• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Có phải tạo hóa định sẵn tuổi thọ con ngưởi khoảng 100 tuổi ?

Q&A 
  • Thread starter Thread starter BuddyUp
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 3

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,876
Reaction score
0
Points
36
Có phải tạo hóa định sẵn tuổi thọ con ngưởi khoảng 100 tuổi ?

Mỗi loại sinh vật dường như đều có tuổi thọ được tự nhiên quy định dựa trên sự sinh sôi nòi giống của quần thể, cơ chế quy định và logic tự nhiên này là gì, ví dụ như cá mập Greenland có thể sống tới 600 tuổi.


1. Thực ra tuổi thọ mà gene thiết lập cho con người chỉ có 35-40 tuổi. Bằng chứng rõ rệt nhất là tuyến ức của con người lớn nhất ở tuổi thiếu niên, đạt đỉnh vào khoảng 12 tuổi, sau đó thoái hóa dần, đến tuổi 40 chỉ còn kích thước bằng hạt nho. Răng của con người cũng chỉ có hai bộ, người nguyên thủy đến 30-40 tuổi là răng đã mòn hết, lúc này cũng coi như sự sống đi vào hồi kết.

Người cổ đại (người cổ đại ở đây chỉ những người còn chưa ăn đồ nấu chín), trong điều kiện không có đủ thức ăn, dinh dưỡng học và y học hỗ trợ, tuổi thọ trung bình về cơ bản là khoảng 35 tuổi. Mức tuổi thọ này nằm ở mức trung bình trong số các loài linh trưởng cùng loại.

Còn con người trong xã hội hiện đại, tuổi thọ có thể đạt 70-80 tuổi. Bản chất của tiến hóa sự sống là gen theo đuổi sự bất tử, chứ không phải cá thể theo đuổi sự bất tử. Cơ thể chúng ta chỉ là vật tư tiêu hao để truyền lại gen. Người nguyên thủy trưởng thành sinh dục lúc 15-16 tuổi, đến 30 tuổi về cơ bản đã hoàn thành việc sinh sản thế hệ sau.

Cho nên không phải tự nhiên định sẵn tuổi thọ con người ở mức 100, mà bản thân gene thiết kế tuổi thọ cho con người chỉ có 35 năm. Mấy chục năm còn lại là nhờ:
- Ăn đồ nấu chín: +10 năm ( hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn )
- Sống bầy đàn: +10 năm ( an toàn hơn )
- Nông nghiệp hiện đại: +10 năm ( dư dả lương thực )
- Y học hiện đại: +10 năm ( đảm bảo phục hồi sức khỏe với các bệnh thông thường )
- Dinh dưỡng học: +10-20 năm ( chọn lọc dinh dương hấp thụ tốt hơn cho cơ thể )
Đây là sự cưỡng ép gia hạn mạng sống, viết thêm vào sổ Sinh Tử 60 năm nữa.

2. Chỉ có 30 mấy tuổi thôi. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, trước 30 tuổi, các chức năng cơ thể đều dốc toàn lực bảo vệ bạn, từ khả năng vận động, khả năng tính toán ghi nhớ của não bộ, hệ miễn dịch, đến khả năng tự phục hồi vết thương.

Những khả năng này sẽ xuất hiện sự sụt dốc vào khoảng 35 tuổi. Tức là một ngày nào đó bạn đột nhiên thấy cơ thể chỗ nào cũng không ổn: đường huyết, tim mạch, khả năng tự chữa lành, trao đổi chất, khớp xương bắt đầu kêu, cơ bắp, độ linh hoạt, mật độ xương đều bất thường. Gần như mọi chỉ số cơ thể đều có thể gặp vấn đề.

Các loại bệnh tật cũng bắt đầu từ tuổi 35, tỷ lệ mắc bệnh tăng theo cấp số nhân. Cho nên tuổi thọ thiết kế thực tế là 30 mấy tuổi thôi.

