• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Những câu chuyện thú vị về quân sự Việt Nam

Tài liệu 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,876
Reaction score
0
Points
36
Hồi năm 2006, tại Mỹ diễn ra hội thảo quốc tế về “Tình báo trong chiến tranh Việt Nam”, Trung tâm Nghiên cứu tình báo thuộc CIA tổ chức. Tại đây, một cựu nhân viên CIA đã nhận định rằng: “Đúng là phải có một điệp viên Cộng Sản từng nằm ngay trong lòng Bộ Tổng tham mưu (ngụy). Dường như người này không phải là sĩ quan cao cấp, không phải là tùy tùng thân cận của Tổng thống Thiệu, song chắc chắn nhân vật này đã gửi ra Bộ Chính trị Bắc Việt nhiều tin tình báo chiến lược”.

Thông tin đó về sau đã được giải mật. Đó là điệp viên mang bí số H3 của Phòng Tình báo B2, với hơn 20 năm sống trong lòng địch. Ông là Đại tá Nguyễn Văn Minh, Anh hùng LLVT nhân dân.

Công việc hằng ngày của điệp viên bí số H3 là tiếp nhận và lưu trữ công văn đi, công văn đến giữa Văn phòng Tổng tham mưu trưởng với các cơ quan, đơn vị trong quân đội ngụy, đặc biệt là trao đổi công văn với Phủ Tổng thống, với các cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân đoàn, quân khu. Công việc này tạo cơ hội để H3 tiếp xúc với các tài liệu tối mật của địch. Chính vì vậy, những tài liệu, tin tức mà H3 cung cấp cho ta rất có giá trị, bảo đảm độ chính xác cao. Để tránh bị mật vụ VNCH, CIA Mỹ để ý, tài liệu ông thu thập được không phải bằng cách sao chụp mà ông đã rèn luyện trí nhớ của mình và ghi chép lại toàn bộ nội dung các văn bản tối mật của chế độ cũ để báo cáo về tổ chức.

Đến đầu năm 1975, ông nắm được tin Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper đã trả lời ngụy quân VNCH rằng: “Mỹ coi như chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc, Mỹ sẽ không chi viện cho quân ngụy bằng lực lượng chiến đấu của Mỹ”, từ đó ta củng cố quyết tâm giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975, các báo cáo của ông còn phân tích mối tương quan giữa lực lượng địch và viện trợ của Mỹ, giữa viện trợ và mức độ sử dụng bom đạn, phi vụ, cơ động của xe tăng, tàu chiến, việc bố trí binh lực tại các quân khu của quân ngụy…

Sau năm 1975, ông tiếp tục công tác trong quân đội rồi nghỉ hưu, sống một cuộc sống bình dị. Đến tháng 9/2009, ông qua đời trong sự tiếc thương của người dân và đồng đội.
Buddy Up - Những câu chuyện thú vị về quân sự Việt Nam
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,876
Reaction score
0
Points
36
Từng có một trận đấu loa có một không hai trong lịch sử Việt Nam và đây là một trong những chiếc loa tham gia kháng chiến, giải phóng dân tộc!

Chiếc loa nặng gần 1 tấn này từng được đặt sát sông Bến Hải, phát thanh từ bờ Bắc sang bờ Nam trong những năm tháng đất nước bị chia cắt.

Từ năm 1955 đến 1966, phóng viên – kỹ thuật viên – phát thanh viên của Đài Truyền thanh Vĩnh Linh đã dùng loa để phát tin, phát nhạc, đấu lại loa tuyên truyền từ phía Nam. Đài Truyền thanh Vĩnh Linh được thành lập với hệ thống truyền gồm 3 máy tăng âm và 4.000 loa nhỏ, xe lưu động gắn loa 180W và loa đại có công suất lên đến 500W phục vụ công tác binh vận, địch vận, hệ thống truyền thanh giới tuyến chạy dọc theo sông Bến Hải từ Cửa Tùng đến Hói Cụ dài trên 10 km.

Chiếc loa này là thế hệ thứ ba (được dùng di động trên bờ Bắc sông Bến Hải trong giai đoạn 1960 – 1972) sau những lần tăng cường công suất. Khi phát ra, những ngày đẹp trời có thể vang xa từ 10-15km.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện đang lưu giữ bản phục chế chiếc loa này – như một hiện vật báo chí đặc biệt, kể lại câu chuyện làm báo giữa chiến tranh.
Buddy Up - Những sự kiện thú vị trên thế giới
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
3,876
Reaction score
0
Points
36
Đội nghi lễ của Việt Minh trong buổi lễ chào cờ mang tính chất quốc tế đầu tiên tại Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1945.
Có thể thấy vũ khí của bộ đội ta khá đa dạng, nổi bật là súng M1 Carbine của Mỹ, súng trường Arisaka của Nhật và súng trường Lebel của Pháp.

Đứng chào ở phía xa là phái đoàn Hoa Kỳ do Đại úy OSS Archimedes Patti làm đại diện và phái đoàn Chính phủ lâm thời do cụ Võ Nguyên Giáp làm đại diện, đồng thời là đại diện của Hồ Chủ tịch tại Hà Nội. Lễ chào cờ này được xem là nghi lễ ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Trong cuốn "Những chặng đường lịch sử", cụ Giáp đã ghi nhận rằng:
“Qua cuộc gặp này, chúng ta biết dứt khoát việc giải giáp quân đội Nhật ở phía Bắc vĩ tuyến thứ 16 vẫn do quân Tưởng đảm nhiệm. Chúng ta lại nhận thấy nhóm người Mỹ và nhóm người Pháp ở Hà Nội dường như không ưa nhau. Trong khi Pháp đang ráo riết tìm cách quay lại Đông Dương thì viên sĩ quan người Mỹ Patti, với một động cơ nào đó còn chưa hiểu được, lại bày tỏ cảm tình với cuộc chiến đấu chống Nhật của Việt Minh.”

Ảnh do nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Khoản chụp. Qua đối chiếu thì cụ Khoản đứng chụp ảnh này ở phố Nhà Thờ (Avenue de la Cathédrale) nhìn về tòa biệt thự số 63 trên phố Jules Ferry (Rue Jules Ferry), nay là trụ sở tòa soạn Báo Nhân Dân tại số 71 phố Hàng Trống. Tòa biệt thự số 63 khi đó là nơi ở và làm việc của phái bộ tiền trạm thuộc Cơ quan Tình báo Chiến lược Hoa Kỳ (OSS).
Buddy Up - Người trong cuộc
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom