• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Hiền đầu bạc - Hành trình của "vua bãi vàng"

Series 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,958
Reaction score
0
Points
36
Vào những năm đầu thập niên 90, khi những cơn sốt vàng đang sục sôi khắp vùng rừng núi xứ Thanh, cái tên Hiền “đầu bạc” đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Từ một sinh viên ưu tú của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội với tương lai rộng mở, Nguyễn Mạnh Hiền đã rẽ ngang cuộc đời bằng một vết trượt dài: trở thành tướng cướp khét tiếng nhất vùng biên viễn. Với chỏm tóc bạc trắng như cước cùng bản lĩnh lạnh lùng, gã thanh niên mới ngoài 20 tuổi không chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi cho giới phu vàng, mà còn dựng lên một "đế chế" quân sự đầy súng đạn ngay trong lòng hang Kịt. Điều gì đã biến một trí thức trẻ thành kẻ cầm đầu băng nhóm thổ phỉ coi thường pháp luật, dám đối đầu trực diện với lực lượng công an suốt một thời gian dài?
—-
KỲ 1: HIỀN “ĐẦU BẠC”: TỪ SINH VIÊN KINH TẾ ĐẾN TƯỚNG CƯỚP KHÉT TIẾNG XỨ THANH

Hiền “đầu bạc” có tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Hiền - sinh năm 1965, tại Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Y trở thành tướng cướp khi còn là sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Mới ngoài 20 tuổi đời, không biết do xấu máu hay di truyền mà Hiền đã có một chỏm tóc trên đỉnh đầu bị bạc trắng như cước; từ đó người đời, dân đào vàng, cai vàng đặt cho y một tên gọi khá ấn tượng: Hiền “đầu bạc”.

Bước trượt ngã của chàng sinh viên
Sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo khó cả bố, mẹ đều làm nghề nông, nhưng bù lại Nguyễn Mạnh Hiền lại có tố chất thông minh ít người sánh kịp. Từ lớp 1 cho đến lớp 12, Hiền luôn dẫn đầu về lực học của lớp, cũng kiêm luôn dẫn đầu về những thành tích “anh hùng”. Tốt nghiệp cấp 3, Hiền thi đỗ một lúc 2 trường đại học với số điểm khá cao, Hiền chọn Đại học Kinh tế quốc dân với hy vọng sau khi tốt nghiệp, y có cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Từ quê nghèo ra thủ đô đi học, gã đã bị choáng ngợp bởi vẻ phồn hoa nơi đô thị, nhìn những đứa con nhà giàu đi học bằng xe đắt tiền, hắn đã nuôi ý chí làm giàu bằng mọi giá. Sau giờ học, Hiền thường lang thang đến những quán café hay tụ điểm ăn chơi để học cách kiếm tiền và học cách... ăn chơi. Nhưng trong bộ dạng quê mùa, gã luôn bị khinh bỉ, miệt thị, kiểu “đồ nhà quê”, “dân rau má”.

Những cuộc va chạm nảy lửa bắt đầu diễn ra. Hiền cũng không phải dạng vừa, lại “có máu mặt” nên một số “đàn anh” lúc đó nghe nói đến Hiền “đầu bạc” đều phải “chờn”, nhưng trong lòng lại tỏ ra không phục, luôn tìm cơ hội để trả thù. Trong một lần bị “đàn anh” trả thù ngay tại cổng trường, Hiền đã đánh người gây thương tích dẫn đến một số tên phải nhập viện. Y bị đuổi học sau đó ít hôm.

Trên quê hương nghèo Cẩm Thủy của Hiền lúc này do nghèo khó nên phong trào lên núi đào vàng mong thay đổi cuộc đời diễn ra khá phổ biến. Sau khi bị nhà trường buộc thôi học, Hiền trở về quê nhanh chóng hòa mình theo đám phu vàng. Hiền có mặt tại các bãi vàng, nhưng y không đào vàng như hàng ngàn người khác, mà y lại “xưng hùng, xưng bá” tập hợp bọn đầu trộm đuôi cướp thành một băng nhóm chuyên đi cướp vàng, tiền, hàng kể cả của người bán lẫn người mua.

Chỉ trong vòng 1 năm, y đã tổ chức hàng loạt những vụ cướp táo tợn trên địa bàn, khiến người dân ăn không ngon ngủ không yên. Sau nhiều lần mai phục, lực lượng công an đã bắt gọn y cùng đồng bọn khi đang gây ra một vụ cướp lớn trên địa bàn huyện Hà Trung. Hiền bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 8 năm tù giam về tội trộm cướp tài sản.

Nhưng, thật bất ngờ, mới thụ án được 1 năm tại trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa), Nguyễn Mạnh Hiền đã bàn với 3 phạm nhân trong buồng giam là Lê Văn Thành (Thành toét), Cao Hải Chi và Nguyễn Văn Kim cùng trốn trại.

Nửa đêm 26.12.1989, lợi dụng sự sơ hở của quản giáo, Hiền cùng đồng bọn thay nhau dùng cưa cắt đứt hai song sắt trên cửa buồng giam số 1, bẻ cửa trốn khỏi trại cải tạo Thanh Phong.

Thủ lĩnh trên hang Kịt
Ngay sau khi trốn thoát, Hiền đã rủ Lê Văn Thành quay lại bãi vàng ở vùng rừng núi hoang vu thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, nơi trước đây y đã cũng đồng bọn tổ chức cướp bóc để ẩn náu, tiếp tục quấy đảo một vùng tạo nên những câu chuyện hư thực để rồi cho đến ngày nay nhắc lại dân đào vàng vẫn không hết run rẩy sợ hãi.

Lúc đầu do lực lượng còn mỏng, địa bàn đào vàng của Hiền chỉ dừng chân ở bãi Mười thuộc thôn Mười, xã Lũng Cao có trữ lượng vàng không nhiều. Bãi Kịt cách đó không xa có trữ lượng vàng lớn gấp rất nhiều lần so với bãi Mười, nhưng Hiền chưa dám với tới, song trong đầu y luôn có ý nghĩ có ngày sẽ độc chiếm bãi Kịt.

Để mở rộng băng nhóm, cũng như tăng thêm “sức mạnh”, đầu năm 1990, Hiền cùng Thành “toét” xách súng K54 đột nhập bất ngờ vào lán ở của Nguyễn Văn Dũng (Dũng “chư”), xã Lâm Xa, huyện Bá Thước khống chế, đe dọa tính mạng lấy đi của hội này 2 khẩu súng AK, hai băng đạn 60 viên. Ngay sau đó hai tên lại đột nhập vào lán Sơn Lâm lấy đi 1 khẩu súng K54 với 8 viên đạn. Có súng trong tay, bọn chúng tiếp tục sử dụng vào các mục đích phạm tội khác.

Ngày 8.3.1990, Hiền sai Thành “toét”, Lê Văn Sỹ, cùng một số đệ tử khác đem súng AK, K54 đi cướp vàng tại các bưởng vàng, nổ súng đánh chiếm bãi Kịt, chính thức độc chiếm quyền khai thác vàng tại bãi Kịt với nhiều hang có trữ lượng vàng khá lớn như hang Bương, hang Máu Chó, hang Công Cộng...

Cho đến bây giờ, sau 20 năm, ông Hà Văn Thao -Trưởng thôn Kịt, nguyên thôn đội trưởng (phụ trách dân quân) những năm 1990 vẫn không thể quên: “Suốt ngày nghe tiếng súng như trong phim chiến tranh, lúc thì tập bắn, lúc thì tranh giành lãnh địa”.

Hang Kịt là nơi có trữ lượng vàng lớn nên có nhiều băng nhóm giang hồ tranh giành nhau lãnh địa khai thác hết sức tàn khốc. Hiền “đầu bạc” lúc này trong tay đã có một nhóm “chiến binh” đào vàng có lúc lên tới hơn 100 tên. Để bảo vệ bãi Kịt, Hiền cho xây dựng căn cứ đào vàng giống như địa đạo thời chiến.

Trên quả đồi rộng hàng ngàn mét vuông, y cho xây dựng lô cốt, hầm, lán trại, bố trí cho quân đào vàng ở. Đội quân này được trang bị vũ khí, súng, lựu đạn canh giữ nghiêm ngặt suốt ngày đêm, hễ thấy người lạ đến là nổ súng uy hiếp.

Hàng ngày đội quân này đào, đãi vàng trong hang, thậm chí cướp vàng của những nhóm khác, được Hiền nuôi ăn và trả tiền nhưng phải tuân thủ những nội quy nghiêm ngặt do Hiền đặt ra, nếu không sẽ bị xử một cách tàn khốc. Mỗi tuần Hiền cho “quân” đi tập bắn AK và súng ngắn vào vòng số 10 được vẽ sẵn trên cây, bất kể “quân” nào bắn trúng vòng 10 đều được y đặc cách trở thành “sĩ quan”, trả lương hậu hĩnh, ăn cùng mâm, đi bên cạnh làm vệ sĩ.

Lượng vàng thu được rất lớn, nên mỗi tuần Hiền đều cử đàn em mình mang hàng bao tải vàng thô xuống TP.Thanh Hóa thuê hiệu vàng nấu thành vàng nguyên chất rồi đem bán lấy tiền, số còn lại mang cất vào kho. Do Hiền ít xuất hiện nên các cơ quan chức năng lúc đó không thể nắm được hành tung của hắn. Tuy mới có 22 tuổi đời nhưng y đã nổi như cồn trong giới giang hồ, nhiều người sùng bái, ngưỡng mộ tài năng làm “trùm” của y, nên chỉ sau một thời gian ngắn đội quân của các băng nhóm khác đều bỏ chủ quy tụ dưới trướng do Hiền cai quản.

Bị hớt tay trên, một số đại ca trong giới đào vàng bãi Kịt cay cú tìm cách trả thù. Những cuộc thanh trừng đẫm máu luôn xảy ra, thêm vào đó những vụ sập hầm đã khiến nhiều phu đào vàng bỏ mạng chốn rừng xanh. Để tránh bị ám sát, đi đâu Hiền cũng giắt súng ngắn trong người, bên cạnh y luôn có 4-5 vệ sĩ theo sát bảo vệ nghiêm ngặt. Chế độ “đãi ngộ” của Hiền “đầu bạc” cũng khá tốt, khi có một phu vàng bỏ mạng vì “đại nghiệp” hay sập hầm, y đều bỏ tiền ra lo hậu sự chu đáo, cùng với một khoản tiền lớn đền bù cho gia đình nên không có bất cứ kiện cáo gì, còn bọn đàn em thì nể phục, phục tùng hắn một cách vô điều kiện.

Hiền “đầu bạc” còn nổi tiếng là “đào hoa”, đó là việc y đã quyến rũ được một cô gái xinh đẹp, dân tộc Thái, ở thôn Kịt tên Hà Thị Đức, tuổi 16, con ông Hà Văn Mỹ, nguyên Trưởng Công an xã Lũng Cao. Hiền thấy Đức da trắng, phốp pháp, thường xuyên lên bãi Kịt bán rượu bia, nước ngọt, Hiền đem lòng yêu rồi mua chuộc Đức thường xuyên đến ăn ở với y tại lán như vợ chồng.

Thấy con mình yêu phải tướng cướp, gia đình vị trưởng công an xã năm xưa ra sức phản đối. Lập tức Hiền cùng đàn em mang rượu, lợn béo đến tận nhà ông Mỹ hỏi vợ. Ông Hà Văn Thao -Trưởng thôn Kịt vẫn còn nhớ rất rõ: “Hiền cho mổ một con lợn to đến 80kg mời dân làng ăn, rượu cả vò, dân làng đến khá đông, suốt đêm Hiền cho mở nhạc từ đài cátxét. Đám cưới Hiền và Đức xuất phát từ tình yêu, tự nguyện đến với nhau, có cưới xin đàng hoàng, chứ không có chuyện Hiền vác súng, mang lựu đạn đến nhà ông Mỹ khủng bố dọa dẫm để chiếm đoạt mang cô Đức mang lên hang như nhiều người đã nói”.

Việc Hiền cưới Đức chính là một trong những chiêu bài để y lấy lòng dân làng Kịt, nghiễm nhiên trở thành... con rể xã Lũng Cao, đã tạo rất nhiều thuận lợi cho việc đào vàng sau này của y, cũng như hàng loạt tin tức đã bị lộ từ chính ngôi nhà sàn của bố vợ.

Cựu đại tá Ngân Như Luyện, hiện đã nghỉ hưu, nguyên Trưởng Công an huyện Bá Thước những năm 1990, thành viên ban chuyên án triệt phá băng nhóm Hiền đầu bạc nhớ lại: “Mỗi khi ban chuyên án đến thôn Kịt đều vào nhà ông Mỹ để họp bàn cách triệt phá băng nhóm Hiền “đầu bạc”, nhưng đã bị Đức nghe trộm và báo cho Hiền, nên tất cả những lần xuất quân đều thất bại, mãi sau này khi đã phát hiện ra chính Đức (lúc đó chưa phải là vợ Hiền) báo tin cho Hiền nên bị lộ, tổ công tác buộc chuyển sang địa điểm bí mật khác để họp”.

Hiền “đầu bạc” lúc này trong tay đã có một nhóm “chiến binh” đào vàng có lúc lên tới hơn 100 tên. Để bảo vệ bãi Kịt, Hiền cho xây dựng căn cứ đào vàng giống như địa đạo thời chiến. Trên quả đồi rộng hàng ngàn mét vuông, y cho xây dựng lô cốt, hầm, lán trại, bố trí cho quân đào vàng ở. Đội quân này được trang bị vũ khí, súng, lựu đạn canh giữ nghiêm ngặt suốt ngày đêm.

Nguồn: Báo Lao Động ngày 22/09/2013
—-
Không chỉ thao túng bãi vàng bằng súng đạn, Hiền “đầu bạc” còn biến hang Kịt thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm với mạng lưới chỉ điểm tinh vi ngay từ nhà bố vợ. Những cuộc vây bắt của lực lượng chức năng liên tục thất bại trước sự cáo già của gã tướng cướp mới 22 tuổi. Thế nhưng, khi quyền lực lên đến đỉnh điểm, Hiền không chỉ dừng lại ở việc trốn chạy mà bắt đầu thực hiện những hành vi điên rồ: công khai nổ súng đánh trả và bao vây ngược lại lực lượng công an.

Trận chiến giữa hang Kịt sẽ diễn biến khốc liệt ra sao khi gã "vua bãi vàng" bắt đầu dùng thuốc nổ để uy hiếp tính mạng các chiến sĩ?

Buddy Up - Những nhân vật thú vị trên thế giới
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,958
Reaction score
0
Points
36
KỲ 2: CHUYỆN ĐỘNG TRỜI Ở HANG KỊT: KHI HIỀN “ĐẦU BẠC” DÙNG THUỐC NỔ BAO VÂY NGƯỢC... CÔNG AN

Không còn là những vụ trộm cướp vặt, Hiền “đầu bạc” đã biến hang Kịt thành một "quốc gia riêng" với luật lệ máu và súng đạn. Gã sinh viên kinh tế năm nào nay đã trở thành tướng cướp duy nhất dám công khai bao vây ngược lại lực lượng công an, dùng thuốc nổ uy hiếp tính mạng các chiến sĩ để giải cứu đồng bọn. Trong bóng tối của hang Công Cộng, một "đế chế" tàn bạo đang hình thành, nơi mà mọi sự phản kháng đều phải trả giá bằng mạng sống.
—-
Trước tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp trên bãi vàng, bọn tội phạm do Nguyễn Mạnh Hiền hoạt động ngày càng liều lĩnh táo tợn hơn trước, ngày 28.3.1990, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thanh Hóa được lệnh tấn công bãi vàng thuộc khu vực hang Công Cộng, bắt các đối tượng hình sự đang có lệnh truy nã.

Bao vây… công an
Khi lực lượng tổ công tác vừa xuất hiện, Hiền “đầu bạc” cùng Thành “toét” đã dùng súng AK, K54 bắn trả như mưa, đồng thời cho đàn em bao vây cả lực lượng công an.

Trước đó, khi tên Nguyễn Mạnh Hòa - tức Hòa “đớ”, em ruột Hiền - cũng là đối tượng hình sự đang trốn trại mang mìn lên hang Kịt “cứu trợ” cho Hiền, thì bị tổ công tác bắt giữ. Hiền tuyên bố nếu công an không thả tên Hòa thì y sẽ dùng thuốc nổ giết chết tất cả tổ công tác cùng với tên Hòa, bấy giờ đang ở thế hiểm, bị bao vây.

Trước hành động liều lĩnh của tên Hiền, do địa hình hiểm trở, lại đang bị bao vây dưới thung lũng, tổ công tác hội ý và quyết định để đảm tính mạng nhân dân cũng như đoàn làm nhiệm vụ, tổ công tác buộc phải thả tên Hòa, rút lực lượng truy quét về.

Cuộc “phế ngôi” bất thành, kết cục đẫm máu
Kiểu “cai trị” độc tài của Nguyễn Mạnh Hiền đã trở thành mầm mống cho những mâu thuẫn ngay trong nội bộ của chúng. Hiền “đầu bạc” khống chế, ép buộc tất cả các hội đào vàng khác buộc phải phục tùng mọi yêu cầu do y đề ra: Bất kỳ ai muốn đào đãi vàng đều phải mua hàng của y với giá cao cắt cổ, và phải bán vàng cho y với giá rất rẻ mạt, ai sai sẽ bị trừng trị nghiêm minh, nhưng khi ăn chia trong hội lại không sòng phẳng.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi ngày 2.4.1990, Lê Văn Chiến (tức Chiến “toàn”) cùng với Trịnh Văn Sỹ (tức Sỹ “giao”) bất ngờ mang súng K54 đến lán của Hiền “đầu bạc” và Thành “côi”, Thành “toét” ở hang Công Cộng. Vừa bước chân lên bậc thang thứ 7 của lán, Chiến đã rút súng tuyên bố: “Hôm nay tao giết chết hết bọn bay”, rồi nhằm vào Hiền “đầu bạc” nổ súng. Thấy vậy Thành “côi” lao vào đỡ đạn cho Hiền nên bị bắn vào bụng, bị thương nặng. Khi tên Chiến định “bồi” thêm phát nữa, thì súng hóc đạn.

Nắm được thời cơ, Thành “toét” tung chân đá một cước trí mạng khiến tên Chiến ngã lăn ra đất, hất văng khẩu súng sang một bên. Cả hai lao vào nhau vật lộn rơi từ trên hang Cộng Cộng xuống hố nước cạnh đó. Thấy vậy, Hiền vội rút súng AK ra bắn lại tên Sỹ “giao” làm tên này sợ chạy trốn, đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích.

Tên Chiến vừa lăn xuống hố chưa kịp đứng dậy đã bị Hiền gí họng súng đen ngòm vào đùi trái bóp cò ba phát, làm đùi Chiến vỡ nát. Rồi Hiền lạnh lùng nói: “Mày mà cũng đòi giết tao hả, mày chưa đủ sức đâu”. Vẫn chưa hết cơn điên, Hiền đã dùng gậy đánh vào đầu Chiến cho đến khi Chiến hoàn toàn tắt thở.

Khi lửa hận thù trong lòng đã nguôi đi phần nào, Hiền sai Hòa “đớ” cùng một số tay chân mang Thành “côi” đi cấp cứu ở Bệnh viện Hà Sơn Bình. Khi Thành “côi” vừa được băng bó vết thương xong, bọn chúng lại lén lút trốn khỏi bệnh viện và sống ẩn náu tại nhà ông Phạm Như Lai - cậu ruột Hiền ở 69 Lò Sũ, Hà Nội để chữa trị vết thương.

Sau này, tử thi tên Chiến được cơ quan chức năng khai quật và đưa ra kết luận: Y chết do bị ba phát đạn bắn vỡ nát đùi trái làm đứt động mạch chủ dẫn đến việc mất máu, làm truỵ tim mạch. Trước cái chết tức tưởi của Chiến “toàn”, các nhóm côn đồ khác càng hoảng sợ trước sự dã man của Nguyễn Mạnh Hiền.

Đại ca của những đại ca
Vào những ngày giữa tháng 4, khi Thành “côi” đã được chữa lành vết thương, Hiền cùng nhóm đệ tử vẫn ở lại Hà Nội ăn chơi hưởng thụ. Chỉ trong vòng một tuần, chúng đã tiêu hết tám cây vàng mà Hiền mang theo. Hết tiền chúng mới quay về bãi Kịt, tiếp tục đào vàng. Khi thấy tên “chủ bưởng của các chủ bưởng”, “đầu gấu của các đầu gấu” trở về, tất cả các hội đãi vàng trong bãi Kịt đều “bỏ của chạy lấy người”.

Tiếp sau đó, Hiền vác súng đến các lán của các hội đào vàng tịch thu toàn bộ lương thực, thuốc men, đạn dược, đồ dùng, thản nhiên mang về lán của y ở hang Dong. Y tiếp tục xây dựng “đế quốc” của riêng y tại bãi Kịt với một lực lượng hùng mạnh bao gồm các tên “sĩ quan” đầu sỏ: Nguyễn Mạnh Hòa, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Văn Đường, Nguyễn Văn Tâm, Lê Văn Hạnh, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Văn Uyên, Phạm Văn Đề, Lê Phi Dũng, Nguyễn Xuân Lập, Vũ Thi Lý, Bùi Văn Thiệp, Nguyễn Văn Bằng, Chu Kim Phong...

Tháng 8.1990, Hiền kết nạp thêm hai tên tù mới trốn tại trại tạm giam Thanh Hóa cũng “mò” lên hang Kịt là Võ Văn Hòa và Bùi Văn Thăng, cho vào tổ chức đãi vàng của Hiền.

Việc “kết nạp” cũng được Hiền tổ chức khắt khe hơn, phải là những tên “mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự”. Khi có lực lượng khá “chính quy” trong tay, Hiền lập tức tổ chức thành từng nhóm, đội có đối tượng đứng đầu, rồi phân công canh gác, bảo vệ thành nhiều vòng, việc kiểm soát bên ngoài và bên trong rất chặt chẽ, nghiêm khắc.

Y thường xuyên tổ chức đi cướp, mua thêm súng đạn, mìn, bộc phá, thuốc nổ, dây cháy chậm, dao rừng, lưỡi lê... nhằm trang bị vũ trang cho các lán trại, hang ẩn náu. Ngoài việc tập bắn, Hiền còn yêu cầu các “sĩ quan” phải “huấn luyện chính quy”, tập cách đánh du kích, tập võ thuật, bắn tỉa như kiểu thổ phỉ.

Bản thân Hiền và những tên cầm đầu bất kể lúc nào ăn hay ngủ đều có súng kè kè bên mình. Để tránh bị các băng nhóm khác thủ tiêu nên đi đâu, bất kể ở chỗ nào, Hiền cũng cho tên Hòa “đớ” và Mai Văn Sinh (Sinh “cò”) vác súng theo sau bảo vệ.
Hàng ngày Hiền bắt đàn em làm việc chia thành nhiều ca kíp, chui xuống hang sâu 70-80 mét đào vàng suốt 24/24 giờ để nộp cho y.

Tên Nguyễn Văn Đường (Đường “con”) được Hiền giao cho nhiệm vụ liên lạc, quán xuyến, thu gom vàng ở các tốp đem về cho Hiền; Thành “côi” được giao nhiệm vụ bán độc quyền lương thực, thực phẩm ở bãi vàng mang tiền về cho y; Hòa “khàn” được giao nhiệm vụ canh gác toàn bộ khu vực, nếu công an tấn công phải lập tức báo động ngay cho Hiền. Y còn cáo già đến mức lên cả phương án chạy trốn sang Hòa Bình rồi sang Lào khi có cơ quan chức năng tấn công.

Trong tổ chức của y có hai phụ nữ chuyên phục vụ nấu ăn và bán dâm tại chỗ cho những tên đồng bọn khi chúng có nhu cầu. Riêng Hiền “đầu bạc” chỉ “ngồi chơi xơi bát vàng”, dùng luật để xử lý những tên chống đối, ai trái ý, hoặc có ý định trốn về sẽ bị y đánh đập, đe dọa.

Như tên Nguyễn Xuân Lập (SN 1971, ở Hà Sơn Bình) bỏ trốn bị Hiền đánh cho trọng thương rồi cho người mang ra cửa hang dọa ném xuống núi. Các nhóm khác nếu có ý nghĩ chống lại lập tức Hiền cho quân tấn công, tàn sát, tịch thu vũ khí nên đều sợ xanh mặt, răm rắp phục vụ y.

Tất cả dân anh chị nếu có ý định vào khai thác tại bãi vàng, Hiền đều lấy cớ gây sự. Riêng những ai ở các thôn Nũa, Cao, Trình, Hin, Cao Hoong, Ron, Mười, Bá... thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước đến bãi Kịt đào vàng thì y đều tạo điều kiện, không gây phiền hà, đây chính là điểm tốt mà cho đến ngày nay y vẫn còn để lại một ít tình cảm trong lòng bà con nơi đây.

Ông Hà Văn Thao -Trưởng thôn Kịt, xã Lũng Cao cho biết thêm: “Hiền “đầu bạc” chỉ gây sự với đám đầu gấu, đầu bò đến tranh bãi vàng với y thôi, riêng với dân làng thì y tỏ ra rất hiền, y thường xuyên xuống làng chơi, nhưng không gây sự với ai, súng mang theo chỉ để bảo vệ mình tránh bị đám đầu gấu chống lại”.

Do thực hiện áp bức bóc lột một cách triệt để, nên chỉ tính trong vòng từ tháng 4.1990 đến tháng 8.1990, y đã thu được 20 cây vàng. Để bảo vệ bãi Kịt Toong Hoong khỏi các tay đầu gấu sẵn sàng chống lại, cũng như việc đánh trả lại lực lượng công an phá án, Hiền đã mua 4 khẩu súng AK, K54, 600 viên đạn, 40 quả bộc phá và rất nhiều mìn, các loại lựu đạn...

Sở hữu vũ khí nóng, y đã uy hiếp, đe dọa những người đào vàng, và củng cố tinh thần, tăng thêm sức mạnh lòng tin cho tay chân của y. Chính điều đó, mà chỉ trong một thời gian ngắn Hiền đã độc quyền toàn hang Dong, hang Bương được mệnh danh là những hang có trữ lượng vàng nhiều nhất trong vùng.