3.
Bởi vì động vật có vú từng bị khủng long chèn ép quá thảm hại, nên đã chọn con đường sinh nhanh ch-ế-t sớm. Một con chim nhỏ bất kỳ cũng có tuổi thọ 10 tuổi, mức này ở động vật có vú đã tiệm cận nhóm động vật cỡ lớn rồi, chưa nói đến các loài chim lớn có tuổi thọ tự nhiên lên tới 80-90 tuổi.

Hơn nữa, loài chim có một năng lực rất bug là không bị lão hóa, mà chỉ già đi nhanh chóng trong 1-2 năm cuối đời trước khi ch-ế-t, trước đó chúng đều ở trạng thái sung mãn. Thiên phú này mà đặt lên con người thì không biết lợi hại thế nào. Hơn nữa chim hoạt động mạnh mẽ, không giống như rùa dành nửa năm ở trạng thái chờ.

Con người sống được đến 100 tuổi đều là nhờ trí tuệ tự thân làm ra, chẳng liên quan gì đến tạo hoá cả. Theo tạo hoá thì 40 tuổi là nên chớt rồi.

4. Làng tôi có một cụ ông, tôi nhớ từ lúc học tiểu học cụ đã hơn 90 tuổi rồi, đến khi tôi tốt nghiệp đại học cụ vẫn còn sống. Nhà cụ là 5 đời sống chung, đứa cháu đời thứ 5 của cụ cũng học đại học giống tôi.

Nghe nói lúc cụ mất là hơn 110 tuổi, con cái cụ đều mất trước cụ hết. Cụ được các cháu chăm sóc và tiễn đưa. Bà nội tôi kể rằng, cụ ông này nhận được ơn phước của “Thần Rùa” nên mới sống thọ như vậy.

Hồi trẻ cụ là tay bơi lội nổi tiếng khắp vùng. Thời đó nghèo, mùa lũ nước sông Hoàng Hà dâng cao cuốn trôi hết hoa màu, không còn gì cả. Cụ giỏi bơi lội, thường ra sông Hoàng Hà để vớt củi khô và đồ đạc trôi từ thượng nguồn xuống. Một lần nọ, cụ thấy một vật đen thùi to bằng cái chảo lớn, cụ tưởng là cái nồi sắt nên chạy tới. Lại gần mới thấy, là một con rùa cực lớn, to thế này chắc phải mấy trăm tuổi.

Cụ thấy con rùa chưa chế-t, bèn múc nước sông dội lên thân. Cụ đi quanh một vòng, thấy cổ con rùa bị dây nhựa quấn chặt, trông rất đau đớn. Cụ dùng liềm cắt đứt dây nhựa, tháo ra khỏi cổ rùa. Con rùa trông nhẹ nhõm hẳn. Sau đó con rùa quay lại sông Hoàng Hà, còn cụ đi về nhà.

5. Tự nhiên: Cái gì? Ngươi sống tận 100 năm? Nhưng ta chỉ chuẩn bị cho ngươi có 2 bộ răng thôi mà!
- Con người: Đúng vậy, bộ đầu là răng sữa, rụng hết trước 15 tuổi, bộ thứ hai là răng vĩnh viễn, dùng cả đời.
Tự nhiên: Té ra là ngươi tự nghĩ thế à...
- Con người (vô lý): Tôi muốn kiện! Răng vĩnh viễn kiểu gì vậy! Mới 30 tuổi mà bao nhiêu cái đã hỏng, không phải trám răng thì cũng phải lấy tủy, có cái còn phải nhổ! Nhổ rồi còn phải trồng lại!
Tự nhiên: Thứ nhất, răng sữa hay răng vĩnh viễn đều là do các người tự tưởng tượng ra, nhà sản xuất chúng ta chưa bao giờ nói thế. Thứ hai, hạn sử dụng của hai bộ răng này là tương đương nhau, đều khoảng 15 năm, quá hạn là không bảo hành.
- Con người: Hả? Hai cái 15 năm cộng lại mới có 30 năm, thế 70 năm sau của tôi tính sao?
Tự nhiên: Ngươi cầm cự qua được 15 năm đầu đã là thắp hương bái Phật rồi, lấy đâu ra 70 năm sau?
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom