• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Đôi lời tự sự

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 67

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
194
Reaction score
2
Points
18
Vài dòng suy nghĩ về tôi,

1. Vì sao tôi mở Buddy Up ?

Ai gặp cũng hỏi câu này và trả lời 1 người hay 1000 người câu trả lời đều không có gì thay đổi. Khát vọng và nhiệt huyết vẫn rực lên trong ánh mắt tôi!

Cho chính tôi, cho tôi của quá khứ, cho tôi của sự thiếu thốn và thua thiệt, tôi luôn khao khát một sự đổi mới giáo dục cho chính mình. Chúng ta vẫn có thể làm một cái gì đó khác đi thay vì đổ lỗi, than vãn và chỉ trích. Chúng ta dành thời gian ấy để kiến tạo điều mà chúng ta muốn nhìn thấy. Tại sao không ?

Và khi Buddy Up được nuôi dưỡng mỗi ngày, “đứa trẻ” trong tôi cũng lớn hơn, đã qua rồi những ngày sống trong u tối vì thua thiệt xã hội, vì thiếu kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Càng trưởng thành càng hiểu điều khiến tôi cảm thấy đáng sợ nhất: là không biết mình muốn đi đâu. Mình làm được gì cho cuộc sống này.

2. Tôi sợ nhất điều gì ?

Tôi sợ tôi không thể giúp đỡ được ai cả.
Không phải tự nhiên tôi ăn uống lành mạnh, chăm chỉ vận động, ngủ nghỉ đủ giấc, uống đủ nước mỗi ngày...
Tôi làm vậy vì muốn có trách nhiệm với bản thân mình. Thì mới có sức khỏe, giúp mình và giúp người được tốt hơn.
Mỗi ngày trôi qua, tôi giúp được 1 người cũng mãn nguyện. Nhưng vì khao khát giúp đỡ của tôi lớn quá nên ông Trời thường tạo cho tôi nhiều điều kiện để giúp đỡ được nhiều người hơn với ước nguyện của tôi.

3. Điều tệ hại nhất đối với tôi là gì ?

Là không được sử dụng năng lực của mình để tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội!
Thật đáng tiếc khi có năng lực mà không có định hướng tốt cho bản thân, để sử dụng chúng hữu ích cho cuộc sống, cho xã hội.
Cũng như mọi người, tôi mò mẫm đường đi, dọn dẹp nó, giúp những người còn thiếu, còn yếu khát vọng tạo lập được những mục tiêu phù hợp với họ, nguồn lực trí tuệ mà tôi không ngừng học hỏi giúp tôi khai phá được nhiều con đường tốt hơn bình thường thôi của tôi. Cũng chẳng có gì lạ lẫm.

4. Vì sao tôi "ngây thơ" trong quản lý nhân sự ?

Tôi đối với nhân sự như chính mình trong quá khứ. Tôi dành cho các em sự quan tâm mà ngày xưa tôi không có được.
Các em đi một bước, tôi phải đi hai bước để vỗ về, chăm lo, động viên cố gắng…

Sao tôi ngốc nghếch thế!
Chẳng phải để tôi lớn lên, lăn lộn với đời, chịu cả những sỉ nhục và đua chen. Tôi mới cứng rắn lên hay sao. Hoá ra sự bao bọc tôi dành cho các em như là gà mẹ bao bọc, cho đàn con ở trong đôi cánh an toàn.

Trường học vốn khác trường đời. Xã hội ngoài kia vốn khắc nghiệt hơn những gì tôi nói hay vẽ ra cho các em. Vừa được học vừa được trả tiền ư? Trừ khi nhà bạn giàu, bạn không có lựa chọn đó !

Các em phải lựa chọn : có năng lực để được bóc lột, xứng đáng với giá trị của bản thân, mà đôi khi cái giá nhận về không tương xứng. Hoặc tìm mọi cách rèn luyện nâng cao năng lực, để tìm được cơ hội tốt hơn, ngoài việc thể hiện sự nỗ lực, quá trình này phải trả giá bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền.

Các em nghĩ rằng mình cố gắng là đủ ư ?
Bạn thông minh, người khác thông minh hơn, bạn cố gắng, người khác cố gắng hơn!
Bạn thức dậy từ 5h, cửa sổ nhà bên 3 giờ sáng mới tắt đèn.
Cố gắng thế nào là đủ ? Cơ hội của bạn đang dần trôi vào tay người khác, không còn dành cho bạn tự quyết nữa, thời gian dần trôi, thực tế khắc nghiệt cứ điền dần những mảnh ghép tối màu vào bức tranh cuộc đời bạn.
Bức tranh cuộc đời vốn dĩ không có màu, tô màu gì cho nó là ở chính bản thân các em bây giờ, hiện tại các em mài được màu gì, thì tương lai các em chỉ có màu đó để tô!
Cuộc sống không đua chen chỉ có trong mắt những đứa mộng mơ thôi. Tôi từng là một đứa như thế!

Bao bọc người khác là bài học tôi đã học trong suốt hai năm qua với đầy đủ cảm xúc: cố chấp, tuyệt vọng, tổn thương, mong chờ, hy vọng, an ủi … có thành công, có thất bại, nhưng tôi cố gắng không ngừng ! Còn các bạn ?

Đã đến lúc tôi tốt nghiệp rồi 🥰🥰🥰
 

Attachments

  • 579C92F5-CA50-481C-A791-ED3F438972E2.jpeg
    579C92F5-CA50-481C-A791-ED3F438972E2.jpeg
    320.7 KB · Views: 49

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom