- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 4,292
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Kinh nghiệm đi Socotra
Chia sẻ của bạn Versa Dang
Mình đang đi Socotra, mình bị thu hút bởi hệ sinh thái ko xuất hiện bất cứ nơi nào trên trái đất và cảnh quan tự nhiên đặc biệt này nên review cho mng đang có kế hoạch đến đó vì có hơi ít thông tin.
1. Di chuyển
Mình bay ngày 24/6 từ HCM- Istanbul-Cairo-Aden-Riyan Mukalla-Socotra (mất 3 ngày)
Khi quá cảnh ở Aden, sẽ có người hướng dẫn và đi vào khu vực quá cảnh ( vé mb rời, hành lý thì được chuyển thẳng từ Cario tới Socotra luôn, ở Aden họ sẽ in cho vé mb chuyến tiếp theo)
2. Visa
Mình muốn đi tự túc nhưng bắt buộc phải thông qua tour để xin thị thực, mua vé mb thật trước, sau đó bên tour ở Socotra sẽ xin thị thực, Mình làm gần 1 tháng có visa, vé mb, ăn uống trọn gói thông qua cty du lịch.
3. 7N6D trên đảo
Mình đi vào mùa xấu nhất, mưa gió rất mạnh, m là vua lì đòn với thiên nhiên nhưng cũng gục ngã trước nơi này, m khuyên mng nên đi từ tháng 10 đến tháng 4 , tráng tháng 6,7,8 này, nó khủng khiếp lắm, mưa gió giật mạnh đến mức thổi bay mình ngã xa 100m, mỗi lần m leo trèo m phải dừng lại hoặc bám vào xung quanh nếu ko sẽ bay có thể là lên trời nhảy hiphop được luôn
Trên mạng và thực tế: Mình buồn lắm, khi Mình leo 2 tiếng để ngắm cây hoa hồng sa mạc (Adenium obesum socotranum), cái cây mà thân phình to mọc hoa màu hồng, mọc cô đơn trên đỉnh núi nhìn ra biển, thì cây ko có hoa - ôi vui ghê - đi xuống liền, Mình sang núi bên cạnh để leo lên trên đỉnh nhìn xuống biển Detwah thì gió to bão cát giật mạnh khiến Mình phải bỏ cuộc vì an toàn.
Khi mình đi thăm người đàn ông ở trong hang ( nổi tiếng sinh ra từ hang, sống hoang sơ, từ bỏ lối sống hiện đại và sống ở trong hang, hàng ngày bắt cá bằng tay không và uống nước ngầm trên núi) Thì u waoooooo, ông ý đi về nhà ở Yemen tháng 10 mới quay lại hang
) hoá ra là quảng bá thu hút khách du lịch chứ ông ko sống ở đó^^ sốc quá mất 5p để mình tin đó là sự thật.
Biển động mạnh, Mình ko thể ngắm san hô cũng ko thể đi thuyền ra xem cá heo, mình nghĩ đời mình chắc chưa xui đến thế đâu, còn cây máu rồng( Dragon Blood Tree) mà thì hihi, mưa ác luôn, trời âm u, đêm ko được ngắm sao, cảm giác thật là khó tả. Vậy nên mng nên đi đúng mùa nhé chứ đừng điếc ko sợ súng như mình, hãy thuận theo thiên nhiên.
Cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ, nhưng phải leo trèo nhiều, ai thể lực kém thì mệt lắm đấy, đi bộ nhiều (1h,2h,5h), ngồi trên xe thì lắc muốn văng đít ra ngoài.
Đồ ăn ổn, nước, hoa quả đầy đủ suốt chuyến đi, 3 bữa 1 ngày, ngủ 4D ksan, 2D cắm trại.
Mọi người nên mang theo thuốc đau đầu, cảm, cạo gió, hazzz da của m vất vả, vừa đi salt lake đen như bao công xong lại trip chuyến này, da mình đen sạm loang lổ, ai thích đi lắm thì nên đi, ai thích đi bth thôi thì ở nhà ngắm cảnh onl được rồi, vì đi vừa cực vừa xấu, tốn người lắm.