Nguồn: Báo Lao Động ngày 29/09/2013
—-
Với 20 cây vàng thu lợi chỉ trong vài tháng và kho vũ khí đủ để đánh một trận chiến du kích, Hiền “đầu bạc” tự tin có thể thống trị vùng núi rừng này vĩnh viễn. Hắn không ngờ rằng, những tiếng súng thanh trừng nội bộ và sự bóc lột đến tận xương tủy đối với phu vàng đã khiến lòng dân sục sôi. Một kế hoạch vây ráp quy mô lớn với sự hiệp lực của Bộ Công an đã âm thầm được vạch ra.

Trận đánh quyết định mang mật danh V89 sẽ diễn ra như thế nào trên đỉnh Kịt Toong Hoong mù sương? Liệu gã tướng cướp có kịp thực hiện kế hoạch đào tẩu sang Lào?
Buddy Up - Những nhân vật thú vị trên thế giới
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,958
Reaction score
0
Points
36
KỲ 3: CHUYÊN ÁN V89 VÀ CUỘC SIẾT VÒNG VÂY TỬ THẦN TRÊN ĐỈNH KỊT TOONG HOONG

Tháng 9 năm 1990, khi sự ngông cuồng của Hiền “đầu bạc” đã vượt quá giới hạn chịu đựng, một lệnh truyền đi từ Bộ Công an: Tiêu diệt hoặc bắt sống bằng được băng cướp hang Kịt. Chuyên án mang bí số V89 chính thức khai hỏa, huy động hơn 100 chiến sĩ gồm công an, bộ đội và dân quân siết chặt vòng vây từ ba phía. Giữa đại ngàn Bá Thước âm u, một cuộc hành quân bí mật trong đêm tối bắt đầu, hướng thẳng vào hang ổ của kẻ tự xưng là "vua bãi vàng" – nơi mỗi tấc đất đều sẵn sàng nổ tung bởi thuốc nổ và súng đạn.
—-
Cuộc vây bắt hồi hộp mang bí số V89
Trước tình hình an ninh xã hội tại khu vực ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là hành vi tội phạm của băng nhóm Nguyễn Mạnh Hiền đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, Ban giám đốc Công an Thanh Hóa quyết định báo cáo với Bộ Công an thành lập một ban chuyên án bao gồm lực lượng chi viện của bộ, công an địa phương, lực lượng quân đội dưới sự chỉ đạo của Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa. Lúc đầu, tổ công tác điều tra gặp vô cùng khó khăn, bởi địa bàn hoạt động của Hiền khá rộng lớn, hiểm trở, rất khó tiếp cận; tay chân của Hiền lại tỏ ra quá hung hãn, nguy hiểm, có súng yểm trợ. Những khó khăn đó không làm nản lòng các chiến sĩ. Nhiều chiến sĩ được cử vào “nằm vùng” nhằm tìm hiểu về hành tung bí ẩn của tên Hiền.

Khi đã nắm chắc tình hình, chuyên án với bí số “V89” ra đời, do đồng chí Lê Trọng Giác - Phó Giám đốc CA tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Đồng Xuân Kỷ - Trưởng phòng CSHS làm Phó ban; tham gia chỉ đạo có đồng chí Tạ Minh Đức và Lê Đình Ty. Các lực lượng được huy động bao gồm: CSHS, CSBV, CSĐT. Tất cả đều xác định đây là một trong những chuyên án lớn, phức tạp, nằm trên địa bàn hiểm trở, lại có nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm quy tụ. Tình hình trên buộc Công an tỉnh phải báo cáo với Tổng cục Cảnh sát để xin chi viện. Tổng cục đã điều đồng chí Vũ Tất Bình - Phó cục trưởng Cục CSHS cùng một số cán bộ khác tăng cường cho tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo cho Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng truy bắt.

Ngày 6.9.1990 kế hoạch vây bắt, truy quét băng nhóm do Nguyễn Mạnh Hiền cầm đầu đã được thống nhất, cho phép lực lượng vây bắt được tiêu diệt bọn tội phạm nếu chúng dùng vũ khí chống trả. Lúc này, tại thôn Kịt, lệnh cấm vào rừng được ban bố cả ngày lẫn đêm nhằm bảo vệ tính mạng cho đồng bào. Toàn bộ dân quân của thôn với số lượng hơn 50 người, do Trưởng thôn Hà Văn Thông lãnh đạo được huy động, cứ 3-4 người chung một khẩu súng, trang bị thêm dao, gậy phối hợp với công an canh gác suốt ngày đêm tại các cửa rừng.

Ông Ngân Như Luyện - Trưởng Công an huyện Bá Thước năm 1990 vẫn còn nhớ rõ: “Sáng sớm ngày 12.9, Ban chuyên án quyết định hành quân lên xã Lũng Cao. Để tránh bị lộ tin tức, toàn bộ lực lượng phải mặc dân sự, không tập trung ở Công an huyện Bá Thước rồi di chuyển qua phà La Hán như dự kiến ban đầu, mà tập trung từng người tại ngã ba Đồng Tâm, xã Thiết Ống rồi chèo thuyền từng tốp một, lần lượt qua sông. Đi bộ từ sáng cho đến chập tối, toàn bộ lực lượng tập trung tại nhà ông Hà Văn Yên ở làng Cao, lúc này đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Lũng Cao”.

Trước đó không lâu, thư kêu gọi Hiền “đầu bạc” đầu hàng do ông Ngân Như Luyện viết, ông Bùi Quang Niên - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ký và đóng dấu, được đưa cho ông Nguyễn Mạnh Hiệp - lúc này đang là cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện, là anh trai ruột của Hiền đích thân đưa cho Hiền và hết sức khuyên giải, nhưng Hiền vẫn ngoan cố không chấp nhận.

Tiếng súng chát chúa trên đỉnh Kịt Toong Hoong
Chủ tịch xã Lũng Cao Hà Văn Yên vẫn còn nhớ rất rõ, kể lại: “Chiều hôm đó các anh bên lực lượng công an có đến nhà tôi nghỉ một lúc, tôi có lấy rượu cần ra mời, nhưng các anh không uống, vội vã đi luôn. Chiều tối 12.9.1990, Ban chuyên án đã huy động lực lượng của tỉnh, huyện và dân quân, CA xã khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ và một trung đội của bộ đội tỉnh, tổng cộng phải trên 100 người triển khai đội hình gồm nhiều mũi tấn công địa bàn của băng cướp”.

Từ nhà ông Yên, đoàn cán bộ, chiến sĩ đi bộ khoảng 14km từ làng Cao thuộc trung tâm xã đến làng Nũa thì tách ra làm hai mũi. Một mũi do Chủ tịch xã Hà Văn Yên và Trưởng Công an xã Vi Xuân Xanh trực tiếp chỉ huy lực lượng công an xã đi vòng qua làng Pốn, tiến thẳng vào làng Hang, chặn đường rút của băng nhóm Hiền “đầu bạc”, chính mũi tấn công này đã bắt được Hiền khi y đã ẩn náu trên nhà sàn tại làng Hang. Một mũi tấn công do ông Vi Văn Cư - Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Hà Xuân Cơ - Xã đội trưởng Lũng Cao - chỉ huy dân quân xã tiến thẳng vào làng Kịt. Một mũi tấn công từ Hòa Bình đánh vào do đồng chí Hà Việt Thùa -Trưởng Công an huyện Mai Châu dẫn đầu chặn đường rút chạy của chúng sang Hòa Bình. Mũi tấn công chính có sự phối hợp giữa công an và quân đội đánh thẳng vào bãi vàng Kịt Toong Hoong đã làm lực lượng của Hiền xao xác, náo loạn.

Loa phóng thanh liên tục kêu gọi đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nếu không sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Trước sự tiến công mạnh như vũ bão của các lực lượng truy quét, đám đàn em của Hiền nhận thấy không thể chống trả nổi, nên nhiều tên đã bỏ chạy, hoặc đầu hàng. Lúc này Hiền đang ở trong hang Bương với vợ là Đức, không kịp mặc cả quần áo, kéo Đức chạy lên núi. Lúc mới tháo chạy, do bên cạnh Hiền có Đức nên lực lượng chưa nổ súng tiêu diệt. Về sau, khi đã an toàn, Hiền đã thả Đức cho về nhà, một mình y cố thủ trong rừng sâu.

Riêng tên Trương Công Chính, ở làng Côn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, sau khi phát hiện ra đồng chí Trương Văn Lịch là công an nằm vùng lâu nay, y đã cay cú điên rồ nhân lúc anh Lịch không để ý đã dùng đá đập vào giữa trán anh Lịch làm máu chảy lênh láng ngã lăn xuống đất, y định xông lại giết anh, anh Lịch buộc lòng phải nổ súng tiêu diệt tên Chính ngay tại chỗ. Hôm đó xuất hiện hai cáng cứu thương, một cáng do đàn em của tên Chính mang xác về quê chôn cất, một cáng do công an đưa đồng chí Lịch đi cấp cứu.

Về phần Hiền “đầu bạc”, do bị đói, rét sau một ngày chạy trốn trong rừng, sáng sớm ngày 14.9.1990, Hiền về làng Hang, xã Lũng Cao, vào nhà ông Vi Văn Làn lấy quần áo để thay, sau đó y chạy sang nhà ông Vi Văn Sẩm xin ngủ nhờ đánh lạc hướng công an. Nhắc lại việc Hiền cầm súng vào nhà mình xin ngủ nhờ, đến bây giờ vợ chồng nhà ông Vi Văn Sẩm, bà Hà Thị Thưa vẫn không khỏi sợ hãi: “Lúc đó đã gần sáng, khoảng 4 giờ hơn, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, tôi vội mở cửa thì thấy Hiền lù lù đứng trước cửa, tay cầm súng, nó đòi ngủ nhờ một đêm, tôi cũng không muốn nó vào nhà vì sợ liên lụy nhưng lại sợ nó giết cả nhà, nên tôi buộc phải cho nó ngủ nhờ, nếu nó không vào nhà tôi thì nó cũng vào nhà khác”.

Hiền trèo lên gác nhà sàn chứa đầy ngô để lẩn trốn. Lực lượng truy quét và mũi công tác do ông Yên, ông Xanh lần theo dấu vết của Hiền đến làng Hang thì mất dấu. Nhưng, thật may cho lực lượng công tác, và rủi ro cho Hiền “đầu bạc”, lúc này có cô Hà Thị Quê khoảng 17 tuổi ở làng Nũa, chuyên đi bán hàng rong quanh bãi vàng, lúc đó đang ngủ nhờ trong nhà ông Sẩm, đã ra ám hiệu cho biết Hiền ẩn náu tại đây. Tổ công tác nhanh chóng bao vây nhà ông Sẩm.

Ông Hà Văn Yên kể lại: “Chúng tôi nhanh chóng áp sát ngôi nhà sàn, thấy bốn người đang ngủ dưới sàn, chúng tôi xông vào trói tay, hóa ra là bọn trộm trâu, không phải Hiền. Một người hỏi “Hiền ở đâu?”, ở trên gác nhà sàn, Hiền nghe thấy, biết là không thể chạy toát, y vội nói “Hiền đây, Hiền xin đầu hàng chính quyền, đầu hàng Nhà nước”. Mọi người chạy lên nhà sàn thấy Hiền nằm trên gác, định đưa thang cho y trèo xuống, Hiền nói “Tôi lên được thì phải xuống được”, rồi nhảy xuống nằm úp mặt dưới nhà sàn. Đúng 7h, Hiền bị bắt, tịch thu một súng K54 chỉ còn 1 viên đạn.

Đến trưa cùng ngày 14.9.1990, tất cả tổ chức của y gồm 23 tên lần lượt bị bắt, kể cả những tên đã chạy thoát sang phía Hòa Bình và các huyện khác của xứ Thanh. Vụ án Hiền “đầu bạc” xem như kết thúc tốt đẹp. Hà Thị Quê nhờ có công “tố giác tội phạm” được khen thưởng xứng đáng, còn ông Vi Văn Sẩm bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng do không khai báo việc Hiền đang ẩn náu trong nhà mình. Hiện ông Sẩm đang sống một mình trong làng Hang heo hút, giờ chỉ còn lại vài ba hộ bám trụ. Cô vợ của Hiền “đầu bạc” Hà Thị Đức sau đó cũng theo gia đình vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế, làm lại cuộc đời.

Kết cục của Hiền “đầu bạc” ra sao hẳn nhiều bạn đọc đã biết. Y đã được đưa ra xét xử công khai và mức án dành cho y không thể khác, đó là tử hình.

Một cuộc vây ráp vũ trang mà tiếng súng, máu và khói bụi mù mịt vẫn còn gây “ấn tượng” với người dân địa phương đến tận 20 năm sau.

Nguồn: Báo Lao Động ngày 24/10/2013
—-
7 giờ sáng ngày 14/9/1990, tiếng hô "Hiền xin đầu hàng!" vang lên dưới gầm nhà sàn làng Hang đã khép lại hành trình tội ác của gã tướng cướp có chỏm tóc bạc trắng. Toàn bộ băng nhóm 23 tên sa lưới, đế chế "thổ phỉ" từng làm mưa làm gió xứ Thanh chính thức sụp đổ sau một cuộc vây ráp nghẹt thở.

Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng vang dội ấy vẫn còn một bí mật chưa từng được tiết lộ: Một mũi trinh sát đặc biệt chỉ có 4 người đã âm thầm "xuất quỷ nhập thần", leo vách đá tai mèo để thọc sâu vào đại bản doanh của Hiền trước cả khi quân chủ lực ập tới.

Họ là ai và cuộc đấu súng đơn độc giữa hang ổ kẻ thù đã diễn ra khốc liệt thế nào?

Buddy Up - Những nhân vật thú vị trên thế giới
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,958
Reaction score
0
Points
36
KỲ 4 (KỲ CUỐI): NHÓM TRINH SÁT "TỬ THẦN" VÀ CUỘC ĐỘT KÍCH BÍ MẬT VÀO HANG KỊT

Suốt hơn 20 năm, khi nhắc về chuyên án V89, người ta thường nhớ đến cuộc hành quân rầm rộ của hàng trăm chiến sĩ. Thế nhưng, ít ai biết đến một mũi tấn công "xuất quỷ nhập thần" – những người trực tiếp khiến Hiền “đầu bạc” phải bỏ chạy tháo thân trong cảnh không kịp mặc quần áo. Đó là nhóm đặc nhiệm 4 người của Công an Hà Sơn Bình. Không chọn đường mòn, họ hóa trang thành phu vàng, bám tay vào vách đá tai mèo sắc lẹm đến tứa máu để thọc thẳng vào "đại bản doanh" của băng cướp từ phía sau lưng. Một cuộc đấu súng nghẹt thở đã nổ ra ngay tại nơi gã tướng cướp vừa dán tờ giấy thách thức đầy ngạo mạn: "Tôi đã biết trước, các ông rút đi cho an toàn tính mạng!"
—-
Người chỉ huy tổ trinh sát ấy là đại tá Phạm Quang Khảm, hiện là giám thị Trại giam Suối Hai (Tổng cục VIII, Bộ Công an). Trước đây, từ một trinh sát, ông đã trưởng thành và từng giữ chức Phó phòng CSHS Công an Hà Sơn Bình (cũ).

Khi nhắc đến chuyên án V89, tấn công, vây bắt băng cướp Hiền “bạc”, mặc dù thời gian đã trôi qua hơn 20 năm nhưng ông vẫn nhớ như in đến từng chi tiết, bởi đây là một trong những dấu ấn trong cuộc đời binh nghiệp của ông.

Có điều, hơn 20 năm qua, vụ triệt phá băng cướp Hiền “bạc” dù được coi là một trong những chiến công xuất sắc, một chuyên án “kinh điển” của lực lượng CSND, có khá nhiều tờ báo viết về chiến công này nhưng chưa hề có một bài báo nào đề cập đến mũi tấn công của nhóm trinh sát quả cảm Công an Hà Sơn Bình (cũ) - chỉ có 4 CBCS hóa trang thành dân đào đãi vàng, cắt rừng, leo núi, thọc thẳng vào sào huyệt băng cướp Hiền “bạc”.

Thử thách đầu tiên và chuyện suýt bại lộ
Đầu tháng 9.1990, sau những cuộc vây bắt bất thành, những vụ trả thù đẫm máu, Phạm Quang Khảm đang là Đội trưởng Đội trọng án Phòng CSHS Công an Hà Sơn Bình thì được Cục CSHS, Bộ Công an triệu tập lên họp cùng với đồng chí Trần Thùy -Trưởng phòng CSHS (nay là Thiếu tướng, Phó giám đốc CA TP.Hà Nội).

Sau khi nghe Công an Thanh Hóa báo cáo tình hình và trình bày phương án truy bắt băng cướp Hiền “bạc”, Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp - lúc ấy là Cục trưởng Cục CSHS, người mà tên tuổi gắn liền với chuyên án nổi tiếng phá vụ bắt cóc, tống tiền, sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga - đã có ý kiến chỉ đạo: Do địa hình vùng vàng Lũng Cao hiểm trở, chỉ có một con đường độc đạo nên không thể đánh trực diện mà yêu cầu Công an Hà Sơn Bình tổ chức lực lượng bí mật cắt rừng, trèo núi đánh tập hậu, tạo điều kiện cho Công an Thanh Hóa tổ chức lực lượng chia làm 4 mũi tấn công vào bãi vàng. Ông cũng yêu cầu Công an Thanh Hóa phải có một mũi chốt chặn ở khu vực Eo Kén, không cho bọn cướp tháo chạy sang Nghệ An.

Sau cuộc họp ấy, 2 trinh sát Nguyễn Như Thụ (nay là thượng tá, Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng) và Phạm Diễn (nay đã nghỉ hưu) được giao nhiệm vụ vào Lũng Cao trinh sát. Trong “vai” dân đào đãi vàng, Thụ và Diễn mất mấy ngày luồn rừng tìm đường tiếp cận bãi vàng hang Kịt. Lũng Cao là một thung lũng nhỏ, bao bọc xung quanh toàn là núi cao, hiểm trở với những mỏm tai mèo lởm chởm. Có con đường mòn dân vẫn đi nhưng đột nhập theo con đường này dễ bị lộ. Nếu trèo qua núi, tuy vất vả nhưng giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ và điều quan trọng là đột nhập ngay vào khu hang Kịt, sào huyện Hiền “bạc”.

Với địa hình hiểm trở như thế, không thể triển khai được lực lượng đông, Trưởng phòng Trần Thùy quyết định chỉ chọn 4 trinh sát giỏi võ thuật, dũng cảm, mưu trí, có sức khỏe trèo qua núi, bí mật, bất ngờ đánh thẳng vào hang Kịt, nơi Hiền “bạc” đặt “đại bản doanh” và khu vực chứa lương thực, vũ khí, với mục đích khiến bọn cướp hoảng sợ, bỏ chạy tạo điều kiện cho các mũi tấn công của Công an Thanh Hóa và quân đội đánh vào.

Phương án táo bạo này được Cục CSHS nhất trí. Bốn trinh sát được Trưởng phòng Trần Thùy chọn thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ấy là Phạm Quang Khảm, Nguyễn Như Thụ, Phạm Diễn và Đỗ Thế Dự do Đội trưởng Khảm trực tiếp chỉ huy. Mỗi trinh sát được trang bị 1 khẩu AK báng gấp, 1 khẩu K54 cùng 2 cơ số đạn và thuốc chữa bệnh, bông băng, lương khô đảm bảo chiến đấu, sinh hoạt trong 3 đến 4 ngày.

Theo kế hoạch, trưa 11.9.1990, 4 trinh sát cùng Trưởng phòng Trần Thùy từ Hà Đông lên đường. Đến khu vực ngã ba Tòng Đậu thuộc Mai Châu (Hòa Bình), nhằm tránh “tai mắt” của Hiền “bạc”, các trinh sát xuống xe ôtô, theo đường 15 đi bộ nhằm hướng Bá Thước. Súng đạn giấu trong ba lô, các trinh sát hóa trang thành dân đào đãi vàng cũng có máng đãi vàng, cuốc, xẻng... Trời về chiều. Mặt trời khuất dần sau dãy núi trên đỉnh Thung Khe. Họ cùng nhau lầm lũi bước.

Sau khi chia tay các trinh sát, Trưởng phòng Trần Thùy đến Công an huyện Mai Châu đặt “sở chỉ huy” ở đây để giữ liên lạc với Cục CSHS và Công an Thanh Hóa, sẵn sàng huy động lực lượng chi viện.

Do địa hình, máy bộ đàm không sử dụng được nên quy ước nếu có gì trục trặc phải cử người chạy bộ ngược trở ra bưu điện gần nhất thuộc Mai Châu điện báo về cho Trưởng phòng Trần Thùy.

Trời tối dần. Đi đến khu vực Co Lương thuộc xã Vạn Mai (Mai Châu), tổ trinh sát bỏ đường 15 cắt rừng đi theo lối tắt. Tới rạng sáng, khi đi đến địa phận Xăm Khòe (Mai Châu), tổ trinh sát gặp 6-7 người quê ở Hòa Bình cũng đang trên đường vào bãi vàng hang Kịt.

Không thể để những người dân vô tội này đi vào nơi sắp xảy ra “chiến sự”, các trinh sát khéo léo nói với họ rằng, trong khu hang Kịt có tên cướp Hiền “bạc” khá tàn độc không nên vào, còn họ vốn là “dân” đào đãi vàng ở khu vực này vừa tìm được hang mới nên bí mật quay trở lại, định làm ăn lẻ.

Trong số các trinh sát, có Phạm Diễn, dáng cao lớn, hầm hố với cặp môi trề nên có biệt danh Diễn “trề” trông bộ dạng chẳng khác gì chủ “bưởng” nên nghe anh nói đám người ấy quay trở ra.

Tuy nhiên, các trinh sát không thể ngờ, trong số người này có Đặng Văn Hợi (SN 1959), quê ở Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Sơn Bình) được Hiền “bạc” cử đi tuyển dụng số nhân công này. Nghi nhóm 4 tay “thợ” đào đãi vàng là cảnh sát nên sau khi giả vờ trở về, Hợi quay lại chạy vào hang Kịt báo tin cho Hiền “bạc”.

Đấu súng chát chúa giữa sào huyệt
Sau khi tay không bám vào những mỏm núi tai mèo trèo lên sây sát đến tứa máu, rồi dùng dây đu người xuống, khoảng 5 giờ sáng hôm sau, tổ trinh sát lọt vào hang ổ bọn cướp. Mặc dù được Hợi báo tin nhưng Hiền “bạc” ỷ vào địa hình núi non hiểm trở, trước đây Công an Thanh Hóa còn không làm gì được, huống hồ bây giờ lại chỉ có 3-4 “thằng công an quèn” nên chủ quan.

Hắn cười khẩy rồi viết mấy chữ lên tờ giấy dán ở cửa hang, giọng đầy kiêu ngạo: “Tôi đã biết trước cách đây 2 ngày, các ông rút đi cho được việc và an toàn tính mạng. Ký tên: Hiền”. Sau đó, hắn ôm người tình ngủ tiếp. Chỉ đến khi 4 trinh sát nổ súng, tiếng AK dội vào vách núi rền vang, Hiền “bạc” mới choàng tỉnh, không kịp mặc quần áo, hốt hoảng vơ khẩu K54, kéo người tình bỏ chạy lên núi.

Như rắn mất đầu, đám “đệ tử” của Hiền “bạc” cũng bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc các mũi tấn công của Công an Thanh Hóa phối hợp với lực lượng quân đội đồng loạt tấn công vào các mục tiêu trong sào huyệt băng cướp.

Nhanh chóng chiếm “kho” lương thực, vũ khí của băng cướp theo đúng kế hoạch được giao nhưng Khảm không trụ lại mà anh cùng tổ trinh sát giả vờ rút đi sau đó bí mật quay lại, ém mình mật phục.

Đúng như nhận định, tối hôm ấy, các trinh sát tóm được Mai Đình Thành - kẻ phụ trách “hậu cần” của băng cướp, do đói quá nên Hiền “bạc” cử về lấy lương khô. Rồi tên Mai Văn Sinh được cử đi Thái Nguyên tuyển dụng nhân công vừa quay về cũng bị các trinh sát bắt giữ.

Hôm sau, các trinh sát tiếp tục phục bắt được Bùi Văn Thăng và Đặng Văn Hợi, thu 1 lê AK. Đến lúc này, các anh mới biết Hợi có mặt trong nhóm người ở Hòa Bình và chính hắn lẻn chạy về báo tin cho Hiền “bạc”. Qua khai thác, các trinh sát được biết, Hiền “bạc” cùng người tình và một vài tên cướp khác đang ẩn náu trên đỉnh mỏm Tai Bèo với ý định chờ công an rút sẽ trở về hang Kịt lập lại “giang sơn”.

Bắt bọn này dẫn đường, 4 trinh sát bí mật trèo lên tập kích vào mỏm Tai Bèo. Bị bất ngờ, Hiền “bạc” hốt hoảng chỉ kịp nổ được một phát súng bắn trả, rồi bỏ cả người tình và đồng bọn tháo chạy xuống núi. Sau đó, Khảm và các trinh sát được Công an Thanh Hóa thông báo, Hiền “bạc” chạy dạt xuống nhà một nhà dân ở làng Hang, xã Lũng Cao cướp quần áo mặc rồi chạy đến nhà ông Vi Văn Sầm cùng bản lẩn trốn thì bị tóm giữ cùng 1 khẩu K54.

Suốt 3 ngày đêm chỉ với lương khô và nước suối, tổ trinh sát Công an Hà Sơn Bình đã kiên trì, mưu trí chiến đấu bắt được 4 tên cướp và điều quan trọng là nổ súng đánh ngay từ trong hang ổ khiến Hiền “bạc” và toán cướp bỏ chạy, góp phần cùng Công an Thanh Hóa triệt xóa băng cướp nguy hiểm này.

Nguồn: Báo Lao Động (Đỗ Đức Thiết)
—-
Tiếng súng cuối cùng lặng tắt trên đỉnh Kịt Toong Hoong cũng là lúc dấu chấm hết dành cho "đế chế" của Hiền “đầu bạc”. Từ một sinh viên kinh tế đầy triển vọng đến kẻ phải nhận án tử hình, cuộc đời của Hiền là bài học đắt giá về sự trả giá cho những bước chân lầm lạc. 20 năm đã trôi qua, bãi Kịt giờ đây đã bình yên, nhưng chiến công thầm lặng của 4 trinh sát vượt núi năm ấy vẫn mãi là một chương "kinh điển" trong lịch sử phá án.
Buddy Up - Những nhân vật thú vị trên thế giới
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom