- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 1,520
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Nằm tại số 356 phố Đông Quan, khu Quảng Lăng, thành phố Dương Châu, Dật Phổ (逸圃) là một viên minh châu thầm lặng giữa lòng phố cổ náo nhiệt. Ít ai biết rằng đây chính là tư viên tư nhân cuối cùng của Dương Châu vào cuối đời Thanh, được xây dựng vào năm Tuyên Thống thứ 2 (1910) bởi thương nhân nổi tiếng Lý Hạc Sinh – chủ tiệm ngân phiếu Huệ Dư trong những năm đầu Dân Quốc.
Xuất thân là một chủ tiền trang, nhưng Lý Hạc Sinh lại mang trong mình tâm hồn của một văn nhân. Ông đặt tên khu vườn là “Dật Phổ” – mang ý nghĩa ẩn dật ngoài thế tục, trở về với thiên nhiên điền viên. Đáng tiếc thay, khi chiến tranh Trung – Nhật bùng nổ năm 1937, Lý Hạc Sinh vì bi phẫn mà qua đời, khu vườn sau đó trải qua thời kỳ bị bỏ quên và phân tán. Mãi đến năm 2007, chính quyền mới phục nguyên theo tư liệu của hậu nhân họ Lý, giúp Dật Phổ hồi sinh với diện mạo xưa.
Thông tin tham quan
Giờ mở cửa: 09:00 – 17:00 (ngừng nhận khách lúc 16:30)
Giá vé: 15 tệ.
Xuất thân là một chủ tiền trang, nhưng Lý Hạc Sinh lại mang trong mình tâm hồn của một văn nhân. Ông đặt tên khu vườn là “Dật Phổ” – mang ý nghĩa ẩn dật ngoài thế tục, trở về với thiên nhiên điền viên. Đáng tiếc thay, khi chiến tranh Trung – Nhật bùng nổ năm 1937, Lý Hạc Sinh vì bi phẫn mà qua đời, khu vườn sau đó trải qua thời kỳ bị bỏ quên và phân tán. Mãi đến năm 2007, chính quyền mới phục nguyên theo tư liệu của hậu nhân họ Lý, giúp Dật Phổ hồi sinh với diện mạo xưa.
Thông tin tham quan
Giờ mở cửa: 09:00 – 17:00 (ngừng nhận khách lúc 16:30)
Giá vé: 15 tệ.