Cảnh có đẹp đến đâu thì cũng không tránh khỏi trời nắng gắt hoặc mưa, mây vậy nên điều qtrong nhất là mng nên sắm cho chuyến trip này cái máy ảnh, nó sẽ cân tất cả thời tiết, mng nhìn ảnh mình thì sẽ thấy công năng của máy ảnh. Thực tế là trời rất đen và mưa đấy.
have a great trip and a safe flight
Chia sẻ của bạn Versa Dang
Mình đang đi Socotra, mình bị thu hút bởi hệ sinh thái ko xuất hiện bất cứ nơi nào trên trái đất và cảnh quan tự nhiên đặc biệt này nên review cho mng đang có kế hoạch đến đó vì có hơi ít thông tin.
1. Di chuyển
Mình bay ngày 24/6 từ HCM- Istanbul-Cairo-Aden-Riyan Mukalla-Socotra (mất 3 ngày)
Khi quá cảnh ở Aden, sẽ có người hướng dẫn và đi vào khu vực quá cảnh ( vé mb rời, hành lý thì được chuyển thẳng từ Cario tới Socotra luôn, ở Aden họ sẽ in cho vé mb chuyến tiếp theo)
2. Visa
Mình muốn đi tự túc nhưng bắt buộc phải thông qua tour để xin thị thực, mua vé mb thật trước, sau đó bên tour ở Socotra sẽ xin thị thực, Mình làm gần 1 tháng có visa, vé mb, ăn uống trọn gói thông qua cty du lịch.
3. 7N6D trên đảo
Mình đi vào mùa xấu nhất, mưa gió rất mạnh, m là vua lì đòn với thiên nhiên nhưng cũng gục ngã trước nơi này, m khuyên mng nên đi từ tháng 10 đến tháng 4 , tráng tháng 6,7,8 này, nó khủng khiếp lắm, mưa gió giật mạnh đến mức thổi bay mình ngã xa 100m, mỗi lần m leo trèo m phải dừng lại hoặc bám vào xung quanh nếu ko sẽ bay có thể là lên trời nhảy hiphop được luôn
Trên mạng và thực tế: Mình buồn lắm, khi Mình leo 2 tiếng để ngắm cây hoa hồng sa mạc (Adenium obesum socotranum), cái cây mà thân phình to mọc hoa màu hồng, mọc cô đơn trên đỉnh núi nhìn ra biển, thì cây ko có hoa - ôi vui ghê - đi xuống liền, Mình sang núi bên cạnh để leo lên trên đỉnh nhìn xuống biển Detwah thì gió to bão cát giật mạnh khiến Mình phải bỏ cuộc vì an toàn.
Khi mình đi thăm người đàn ông ở trong hang ( nổi tiếng sinh ra từ hang, sống hoang sơ, từ bỏ lối sống hiện đại và sống ở trong hang, hàng ngày bắt cá bằng tay không và uống nước ngầm trên núi) Thì u waoooooo, ông ý đi về nhà ở Yemen tháng 10 mới quay lại hang
Biển động mạnh, Mình ko thể ngắm san hô cũng ko thể đi thuyền ra xem cá heo, mình nghĩ đời mình chắc chưa xui đến thế đâu, còn cây máu rồng( Dragon Blood Tree) mà thì hihi, mưa ác luôn, trời âm u, đêm ko được ngắm sao, cảm giác thật là khó tả. Vậy nên mng nên đi đúng mùa nhé chứ đừng điếc ko sợ súng như mình, hãy thuận theo thiên nhiên.
Cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ, nhưng phải leo trèo nhiều, ai thể lực kém thì mệt lắm đấy, đi bộ nhiều (1h,2h,5h), ngồi trên xe thì lắc muốn văng đít ra ngoài.
Đồ ăn ổn, nước, hoa quả đầy đủ suốt chuyến đi, 3 bữa 1 ngày, ngủ 4D ksan, 2D cắm trại.
Mọi người nên mang theo thuốc đau đầu, cảm, cạo gió, hazzz da của m vất vả, vừa đi salt lake đen như bao công xong lại trip chuyến này, da mình đen sạm loang lổ, ai thích đi lắm thì nên đi, ai thích đi bth thôi thì ở nhà ngắm cảnh onl được rồi, vì đi vừa cực vừa xấu, tốn người lắm.
Cảnh có đẹp đến đâu thì cũng không tránh khỏi trời nắng gắt hoặc mưa, mây vậy nên điều qtrong nhất là mng nên sắm cho chuyến trip này cái máy ảnh, nó sẽ cân tất cả thời tiết, mng nhìn ảnh mình thì sẽ thấy công năng của máy ảnh. Thực tế là trời rất đen và mưa đấy.
have a great trip and a safe flight

