• KIDS GARAGE SALE | WHEN: Sat & Sun, Aug 29-30, 8:30 AM - 3:00 PM | WHERE: Ponita Cafe, 198B Nguyen Van Huong, Thao Dien

Hồ Văn Sinh - Chiến sĩ đặc công ẩn mình 10 ngày và chiến công phá hủy kho xăng Long Bình

Tài liệu 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,595
Reaction score
0
Points
36
Hồ Văn Sinh - Chiến sĩ đặc công ẩn mình 10 ngày và chiến công phá hủy kho xăng Long Bình

Từ một thanh niên quê biển Nghệ An nhập ngũ cuối năm 1969, Hồ Văn Sinh trở thành một trong những trinh sát đặc công nổi bật của Trung đoàn 113 trên chiến trường Biên Hòa.

1. Từ Nghệ An vào chiến trường Biên Hòa, trở thành trinh sát đặc công
Hồ Văn Sinh sinh năm 1949, quê xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, nay thuộc phường Quỳnh Mai.

Ông nhập ngũ tháng 12/1969. Khi được tuyên dương Anh hùng, Hồ Văn Sinh mang quân hàm Chuẩn úy, giữ chức Đại đội phó Đại đội Trinh sát 53, Trung đoàn Đặc công 113, thuộc lực lượng đặc công của Bộ Chỉ huy Miền.

Từ tháng 1/1972 đến tháng 4/1975, địa bàn chiến đấu chủ yếu của Hồ Văn Sinh là khu vực Biên Hòa. Đây là nơi tập trung nhiều mục tiêu quân sự lớn như sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình, các kho bom đạn, xăng dầu và nhiều căn cứ bảo vệ vòng ngoài Sài Gòn.

Với nhiệm vụ trinh sát đặc công, Hồ Văn Sinh phải trực tiếp tiếp cận những vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt để xác định hệ thống hàng rào, lô cốt, đường tuần tra, quy luật đổi gác và vị trí các mục tiêu bên trong.

Giữa năm 1972, Trung đoàn Đặc công 113 được thành lập trên chiến trường Biên Hòa. Báo Quân khu 7 cho biết dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Thanh Tùng, đơn vị liên tiếp thực hiện những trận đánh lớn vào sân bay Biên Hòa và Tổng kho Long Bình.

Đêm 2/8/1972, Trung đoàn 113 tập kích sân bay Biên Hòa; đêm 13/8 tiếp tục tiến công Tổng kho Long Bình.

Trong hơn ba năm chiến đấu ở Biên Hòa, Hồ Văn Sinh trực tiếp tham gia 9 trận, phá hủy 34 xe quân sự, 2 máy bay, 4 kho xăng và 2 kho đạn chứa lượng lớn vật tư chiến tranh của địch. Ông được tặng 2 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhì và 4 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba.

Phía sau những thống kê đó là nhiều lần bò qua hàng rào, nằm sát vọng gác và có khi phải ở lại trong lòng căn cứ đối phương nhiều ngày để tìm được một con đường đánh.

2. Những đêm vượt hàng rào Tổng kho Long Bình của đặc công Hồ Văn Sinh
Tổng kho Long Bình là một trong những mục tiêu hậu cần quan trọng tại khu vực Biên Hòa.

Theo tư liệu của Trung đoàn 113, khu vực này có nhiều lớp hàng rào kẽm gai, mìn, lựu đạn và hệ thống lô cốt bảo vệ. Trong Tổng kho có các khu quan trọng được gọi là Đồi 50 và Đồi 53.

Riêng khu Đồi 53 được mô tả có diện tích khoảng 3,75 km² với khoảng 200 gian kho. Các nhà kho được xây kiên cố, cửa thép, xung quanh có những ụ đất dày nhằm hạn chế tác động khi bom đạn phát nổ. Hệ thống phòng thủ nhiều tầng khiến việc tiếp cận một mục tiêu bên trong đòi hỏi trinh sát phải tìm được chính xác cửa mở và thời gian phù hợp.

Từ tháng 10/1972 đến tháng 1/1973, Hồ Văn Sinh được ghi nhận trực tiếp tham gia hai lần đánh vào kho Đồi 50.

Trước trận đầu, từ ngày 11 đến rạng sáng 16/10/1972, Ngô Văn Sơn, Hồ Văn Sinh cùng tổ trinh sát Đại đội 53 và Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Tải liên tục vào điều nghiên, xác định quy luật hoạt động của lực lượng bảo vệ.

Lực lượng trực tiếp tham gia trận đánh gồm 8 người. Hồ Văn Sinh được giao làm mũi trưởng. Theo phương án, bộ đội phải bí mật vượt vật cản, mang theo 54 kg thuốc nổ C4, 100 ngòi nổ hẹn giờ cùng một số vũ khí để tự bảo vệ khi bị phát hiện.

Đến đầu tháng 1/1973, Đại đội Trinh sát 53 tiếp tục nhận nhiệm vụ vừa điều nghiên vừa chuẩn bị tiến công một mục tiêu thuộc khu Đồi 50. Lần này Hồ Văn Sinh tiếp tục trực tiếp đi trinh sát và sau đó được giao chỉ huy tổ chiến đấu gồm 5 người.

3. Ẩn mình 10 ngày trong hàng rào thép gai Biên Hoà, gài mìn phá nổ kho xăng Long Bình
Đêm 12/1/1973, Hồ Văn Sinh cùng một đồng đội tiếp tục luồn sâu vào khu bồn xăng. Khi tới đường ray, Sinh nhận thấy nếu vượt ngang rất dễ bị phát hiện nên nằm dọc theo đường ray, kết hợp tay chân bò qua. Sau đó hai người vượt tiếp ba lớp hàng rào để áp sát khu vực mục tiêu.

Hồ Văn Sinh nhận đánh hai bồn, đồng đội phụ trách hai bồn khác. Trong lúc lượng nổ hẹn giờ đã được đặt, hai lính canh bất ngờ đi tới sát nơi ông ẩn nấp. Sinh phải nằm im dưới phần chân bồn xăng chờ họ rời đi. Đến khoảng 3 giờ sáng, hai chiến sĩ rút ra gần hàng rào ngoài thì những quả mìn bắt đầu phát nổ.

Kết quả, trận đánh này làm cháy hơn 38 triệu lít xăng dầu và phá hủy 20 xe quân sự. Ông Hồ Văn Sinh được khen thưởng một Huân chương Chiến công, các thành viên khác trong tổ nhận bằng và giấy khen.

4. Ba lần vào sân bay Biên Hòa trước trận đánh 5 nhà vòm
Sau Tổng kho Long Bình, một mục tiêu đặc biệt khó khác mà Đại đội Trinh sát 53 phải tiếp cận là căn cứ không quân Biên Hòa.

Đến cuối năm 1974, căn cứ này đã nhiều lần bị lực lượng đặc công tiến công nên hệ thống phòng thủ được củng cố. Hàng rào được tăng thêm cả về số lượng và chiều sâu; hệ thống chiếu sáng, quan sát, công sự và lực lượng tuần tra cũng được điều chỉnh để ngăn đặc công xâm nhập.

Tháng 11/1974, Đại đội Trinh sát 53 nhận nhiệm vụ chuẩn bị tập kích sân bay. Hồ Văn Sinh được giao trực tiếp phụ trách công tác trinh sát mục tiêu.

Lần đầu, tổ 5 người của ông đi trong 5 đêm. Khi tới gần hàng rào trong cùng thì trời sáng và lương thực đã cạn, buộc cả tổ phải quay ra. Dù chưa vào sâu được khu vực máy bay, họ xác định được cửa mở, hướng tiếp cận và một số mục tiêu phía trước.

