• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Lãnh đạo thích nhất là cấp dưới như thế nào?

Chuyện nghề nghiệp 
  • Thread starter Thread starter BuddyUp
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 15

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,053
Reaction score
0
Points
36
Lãnh đạo thích nhất là cấp dưới như thế nào?

Lấy một ví dụ, cô giúp nhà tôi.
Hồi đầu cô giúp việc đến nhà chúng tôi, tôi và bạn gái, cùng cô ấy, đã có một cuộc trò chuyện, nhấn mạnh trong nhà có những việc gì cần cô ấy làm, phòng ở của cô ấy, các thiết bị vệ sinh ở đâu, cách sử dụng một vài máy móc, thói quen sinh hoạt của chúng tôi vv. Cô ấy nghe rất chăm chú, rồi gật đầu.

Từ lúc bắt đầu làm việc đến bây giờ, cô ấy chưa bao giờ nói nhiều lời, mỗi sáng thức dậy rất sớm, làm đồ ăn sáng, đảm bảo 6h hơn tôi có thể ra khỏi nhà đúng giờ. Chúng tôi có đưa ra một vài yêu cầu đối với việc nhà, ví dụ dọn nhà vệ sinh, khử khuẩn mỗi tuần, vị trí thùng rác, yêu cầu đổ rác, quy cách túi đựng rác, còn có cả thói quen ăn uống hàng này, đồ ăn mỗi tuần mua như thế nào, cô ấy đều làm rất tốt. Đặc biệt là làm ở nhà tôi lâu như vậy rồi, bây giờ ra ngoài mua đồ, cô ấy vẫn ghi chép rõ từng đồng một rất cẩn thận, không vì làm lâu rồi mà lược bỏ hay đơn giản hoá những thứ đó lại, về mặt tiền bạc cô ấy rất minh bạch rõ ràng.

Cô ấy nói chuyện với chúng tôi cũng rất có chừng mực, chủ yếu tập trung vào gần đây thời tiết lạnh rồi, thêm bớt đồ đạc; thấy tôi dạo này thức đêm khá nhiều, hỏi tôi có cần đồ ăn đêm không; bạn gái được nghỉ về nhà thì cô ấy sẽ hỏi có muốn ăn món gì mới không; bố mẹ tôi hoặc bố mẹ cô ấy thỉnh thoảng sẽ qua "thị sát", cô ấy gặp mấy người họ cũng chào hỏi rồi thôi, sẽ không chủ động đi nói chuyện gì khác. Hơn nữa còn có một điểm, trước giờ chưa từng đứng trước mặt bọn tôi gọi điện cho người nhà, mà đều là thời gian nghỉ ngơi, cô ấy ở trong phòng mình gọi điện.

Cô ấy làm việc ở nhà tôi gần 2 năm, chưa từng dẫn người nhà đến nhà tôi bao giờ. Đôi khi có nhắc đến người nhà, cũng là khi bạn gái tôi được nghỉ đông/hè về nhà nói chuyện với cô ấy rồi hỏi han được. Mà cô ấy cũng chưa bao giờ hỏi han nghe ngóng gì về cuộc sống của chúng tôi. Thậm chí tôi dám nói tôi làm công việc gì, chưa chắc cô ấy đã biết. Có thể cô ấy cũng chỉ láng máng là tôi đang vận hành một công ty.

Có thể nói, cô ấy hoàn toàn tôn trọng người chủ thuê mình, cũng tôn trọng chính cô ấy, chúng tôi cũng rất mực tôn trọng cô ấy.

Ban đầu kí hợp đồng là bao ăn ở, mỗi tuần nghỉ chủ nhật và t7 luân phiên, tổng nghỉ 6 ngày, ngày nghỉ lễ theo luật định cũng nghỉ như vậy, nếu cần tăng ca, tính x3 lương, những cái này tôi đều đáp ứng được.

Lần đầu tiên tăng lương cho cô ấy là bạn gái tôi quyết định. Bạn gái tôi tìm hiểu được gia cảnh cô ấy khá bình thường, hơn nữa thấy cô ấy làm việc rất ổn, chủ động tăng thêm cho cô ấy 1tr, từ 11tr lên 12tr. Lần thứ 2 cũng không tính là tăng lương, nhưng ngành giúp việc này không có lương tháng 13, chỉ có vài gia đình đến Tết sẽ có lì xì, nhưng cuối năm đầu tiên, thật ra lúc đó cô ấy mới làm ở nhà tôi vài tháng, tháng đó tôi chuyển cho cô ấy 14tr. Cả tôi và bạn gái đều ở đó, nói với cô ấy những vất vả cô ấy làm chúng cháu đều thấy được, cháu và bạn gái quyết định trả lương tháng 13 cho cô, thế nên tháng này tiền lương là 14tr. Đây là điều cô nên nhận được, nên cô không cần ngại, cũng đừng không nhận.
Chúng tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên, nhẹ cúi đầu nói cảm ơn chúng tôi, sau đó lại đi làm tiếp việc của mình.

Tôi là người miền nam, bạn gái là người miền Trung, nơi chúng tôi ở có khẩu âm miền Nam (không biết có hay không nhưng mà có chút không quen), tôi phát hiện cô giúp việc rất cố gắng để nói giọng miền Trung, chứ không dùng khẩu âm miền Nam. Hồi mới đến cô ấy nấu cơm cũng bình thường, nhưng hiện giờ cá chua ngọt, cá thái lát rất ngon.

Tôi với bạn gái nói, đợi năm nay sau khi cưới chúng tôi sẽ chuyển vào nhà to hơn hoặc biệt thự, lại cộng thêm sau này đẻ con, sẽ thuê thêm một người chăm sóc trẻ, có thể vẫn cần thuê thêm một cô nữa, đến lúc đó để cô giúp việc bây giờ quản lý cả nhà. Có cô ấy ở đây chúng tôi rất yên tâm.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom