- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 4,012
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Con gái theo đuổi con trai dễ đến mức nào?
1.
Tôi từng được tán tỉnh nhiều lần rồi, tôi có thể nói với bạn rằng: con gái theo đuổi con trai thực ra khó hơn.
Lý do rất đơn giản: con gái không bao giờ đuổi theo những người đàn ông mà chẳng ai thèm. Một khi con gái đã ra tay, thì đối tượng thường phải hơn cô ta ít nhất hai bậc.
2.
Từng có một cô em theo đuổi tôi, thế rồi cô ấy thốt ra một câu làm tôi đứng hình không nhịn nổi, khiến tôi chặn luôn cô ấy.
Cô ấy bảo: "Vì em thích anh, nên anh phải đối xử tốt với em".
Lưu ý nhé, là vì cô ấy thích tôi, nên tôi phải đối xử tốt với cô ấy. Chứ không phải vì cô ấy thích tôi, nên cô ấy sẽ đối xử tốt với tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ thông.
3.
Dùng một câu để cho các anh em trải nghiệm cảm giác của đàn ông tầng lớp cao là thế nào: "Người đàn ông càng có nhiều sự lựa chọn, hành vi cử chỉ của họ sẽ càng giống phụ nữ".
Ví dụ: Về chuyện tinhduc, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhiều khi thậm chí còn thích ở một mình hoặc đi chơi với anh em hơn.
Gái xinh đúng là tốt thật, nhưng không đến mức thiếu cô ta là không sống nổi. Nếu gái xinh mà còn kiêu kỳ, lên mặt thì việc gì tôi phải chiều, cũng chẳng buồn giận làm gì, cứ rời đi tìm một người bình thường mà yêu cho xong.
Cô gái này đối xử với mình rất tốt, nhưng ngoại hình thực sự không đủ đẹp, ở bên nhau thấy cứ gượng gạo, thôi thì tìm người nào thoải mái hơn vậy.
Phú bà đúng là sẽ tiêu tiền cho mình thật, nhưng mình cũng chẳng thiếu tiền đến thế. Thôi cứ tìm người nào hợp tính mà yêu.
Thực tế thì việc nhận được rất nhiều sự chú ý liên tục từ những người lạ trên mxh mới là trạng thái bình thường của tôi.
Tôi không quá để ý việc một người cụ thể có đặc biệt chú ý đến tôi hay không. Nếu có người chửi tôi hoặc bỏ theo dõi tôi, tôi cũng không quá để tâm.
Đàn ông có quyền lựa chọn thường sẽ rất thoải mái, bình thản và không hề vội vã. Nói cách khác, con gái mà theo đuổi một người đàn ông có nhiều sự lựa chọn thì độ khó cũng chẳng khác gì đàn ông đi theo đuổi phụ nữ cả.
4.
Đây là một định kiến khó nhận ra: Nhiều cô gái cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm yêu đương, hoặc có nhiều người theo đuổi, nên mình đang đứng ở vị trí trên cao để nhìn thấu xem hành động nào của đàn ông là được cộng điểm, hành động nào là làm mình tụt hứng. Thế nên, họ cho rằng nếu mình được chuyển giới thành đàn ông, nhất định sẽ trở thành cao thủ tán gái, tung hoành giữa rừng hoa.
Đó chẳng qua chỉ là một dạng kiêu ngạo.
Thực tế, kinh nghiệm yêu đương và giao tiếp của những cô gái này đều được hình thành một cách thụ động. Họ đúng là có thể xử lý mượt mà quá trình được người khác theo đuổi, xoay xở giữa vài người theo đuổi, hoặc trong mối quan hệ khiến đối phương vô thức đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng một khi họ gặp người đàn ông mà mình muốn chủ động chinh phục, sẽ phát hiện trình độ thật của mình không hơn học sinh nam cấp ba là bao.
5.
Nhiều câu trả lời nhắc đến việc con gái theo đuổi con trai cơ bản chỉ có hai kiểu là "vồ vập trực diện" và "cho anh cơ hội theo đuổi em".
Theo trải nghiệm của tôi, ranh giới giữa hai kiểu này nằm ở việc họ đã va chạm xã hội hay chưa, có hình thành ý thức “t–ống ti-ền bằng giới tính” hay chưa.
Kiểu "vồ vập trực diện" thường khá thẳng thắn, kiểu như hỏi tôi: "Anh có bạn gái chưa?".
Tất nhiên tôi cũng từng gặp kiểu kín đáo hơn, đó là chuyện hồi còn đi học. Lúc đó tôi hay hẹn bạn ra trung tâm thương mại chơi game, hôm đó tôi đến sớm nên đứng một mình, bỗng có một bạn nữ trạc tuổi chạy đến hỏi tôi có phải đi một mình không.
Tôi nhìn đồng phục của bạn ấy, không phải trường tôi, lúc đó tôi thấy rất lạ vì rõ ràng chưa từng gặp nhau, đang ngơ ngác thì bạn ấy hỏi tiếp tôi thích cái gì.
Tôi chưa phản ứng kịp, theo phản xạ trả lời “hả?”, thế là bạn ấy kéo tôi đi mua một đống thiệp chúc mừng rồi nhét vào tay tôi.
Lúc đó gần Giáng sinh, loại thiệp nổi 3D làm khá đẹp.
Tôi mở ra xem một lúc rồi mới sực tỉnh, hỏi bạn ấy: "Bạn tặng thiệp cho tôi làm gì?", thế là bạn ấy bỏ chạy mất tiêu, tôi còn chẳng kịp biết tên.
Sau này tôi cũng không gặp lại bạn ấy ở trung tâm thương mại đó nữa. Chuyện này tuy chi tiết không nhớ rõ lắm nhưng ấn tượng lại rất sâu đậm, vì sau này tôi thực sự không gặp lại chuyện gì ngớ ngẩn như vậy nữa, dù giờ nghĩ lại thì đó là cách bày tỏ tình cảm vụng về của con gái, tôi chỉ là kẻ phản ứng chậm thôi.
Nghĩ kỹ lại, hành động này nếu đổi giới tính lại thì có phải rất dễ bị coi là b–iến th–ái, bị đưa lên mạng t-ế là kẻ vô duyên không?
Trong ký ức của tôi, việc nhận ra nhóm phụ nữ bắt đầu có cảm giác trịnh thượng là vào thời đại học.
Giai đoạn đó mọi người bắt đầu có quỹ tiền riêng, có trải nghiệm tự quản lý tài chính, nên tôi cho rằng từ lúc này phụ nữ đã thực sự bắt đầu tiếp xúc với xã hội.
Từ đây, kiểu "cho anh một cơ hội để tán em" tăng lên chóng mặt. Nhưng nói vậy không có nghĩa là nữ sinh cấp ba thì thuần khiết hơn, mức độ thực dụng chắc chắn không sâu bằng sau này, nhưng so với nam sinh cùng lứa vốn như tờ giấy trắng thì họ vẫn "sâu sắc" hơn nhiều.
Lúc đó họ đã biết dùng thân phận giới tính để để né tránh một số trách nhiệm, cũng bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá nhìn nam giới xung quanh, đó chính là cái gọi là “phụ nữ trưởng thành hơn nam giới”.
6.
Đồng nghiệp nữ bảo tôi: "Anh có biết con gái theo đuổi con trai dễ thế nào không?".
Tôi bảo: "Không biết".
Cô ấy nói: "Anh chuyển cho em 2tr là biết ngay".
Tôi hỏi: "Thế chẳng phải tôi mất tiêu 2tr à?".
Cô ấy đáp: "Thế chẳng phải anh có được em sao? Của em chẳng phải cũng là của anh à?".
Tôi thấy cũng có lý, cô ấy liền đưa mã thanh toán ra.
Tôi quét mã xong rồi hỏi: "Tối nay qua nhà em hay qua nhà tôi?".
Cô ấy bảo: "Tối nay bạn trai em ở nhà".
Tôi hỏi: "Thế cậu ta cũng quét mã à?".
Cô ấy nói: "Có ngày cậu ấy quét tận ba lần đấy".
Tôi hỏi: "Sao không phải là bảy lần?".
Cô ấy thất vọng bảo: "Cậu ấy không có nhiều tiền đến thế".
1.
Tôi từng được tán tỉnh nhiều lần rồi, tôi có thể nói với bạn rằng: con gái theo đuổi con trai thực ra khó hơn.
Lý do rất đơn giản: con gái không bao giờ đuổi theo những người đàn ông mà chẳng ai thèm. Một khi con gái đã ra tay, thì đối tượng thường phải hơn cô ta ít nhất hai bậc.
2.
Từng có một cô em theo đuổi tôi, thế rồi cô ấy thốt ra một câu làm tôi đứng hình không nhịn nổi, khiến tôi chặn luôn cô ấy.
Cô ấy bảo: "Vì em thích anh, nên anh phải đối xử tốt với em".
Lưu ý nhé, là vì cô ấy thích tôi, nên tôi phải đối xử tốt với cô ấy. Chứ không phải vì cô ấy thích tôi, nên cô ấy sẽ đối xử tốt với tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ thông.
3.
Dùng một câu để cho các anh em trải nghiệm cảm giác của đàn ông tầng lớp cao là thế nào: "Người đàn ông càng có nhiều sự lựa chọn, hành vi cử chỉ của họ sẽ càng giống phụ nữ".
Ví dụ: Về chuyện tinhduc, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhiều khi thậm chí còn thích ở một mình hoặc đi chơi với anh em hơn.
Gái xinh đúng là tốt thật, nhưng không đến mức thiếu cô ta là không sống nổi. Nếu gái xinh mà còn kiêu kỳ, lên mặt thì việc gì tôi phải chiều, cũng chẳng buồn giận làm gì, cứ rời đi tìm một người bình thường mà yêu cho xong.
Cô gái này đối xử với mình rất tốt, nhưng ngoại hình thực sự không đủ đẹp, ở bên nhau thấy cứ gượng gạo, thôi thì tìm người nào thoải mái hơn vậy.
Phú bà đúng là sẽ tiêu tiền cho mình thật, nhưng mình cũng chẳng thiếu tiền đến thế. Thôi cứ tìm người nào hợp tính mà yêu.
Thực tế thì việc nhận được rất nhiều sự chú ý liên tục từ những người lạ trên mxh mới là trạng thái bình thường của tôi.
Tôi không quá để ý việc một người cụ thể có đặc biệt chú ý đến tôi hay không. Nếu có người chửi tôi hoặc bỏ theo dõi tôi, tôi cũng không quá để tâm.
Đàn ông có quyền lựa chọn thường sẽ rất thoải mái, bình thản và không hề vội vã. Nói cách khác, con gái mà theo đuổi một người đàn ông có nhiều sự lựa chọn thì độ khó cũng chẳng khác gì đàn ông đi theo đuổi phụ nữ cả.
4.
Đây là một định kiến khó nhận ra: Nhiều cô gái cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm yêu đương, hoặc có nhiều người theo đuổi, nên mình đang đứng ở vị trí trên cao để nhìn thấu xem hành động nào của đàn ông là được cộng điểm, hành động nào là làm mình tụt hứng. Thế nên, họ cho rằng nếu mình được chuyển giới thành đàn ông, nhất định sẽ trở thành cao thủ tán gái, tung hoành giữa rừng hoa.
Đó chẳng qua chỉ là một dạng kiêu ngạo.
Thực tế, kinh nghiệm yêu đương và giao tiếp của những cô gái này đều được hình thành một cách thụ động. Họ đúng là có thể xử lý mượt mà quá trình được người khác theo đuổi, xoay xở giữa vài người theo đuổi, hoặc trong mối quan hệ khiến đối phương vô thức đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng một khi họ gặp người đàn ông mà mình muốn chủ động chinh phục, sẽ phát hiện trình độ thật của mình không hơn học sinh nam cấp ba là bao.
5.
Nhiều câu trả lời nhắc đến việc con gái theo đuổi con trai cơ bản chỉ có hai kiểu là "vồ vập trực diện" và "cho anh cơ hội theo đuổi em".
Theo trải nghiệm của tôi, ranh giới giữa hai kiểu này nằm ở việc họ đã va chạm xã hội hay chưa, có hình thành ý thức “t–ống ti-ền bằng giới tính” hay chưa.
Kiểu "vồ vập trực diện" thường khá thẳng thắn, kiểu như hỏi tôi: "Anh có bạn gái chưa?".
Tất nhiên tôi cũng từng gặp kiểu kín đáo hơn, đó là chuyện hồi còn đi học. Lúc đó tôi hay hẹn bạn ra trung tâm thương mại chơi game, hôm đó tôi đến sớm nên đứng một mình, bỗng có một bạn nữ trạc tuổi chạy đến hỏi tôi có phải đi một mình không.
Tôi nhìn đồng phục của bạn ấy, không phải trường tôi, lúc đó tôi thấy rất lạ vì rõ ràng chưa từng gặp nhau, đang ngơ ngác thì bạn ấy hỏi tiếp tôi thích cái gì.
Tôi chưa phản ứng kịp, theo phản xạ trả lời “hả?”, thế là bạn ấy kéo tôi đi mua một đống thiệp chúc mừng rồi nhét vào tay tôi.
Lúc đó gần Giáng sinh, loại thiệp nổi 3D làm khá đẹp.
Tôi mở ra xem một lúc rồi mới sực tỉnh, hỏi bạn ấy: "Bạn tặng thiệp cho tôi làm gì?", thế là bạn ấy bỏ chạy mất tiêu, tôi còn chẳng kịp biết tên.
Sau này tôi cũng không gặp lại bạn ấy ở trung tâm thương mại đó nữa. Chuyện này tuy chi tiết không nhớ rõ lắm nhưng ấn tượng lại rất sâu đậm, vì sau này tôi thực sự không gặp lại chuyện gì ngớ ngẩn như vậy nữa, dù giờ nghĩ lại thì đó là cách bày tỏ tình cảm vụng về của con gái, tôi chỉ là kẻ phản ứng chậm thôi.
Nghĩ kỹ lại, hành động này nếu đổi giới tính lại thì có phải rất dễ bị coi là b–iến th–ái, bị đưa lên mạng t-ế là kẻ vô duyên không?
Trong ký ức của tôi, việc nhận ra nhóm phụ nữ bắt đầu có cảm giác trịnh thượng là vào thời đại học.
Giai đoạn đó mọi người bắt đầu có quỹ tiền riêng, có trải nghiệm tự quản lý tài chính, nên tôi cho rằng từ lúc này phụ nữ đã thực sự bắt đầu tiếp xúc với xã hội.
Từ đây, kiểu "cho anh một cơ hội để tán em" tăng lên chóng mặt. Nhưng nói vậy không có nghĩa là nữ sinh cấp ba thì thuần khiết hơn, mức độ thực dụng chắc chắn không sâu bằng sau này, nhưng so với nam sinh cùng lứa vốn như tờ giấy trắng thì họ vẫn "sâu sắc" hơn nhiều.
Lúc đó họ đã biết dùng thân phận giới tính để để né tránh một số trách nhiệm, cũng bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá nhìn nam giới xung quanh, đó chính là cái gọi là “phụ nữ trưởng thành hơn nam giới”.
6.
Đồng nghiệp nữ bảo tôi: "Anh có biết con gái theo đuổi con trai dễ thế nào không?".
Tôi bảo: "Không biết".
Cô ấy nói: "Anh chuyển cho em 2tr là biết ngay".
Tôi hỏi: "Thế chẳng phải tôi mất tiêu 2tr à?".
Cô ấy đáp: "Thế chẳng phải anh có được em sao? Của em chẳng phải cũng là của anh à?".
Tôi thấy cũng có lý, cô ấy liền đưa mã thanh toán ra.
Tôi quét mã xong rồi hỏi: "Tối nay qua nhà em hay qua nhà tôi?".
Cô ấy bảo: "Tối nay bạn trai em ở nhà".
Tôi hỏi: "Thế cậu ta cũng quét mã à?".
Cô ấy nói: "Có ngày cậu ấy quét tận ba lần đấy".
Tôi hỏi: "Sao không phải là bảy lần?".
Cô ấy thất vọng bảo: "Cậu ấy không có nhiều tiền đến thế".