Lần thứ 2, tổ chuẩn bị thêm lương khô, gạo rang và nước uống rồi nằm lại khu vực hàng rào và trong căn cứ 3 đêm, 2 ngày. Họ tiếp tục xác định vị trí máy bay, kho tàng, nhà ở và công sự.

Lần thứ ba, Hồ Văn Sinh lại cùng đồng đội đột nhập, tiếp tục nằm trong mục tiêu thêm 3 đêm, 2 ngày. Sau chuyến này, tổ nắm được khu vực đỗ máy bay, cách bố trí phòng thủ và quy luật tuần tra, đủ cơ sở xây dựng phương án chiến đấu.

Đêm 16/12/1974, Đại đội Trinh sát 53 sử dụng đúng một tổ 5 người do Hồ Văn Sinh làm tổ trưởng bí mật vào sân bay. Nhiệm vụ của họ là tiếp cận 5 nhà vòm chứa máy bay và đặt lượng nổ hẹn giờ. Kết quả được tư liệu đơn vị ghi nhận: 5 máy bay bị phá hủy, cả 5 chiến sĩ trở về an toàn; riêng Hồ Văn Sinh trực tiếp đánh 2 chiếc.

5. Trận đánh Bình Ý và lần ra trận cuối cùng của anh hùng Hồ Văn Sinh
Những tháng đầu năm 1975, chiến trường miền Nam chuyển biến nhanh chóng. Lực lượng đặc công được giao đánh nhiều căn cứ, kho tàng, cầu đường và mục tiêu quan trọng để phối hợp với các binh đoàn chủ lực.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn Đặc công 2 có nhiều trung đoàn, trong đó có Trung đoàn 113, tham gia hoạt động ở khu vực Sài Gòn - Gia Định và vùng phụ cận.

Một trong những nhiệm vụ cuối cùng của Hồ Văn Sinh trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng là đánh kho bom Bình Ý, nằm gần sân bay Biên Hòa.

Khu kho có 16 lớp hàng rào kẽm gai chưa kể một loạt hệ thống đồn bót, tháp canh dày đặc bao quanh và được bảo vệ chặt.

Ngày 22/4/1975, Thường vụ Đảng ủy cùng Ban Chỉ huy Trung đoàn Đặc công 113 tổ chức cuộc họp, thống nhất phương án tác chiến cuối cùng và giao Đại đội 53 trinh sát thực hiện nhiệm vụ. Dù quy mô mục tiêu rất lớn, lực lượng trực tiếp đột nhập chỉ gồm 3 chiến sĩ.

Trong đêm, cả ba chiến sĩ lặng lẽ vượt qua vòng kiểm soát, tiếp cận mục tiêu và đặt thuốc nổ vào những vị trí trọng yếu. Vụ đánh phá sau đó tạo nên một tiếng nổ kinh hoàng, khiến hàng trăm tấn bom đạn phát nổ, đồng thời các bồn xăng bốc cháy dữ dội, ánh lửa đỏ rực soi sáng cả một vùng trời.

Kết thúc chiến tranh, Hồ Văn Sinh là một trong những cá nhân tiêu biểu của Trung đoàn 113. Ngày 15/1/1976, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông là cá nhân đầu tiên được phong tặng Anh hùng LLVTND từ ngày trung đoàn Đặc công 113 thành lập .

Những năm sau đó, ông tiếp tục ở lại quân đội. Đến năm 1982, Hồ Văn Sinh tham gia Đoàn A382 làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Ngày 13/5/1982, người chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Campuchia, khi mới khoảng 33 tuổi.

Khi đồng đội nhận được tin, trong ký ức của những người từng ở Trung đoàn 113 vẫn còn hình ảnh một Hồ Văn Sinh được gọi là “Dế chũi” - người lính trinh sát có thể kiên trì bám mục tiêu, tìm đường xuyên qua những hệ thống phòng thủ tưởng như không thể vượt qua
Buddy Up - Lược sử Việt Nam và thế giới
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom