- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 4,090
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Có thật mấy người ăn chay lâu ngày sẽ ngửi thấy mùi hôi trên mấy người ăn thịt không ?
1.
Thật.
Người yêu vận động sẽ dễ nhìn thấy người béo hơn. Và họ cũng càng dễ tin rằng, những người béo bị béo là vì tự kỷ luật không nghiêm, ăn uống không điều độ.
Người yêu đọc sách sẽ dễ nhìn thấy sự rảnh rỗi vô sự của người khác, và sự ngu ngốc lộ ra trong cách đối nhân xử thế của họ. Và họ cũng càng dễ tin rằng, sự ngu ngốc và rảnh rỗi của người khác hoàn toàn là do không yêu đọc sách dẫn đến.
Những người bảo vệ môi trường cực đoan sẽ dễ nhìn thấy nhựa và bọt xốp trên thế giới hơn. Họ cũng sẵn lòng tin rằng, những tai họa như trái đất ấm lên là hình phạt của thiên đường mà con người khó tránh khỏi.
Cùng một lý lẽ đó, người chọn ăn chay tự nhiên cũng dễ nhìn thấy mặt đối lập của bản thân - người ăn thịt. Những gì chủ thớt nói về việc "ngửi thấy", thực chất là dùng "mũi" để nhìn. Trên người kẻ ăn thịt liệu có thực sự có đủ loại bẩn thỉu và không chịu nổi hay không, điều đó không quan trọng. Chỉ cần có một số người ăn chay cần nhìn thấy những người ăn thịt kia gặp kết cục không tốt để xác lập hạnh phúc của bản thân, vậy thì người ăn thịt nhất định là hôi, và cái hôi này nhất định phải do ăn thịt dẫn đến.
Tất cả các tôn giáo đều dạy con người phải hướng thiện, phải tự soi xét bản thân. Nhưng đa số những kẻ tự xưng là có tín ngưỡng, lại chỉ học được cách dùng thước đo của tôn giáo để đo đạc thế giới bên ngoài. Hạnh phúc của chúng ta dường như nhất định phải thông qua nỗi khổ của người khác để làm nền.
Thế là, chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Người chọn tiết hạnh sẽ nhìn thấy ngày càng nhiều kỹ nữ.
Người chọn sức khỏe sẽ nhìn thấy ngày càng nhiều tàn phế.
Người chọn lương thiện sẽ nhìn thấy ngày càng nhiều tà ác.
Người chọn ăn chay, vốn muốn rời xa thịt, nhưng từ đó đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng thịt bị nuốt chửng từng miếng lớn.
Cuối cùng, những lựa chọn cuộc sống vốn dựa trên nguyện vọng tốt đẹp của chúng ta, không những không có tác dụng tích cực với chúng ta, mà ngược lại khiến chúng ta ngày càng bạo ngược và âm u.
2.
Nếu bạn không ăn các sản phẩm từ đậu nành mà vẫn ăn chay, lại cảm thấy cực kỳ nhạy cảm hoặc khó chịu với mùi dầu mỡ, vậy thì rất có thể bạn bị tổn thương chức năng gan do thiếu hụt protein kéo dài. Bệnh nhân mắc bệnh gan thường rất nhạy cảm và khó chịu với mùi dầu mỡ.
3.
Dựa theo mô tả của chủ thớt, không loại trừ khả năng xuất hiện ảo khứu (ảo giác về mùi). Ảo khứu là triệu chứng bệnh tâm thần ít gặp hơn so với ảo thanh và ảo thị, có thể đi kèm với nhân cách hoang tưởng.
4.
Tôi từng nằm viện một tháng, không thể ăn uống, ăn gì nôn nấy, phải truyền dịch để duy trì sự sống. Có hôm tôi nói với bố tôi "Con ngửi thấy mùi dưa hấu". Bố tôi đi tìm một vòng, ở bồn nước ngoài nhà vệ sinh, có người nhà bệnh nhân đang rửa dưa hấu. Tính từ cửa phòng bệnh của tôi, khoảng cách đường thẳng là hơn 30 mét.
Bỏ đói một tháng, trong vòng bán kính 50 mét, cảm giác của mũi đối với thức ăn tuyệt đối nhạy cảm. Tôi cảm thấy lúc đó mình không kém gì chó.
5.
Tôi nghe nói ăn chay lâu ngày, cơ thể sẽ vì thiếu protein và chất béo cần thiết mà ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh, não bộ sẽ xảy ra những tổn thương không thể phục hồi, thậm chí dẫn đến bệnh t^m thần, trong đó không thiếu chứng hoang tưởng.
6.
Người ăn thịt lâu ngày, có người thơm có người hôi.
Người ăn chay lâu ngày, cũng có người thơm có người hôi.
Mỗi người mỗi vẻ, nhưng những người ăn chay lâu ngày xong tưởng mình thượng đẳng, rồi đi kỳ thị người ăn thịt thì nhân cách đó mới thật sự bốc mùi.
7.
Tôi là một người bán chay, thuộc kiểu một tháng không ăn thịt cũng không sao, mỗi ngày ăn thịt cũng được.
Con trai tôi thích ăn thịt.
Một hôm tôi thực sự ngửi thấy mùi hôi trên người nó, tôi đang cực kỳ phấn khích vì phát hiện của mình, thì nó nói "Bố... con ị đùn rồi".
8.
Thật đấy, người thực sự yêu môi trường, mắt thường có thể nhìn thấy được CO2 luôn mà.
1.
Thật.
Người yêu vận động sẽ dễ nhìn thấy người béo hơn. Và họ cũng càng dễ tin rằng, những người béo bị béo là vì tự kỷ luật không nghiêm, ăn uống không điều độ.
Người yêu đọc sách sẽ dễ nhìn thấy sự rảnh rỗi vô sự của người khác, và sự ngu ngốc lộ ra trong cách đối nhân xử thế của họ. Và họ cũng càng dễ tin rằng, sự ngu ngốc và rảnh rỗi của người khác hoàn toàn là do không yêu đọc sách dẫn đến.
Những người bảo vệ môi trường cực đoan sẽ dễ nhìn thấy nhựa và bọt xốp trên thế giới hơn. Họ cũng sẵn lòng tin rằng, những tai họa như trái đất ấm lên là hình phạt của thiên đường mà con người khó tránh khỏi.
Cùng một lý lẽ đó, người chọn ăn chay tự nhiên cũng dễ nhìn thấy mặt đối lập của bản thân - người ăn thịt. Những gì chủ thớt nói về việc "ngửi thấy", thực chất là dùng "mũi" để nhìn. Trên người kẻ ăn thịt liệu có thực sự có đủ loại bẩn thỉu và không chịu nổi hay không, điều đó không quan trọng. Chỉ cần có một số người ăn chay cần nhìn thấy những người ăn thịt kia gặp kết cục không tốt để xác lập hạnh phúc của bản thân, vậy thì người ăn thịt nhất định là hôi, và cái hôi này nhất định phải do ăn thịt dẫn đến.
Tất cả các tôn giáo đều dạy con người phải hướng thiện, phải tự soi xét bản thân. Nhưng đa số những kẻ tự xưng là có tín ngưỡng, lại chỉ học được cách dùng thước đo của tôn giáo để đo đạc thế giới bên ngoài. Hạnh phúc của chúng ta dường như nhất định phải thông qua nỗi khổ của người khác để làm nền.
Thế là, chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Người chọn tiết hạnh sẽ nhìn thấy ngày càng nhiều kỹ nữ.
Người chọn sức khỏe sẽ nhìn thấy ngày càng nhiều tàn phế.
Người chọn lương thiện sẽ nhìn thấy ngày càng nhiều tà ác.
Người chọn ăn chay, vốn muốn rời xa thịt, nhưng từ đó đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng thịt bị nuốt chửng từng miếng lớn.
Cuối cùng, những lựa chọn cuộc sống vốn dựa trên nguyện vọng tốt đẹp của chúng ta, không những không có tác dụng tích cực với chúng ta, mà ngược lại khiến chúng ta ngày càng bạo ngược và âm u.
2.
Nếu bạn không ăn các sản phẩm từ đậu nành mà vẫn ăn chay, lại cảm thấy cực kỳ nhạy cảm hoặc khó chịu với mùi dầu mỡ, vậy thì rất có thể bạn bị tổn thương chức năng gan do thiếu hụt protein kéo dài. Bệnh nhân mắc bệnh gan thường rất nhạy cảm và khó chịu với mùi dầu mỡ.
3.
Dựa theo mô tả của chủ thớt, không loại trừ khả năng xuất hiện ảo khứu (ảo giác về mùi). Ảo khứu là triệu chứng bệnh tâm thần ít gặp hơn so với ảo thanh và ảo thị, có thể đi kèm với nhân cách hoang tưởng.
4.
Tôi từng nằm viện một tháng, không thể ăn uống, ăn gì nôn nấy, phải truyền dịch để duy trì sự sống. Có hôm tôi nói với bố tôi "Con ngửi thấy mùi dưa hấu". Bố tôi đi tìm một vòng, ở bồn nước ngoài nhà vệ sinh, có người nhà bệnh nhân đang rửa dưa hấu. Tính từ cửa phòng bệnh của tôi, khoảng cách đường thẳng là hơn 30 mét.
Bỏ đói một tháng, trong vòng bán kính 50 mét, cảm giác của mũi đối với thức ăn tuyệt đối nhạy cảm. Tôi cảm thấy lúc đó mình không kém gì chó.
5.
Tôi nghe nói ăn chay lâu ngày, cơ thể sẽ vì thiếu protein và chất béo cần thiết mà ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh, não bộ sẽ xảy ra những tổn thương không thể phục hồi, thậm chí dẫn đến bệnh t^m thần, trong đó không thiếu chứng hoang tưởng.
6.
Người ăn thịt lâu ngày, có người thơm có người hôi.
Người ăn chay lâu ngày, cũng có người thơm có người hôi.
Mỗi người mỗi vẻ, nhưng những người ăn chay lâu ngày xong tưởng mình thượng đẳng, rồi đi kỳ thị người ăn thịt thì nhân cách đó mới thật sự bốc mùi.
7.
Tôi là một người bán chay, thuộc kiểu một tháng không ăn thịt cũng không sao, mỗi ngày ăn thịt cũng được.
Con trai tôi thích ăn thịt.
Một hôm tôi thực sự ngửi thấy mùi hôi trên người nó, tôi đang cực kỳ phấn khích vì phát hiện của mình, thì nó nói "Bố... con ị đùn rồi".
8.
Thật đấy, người thực sự yêu môi trường, mắt thường có thể nhìn thấy được CO2 luôn mà.

