Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
ĐAM MÊ
Muốn làm một cái gì đó tốt cần được xuất phát từ việc bạn thực sự đam mê.
Đam mê thể hiện ở ánh mắt, lời nói, hành động. Bạn luôn bừng tỉnh khi nhắc đến nó, mắt sáng rực nghĩ về những ý tưởng, thức đêm hôm chuẩn bị cho kế hoạch, trăn trở những khó khăn và thách thức.
Đối mặt, mạnh dạn bước ra khỏi suy nghĩ của mình, bước ra khỏi những e ngại, ngờ vực bản thân và người khác. “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”.
Mình khá may mắn, bạn bè, người quen, khách hàng luôn chọn mình để đồng hành. Mình không xuất sắc, không nổi trội. Tuy nhiên mình hiểu mọi người đều nhìn thấy niềm đam mê cháy bỏng không thể giấu sau đôi mắt và khao khát nhìn thấy sự tiến bộ của mọi người. Vì vậy mà giảng dạy ngấm vào máu và biến thành sở thích của mình.
Sở thích hay công việc ? Thế nào cũng được.
Mọi người tốt hơn, hạnh phúc hơn là được


Muốn làm một cái gì đó tốt cần được xuất phát từ việc bạn thực sự đam mê.
Đam mê thể hiện ở ánh mắt, lời nói, hành động. Bạn luôn bừng tỉnh khi nhắc đến nó, mắt sáng rực nghĩ về những ý tưởng, thức đêm hôm chuẩn bị cho kế hoạch, trăn trở những khó khăn và thách thức.
Đối mặt, mạnh dạn bước ra khỏi suy nghĩ của mình, bước ra khỏi những e ngại, ngờ vực bản thân và người khác. “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”.
Mình khá may mắn, bạn bè, người quen, khách hàng luôn chọn mình để đồng hành. Mình không xuất sắc, không nổi trội. Tuy nhiên mình hiểu mọi người đều nhìn thấy niềm đam mê cháy bỏng không thể giấu sau đôi mắt và khao khát nhìn thấy sự tiến bộ của mọi người. Vì vậy mà giảng dạy ngấm vào máu và biến thành sở thích của mình.
Sở thích hay công việc ? Thế nào cũng được.
Mọi người tốt hơn, hạnh phúc hơn là được

