Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 193
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Hôm nay tôi có quá nhiều bài học mới cho một ngày, khá mệt nhoài tuy nhiên vẫn cố gắng viết lại những cảm xúc hạnh phúc và đầy tự hào trước khi đi vào một giấc ngủ ngon.
Tôi bắt đầu gây dựng Buddy Up với những ước nguyện vô cùng giản đơn. Tôi tạo ra nó cho chính tôi và những người tôi yêu thương ❤
Nhớ những ngày mới lên Sài Gòn, năm nhất tôi ít dám đi đâu xa ngoài ngôi trường Đại Học —-> vì tôi lên đây để học, luôn phải nghĩ làm sao để học được nhiều nhất. Đi xa một chút, thì sợ bị lừa.
Năm hai thì nhiều đêm thức đến 2h, 3h sáng chỉ để tìm việc làm thêm. Tìm được rồi lại không dám đi phỏng vấn, vì lại tiếp tục sợ bị lừa, sợ bị bắt cóc,… sau đó chỉ dám làm những công việc nào được bạn bè giới thiệu, đã nhận được lương rồi (vì tiếp tục sợ bị lừa, làm xong không nhận được lương, tôi đã có vài lần như vậy)
Năm ba, năm tư thì rất rất mong muốn tìm được nơi nào đó để học tập, đi đâu đó để mở rộng mối quan hệ. Tìm kiếm được cơ hội để học hỏi thêm, không chỉ là kiếm tiền. Học tập thêm được nhiều kỹ năng sống, kỹ năng làm việc…
4 năm Đại học trôi qua với tôi cùng những nỗi lo như thế đi kèm những cảm giác bị khinh thường, cảm thấy thiệt thòi, thua kém, tệ hại, hay ngu dốt (mà những bài viết trước đó tôi có đề cập).
Ngẫm lại bản thân, sao tôi thương tôi quá! Rất thương!
Và tôi luôn trăn trở, làm cách nào có thể bù đắp cho sự thiếu thốn của mình. Bằng cách nào để các cháu tôi nếu lên Sài Gòn sẽ không trải qua những cảm giác lo lắng, so hãi và thua thiệt như tôi?
Và tôi có được Buddy Up sau hàng ngàn giờ trăn trở như thế. Tôi yêu cách Buddy Up được sinh ra vô cùng.
Cho đến bây giờ, tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi đã đạt được giấc mơ ấy.
Các em đến với tôi, có rất nhiều bạn trẻ từ tỉnh lẻ xa xôi, KHÔNG ngoại ngữ, KHÔNG năng lực, KHÔNG trải nghiệm, KHÔNG mối quan hệ. Sự khởi đầu của các em là những con số 0 tròn trĩnh.
Tôi mang đến cho các em một nơi ở an toàn, tiện nghi.
Một khả năng ngôn ngữ mang đến cơ hội rất cao cho bản thân. Năng lực tự học, phát triển những kỹ năng trong đời sống.
Cùng rất nhiều mối quan hệ tốt, chất lượng và đáng giá.
Phần còn lại là nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ rèn luyện của các em.
Và đúng là, hạt giống nào rồi cũng sẽ nảy mầm. Giờ nhìn lại các em tôi thật cảm thấy hạnh phúc trong lòng, ai trong số các em đều có công việc ổn định. Phát triển hơn rất nhiều so với điểm xuất phát trước đó. Ngày đó tôi chẳng có gì ngoài cho các em niềm tin và những kiến thức, mối quan hệ , cơ hội tôi có được. Tôi cho các em tất cả. Thậm chí bây giờ nhiều bạn tự tin đi dạy English, hay cả gia đình bạn đều nói English. Người thì làm trợ lý giám đốc, người thì có business riêng…
Cho nên tôi càng có một niềm tin sâu sắc rằng tôi đã và đang đi một con đường vô cùng đúng đắn.
Kết quả, đôi khi không nằm ở bằng cấp.
Mà nó nằm ở hiện thực! Nằm ở trước mắt, cái mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được con người ấy đã thay đổi đến nhường nào.
Tôi luôn tin: “ Gặp một người, thay đổi một đời!” Nó ứng với tôi, và ứng với bất kỳ ai tin vào điều đó!
Tin tưởng và cố gắng bạn nhé!
Giấc mơ ngoài kia là của bạn!
Phiên bản tốt nhất đang chờ bạn đó!
Cảm ơn tôi và cảm ơn tất cả mọi người tôi gặp trong cuộc đời này!
Biết ơn rất nhiều!


Tôi bắt đầu gây dựng Buddy Up với những ước nguyện vô cùng giản đơn. Tôi tạo ra nó cho chính tôi và những người tôi yêu thương ❤
Nhớ những ngày mới lên Sài Gòn, năm nhất tôi ít dám đi đâu xa ngoài ngôi trường Đại Học —-> vì tôi lên đây để học, luôn phải nghĩ làm sao để học được nhiều nhất. Đi xa một chút, thì sợ bị lừa.
Năm hai thì nhiều đêm thức đến 2h, 3h sáng chỉ để tìm việc làm thêm. Tìm được rồi lại không dám đi phỏng vấn, vì lại tiếp tục sợ bị lừa, sợ bị bắt cóc,… sau đó chỉ dám làm những công việc nào được bạn bè giới thiệu, đã nhận được lương rồi (vì tiếp tục sợ bị lừa, làm xong không nhận được lương, tôi đã có vài lần như vậy)
Năm ba, năm tư thì rất rất mong muốn tìm được nơi nào đó để học tập, đi đâu đó để mở rộng mối quan hệ. Tìm kiếm được cơ hội để học hỏi thêm, không chỉ là kiếm tiền. Học tập thêm được nhiều kỹ năng sống, kỹ năng làm việc…
4 năm Đại học trôi qua với tôi cùng những nỗi lo như thế đi kèm những cảm giác bị khinh thường, cảm thấy thiệt thòi, thua kém, tệ hại, hay ngu dốt (mà những bài viết trước đó tôi có đề cập).
Ngẫm lại bản thân, sao tôi thương tôi quá! Rất thương!
Và tôi luôn trăn trở, làm cách nào có thể bù đắp cho sự thiếu thốn của mình. Bằng cách nào để các cháu tôi nếu lên Sài Gòn sẽ không trải qua những cảm giác lo lắng, so hãi và thua thiệt như tôi?
Và tôi có được Buddy Up sau hàng ngàn giờ trăn trở như thế. Tôi yêu cách Buddy Up được sinh ra vô cùng.
Cho đến bây giờ, tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi đã đạt được giấc mơ ấy.
Các em đến với tôi, có rất nhiều bạn trẻ từ tỉnh lẻ xa xôi, KHÔNG ngoại ngữ, KHÔNG năng lực, KHÔNG trải nghiệm, KHÔNG mối quan hệ. Sự khởi đầu của các em là những con số 0 tròn trĩnh.
Tôi mang đến cho các em một nơi ở an toàn, tiện nghi.
Một khả năng ngôn ngữ mang đến cơ hội rất cao cho bản thân. Năng lực tự học, phát triển những kỹ năng trong đời sống.
Cùng rất nhiều mối quan hệ tốt, chất lượng và đáng giá.
Phần còn lại là nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ rèn luyện của các em.
Và đúng là, hạt giống nào rồi cũng sẽ nảy mầm. Giờ nhìn lại các em tôi thật cảm thấy hạnh phúc trong lòng, ai trong số các em đều có công việc ổn định. Phát triển hơn rất nhiều so với điểm xuất phát trước đó. Ngày đó tôi chẳng có gì ngoài cho các em niềm tin và những kiến thức, mối quan hệ , cơ hội tôi có được. Tôi cho các em tất cả. Thậm chí bây giờ nhiều bạn tự tin đi dạy English, hay cả gia đình bạn đều nói English. Người thì làm trợ lý giám đốc, người thì có business riêng…
Cho nên tôi càng có một niềm tin sâu sắc rằng tôi đã và đang đi một con đường vô cùng đúng đắn.
Kết quả, đôi khi không nằm ở bằng cấp.
Mà nó nằm ở hiện thực! Nằm ở trước mắt, cái mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được con người ấy đã thay đổi đến nhường nào.
Tôi luôn tin: “ Gặp một người, thay đổi một đời!” Nó ứng với tôi, và ứng với bất kỳ ai tin vào điều đó!
Tin tưởng và cố gắng bạn nhé!
Giấc mơ ngoài kia là của bạn!
Phiên bản tốt nhất đang chờ bạn đó!
Cảm ơn tôi và cảm ơn tất cả mọi người tôi gặp trong cuộc đời này!
Biết ơn rất nhiều!
Last edited by a moderator:

