bàn, đến bàn bạn cũ của chú rể, cô người yêu cũ bỗng lấy ra một xấp ảnh đưa cho cô dâu thay cho bao lì xì.

Ảnh cực kỳ nhạy cảm, ghi lại những cảnh ân ái nồng cháy của chú rể và người cũ. Cô ta còn bồi thêm một câu "Chúc mừng tân hôn, chồng cô sau này chắc sẽ thường xuyên không về nhà buổi đêm đâu". Cô dâu vứt ảnh bỏ đi ngay lập tức, đám cưới biến thành mớ hỗn độn.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,000
Reaction score
0
Points
36
Kể nghe chuyện cưới hỏi "đặc sắc" nhất mà bạn đã từng chứng kiến đi

1.
Vài năm trước tôi đi dự đám cưới của một đồng nghiệp nam. Đến muộn nên ngồi đại vào một bàn trống, may mà lại ngồi chung với mấy cô bạn cùng phòng đại học của cô dâu.

Bố chú rể phát biểu: “Con trai cưới được vợ là đánh thắng một trận lớn!”
Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt “khéo léo” của MC, chú rể vui vẻ chấp nhận đủ thứ “điều khoản bất bình đẳng”:
“Sau khi cưới, nộp hết tiền lương, việc nhà bao hết…”

Lúc đầu tôi định ăn xong là chuồn, nhưng không ngờ mấy chị em cùng bàn bắt đầu “khui chuyện” cô dâu, giọng cũng chẳng hề nhỏ. Tôi giả vờ nghịch điện thoại mà nghe đến mức mặt đỏ bừng…

Hóa ra hồi đại học cô dâu từng yêu một anh bộ đội. Mỗi lần nghỉ phép là anh ấy đi cả ngàn cây số đến thăm. Sau khi tốt nghiệp, anh kia không chuyển công tác về gần nhà được, hai người cứ dây dưa mấy năm.

Cuối cùng vì cô gái lớn tuổi rồi, không thể chờ đợi thêm, bị bố mẹ ép chia tay, rồi nhanh chóng đi xem mắt và quen chú rể hiện tại.

Đến đây thì vẫn còn “bình thường”.

Nhưng vấn đề là mấy cô bạn cùng phòng đều quen người yêu cũ đó. Họ nói rằng trước khi cưới vài tuần, cô dâu vẫn còn liên lạc với anh ta, thậm chí còn nói rằng nếu có thể làm lại từ đầu thì cô sẵn sàng hủy hôn.

Đến lúc đọc lời thề trong hôn lễ, cô dâu nói: “Bao nhiêu năm qua, em chờ đợi là để gặp được anh.”
Chú rể thì nói: “Cô gái trước mặt anh là người đơn thuần, lương thiện nhất trên thế giới.”

Có lẽ lời thề nguyện này đã khiến một cô bạn khá “thẳng tính” bật cười thành tiếng, rồi buông một câu khiến người ta nghẹn họng:
“Hồi đại học đi tắm suối nước nóng cùng nhau, buổi tối XXX (tên cô dâu) ở với anh bộ đội kia ồn đến mức không chịu nổi, nghe mà muốn đi đập cửa khiếu nại luôn…”

Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, mấy cô bạn đó là đến chúc mừng… hay là đến phá đám nữa.

2.
Một cô bạn của vợ tôi.
Lúc kết hôn, bên nhà trai mua một căn nhà thô cũ, vay 800tr trong 3 năm, lãi 200tr, kiểu sau 3 năm trả một lần cả gốc lẫn lãi.

Ban đầu tính ra 3 năm trả 1 tỷ thì cũng còn chấp nhận được, vì chồng cô ấy và bố chồng đều có thu nhập.

Nhưng xui đúng lúc gặp đợt dịch, công việc lúc có lúc không, không thể làm ăn ổn định.
Không còn cách nào khác, chồng cô ấy theo người thân ra chợ bán gà. Mỗi ngày hơn 5 giờ sáng đã đi giành chỗ bán, tối mịt mới về nhà.
Công việc bấp bênh, bố anh ta cũng không kiếm được bao nhiêu.

Trong khi đó, bên phía cô vợ lại có khoảng 1tỷ4 trong tay.
Cô ấy làm giáo viên “chui” ở một trường mầm non tư, vừa làm vừa thi chứng chỉ giáo viên, mỗi tháng kiếm khoảng 8tr, mà tiền đó cô ấy tiêu hết cho bản thân.

Nhìn chồng mới cưới vất vả kiếm sống như vậy, trong tay có tiền mà cô ấy nhất quyết không lấy ra trả nợ, mà đem gửi ngân hàng ăn lãi 2%, trong khi chồng đang phải trả lãi 10%.
Tính ra gửi ngân hàng mỗi tháng còn lỗ hơn 4tr.

Thế mà cô ấy lại đi than với vợ tôi rằng chồng không có thời gian bên cạnh, kiếm tiền cũng không đưa cho cô.
Thật sự khiến người ta mắc ói.

Tôi thì không đồng tình, hỏi cô ấy sao không lấy tiền ra trả nợ, như vậy mọi người đều đỡ áp lực, lại tiết kiệm được hơn 4tr tiền lãi mỗi tháng.
Cô ấy lại nói kiểu: tiền sính lễ là của bên nữ, là đảm bảo cho cuộc sống của mình, không thể đem ra dùng.

Cảm giác như là: nếu bên nam lo được gia đình thì thôi, còn nếu không lo nổi thì bên nữ có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Nếu tôi là người đàn ông đó, đừng nói là đang nợ tiền, kể cả không nợ tôi cũng không dám đưa tiền cho vợ.

Biết đâu một ngày đi làm về, nhà cửa đã bị dọn sạch đi hết.

3.
Một người bạn học tiểu học của tôi, chơi với nhau từ nhỏ.
Năm ngoái cậu ấy kết hôn, sính lễ là 600tr, rồi còn tiền đổi cách xưng hô, vàng cưới, đủ thứ linh tinh khác. Nhà cửa, xe cộ… gần như vét sạch tiền của cả gia đình. May mà bố cậu ấy làm nghề sửa chữa xây dựng, còn kiếm được chút tiền, nhưng cũng coi như vét sạch.

Mỗi lần sang nhà bên vợ là phải mang thu.ốc lá Trung Hoa (loại đắt). Đi vài lần còn phải mua laptop cho em trai vợ, loại đắt đỏ nhất.

Hai người vốn không có xuất phát tình cảm gì, là quen qua mai mối. Bạn tôi cũng 30 tuổi rồi, không thể trì hoãn nữa. Một tuần là đính hôn, hai tháng sau cưới.

Đến tháng 4 năm nay, vợ cậu ấy ngoại tình với bạn trai cũ ngay trên giường trong nhà, bị chính nó bắt tại trận.

Hôm đó đáng lẽ bạn tôi đi cùng bố xuống quê làm việc (lắp cửa, lát sàn), dự định tối 7–8 giờ tối mới về. Nhưng khách đột xuất có việc, không ai ở nhà, nên đổi lịch. Cậu ấy về sớm… và bắt gặp.

Bạn tôi lúc đó hoàn toàn sững sờ.
Gã tình nhân của vợ hoảng loạn, leo qua cửa sổ chạy trốn rồi ngã xuống gãy chân.

Hai người ly hôn rồi. Bây giờ gã tình nhân kia còn kiện gia đình bạn tôi đòi bồi thường. Tòa án đã thụ lý, chưa biết phán quyết thế nào.

Phía nhà gái thì không chịu trả lại sính lễ, cũng đang kiện tụng, chờ ngày ra tòa.
Mẹ cậu ấy hơn 60 tuổi rồi, giờ còn phải đi rửa bát thuê ở quán ăn để trả nợ.

Bạn nói xem, cậu ấy kết hôn mà được cái gì?
Kết một cuộc hôn nhân mà mang cả đống nợ. Lúc trước riêng tiền thuê xe cưới đã hơn 40tr, rồi chụp ảnh cưới đủ kiểu ngoại cảnh… nói là “cả đời chỉ có một lần”.

Không ngờ “một lần” đó… chưa đến một năm đã tan vỡ.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom