- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 4,097
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Từ xa xưa, người ta vẫn truyền nhau câu nói: “Trước có Đại Chiêu Tự, sau mới có thành Lhasa.” Câu nói ấy không chỉ thể hiện vai trò trung tâm tín ngưỡng của Đại Chiêu Tự trong lòng người Tạng, mà còn gói gọn trong đó chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần của cả một vùng đất linh thiêng.
Tọa lạc giữa lòng thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, Đại Chiêu Tự (Jokhang) được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 dưới thời vua Tùng Tán Cán Bố – là nơi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni ở độ tuổi 12 với bức tượng do công chúa Văn Thành mang từ Trung Nguyên sang. Ngôi chùa không chỉ là trái tim của Phật giáo Tây Tạng mà còn là nơi hội tụ niềm tin, lễ nghi và khát vọng về một cuộc sống thanh tịnh, tốt lành.
Khi bạn đứng trước Đại Chiêu Tự, bạn sẽ bắt gặp những người hành hương từ khắp nơi cúi mình sát đất lễ lạy hàng ngàn lần chỉ để đến gần hơn với thần linh trong lòng. Không khí trầm mặc và những làn khói hương từ bơ yak bốc lên như một dải sương thiêng, khiến nơi đây như tách biệt khỏi trần gian, dẫn lối tâm hồn ta trở về với sự bình yên sâu thẳm.
Từ Đại Chiêu Tự nhìn xa, cung điện Potala sừng sững giữa núi đồi, là biểu tượng huy hoàng của Tây Tạng, là nơi kết nối giữa tín ngưỡng và quyền lực, giữa lịch sử và hiện tại.
Lhasa không chỉ là điểm đến – đó là một hành trình. Một hành trình đi tìm tự do trong tâm hồn và những giấc mơ vươn tới phương xa. Hãy đến để thấy rằng, giữa bầu không khí loãng của cao nguyên, trái tim con người lại trở nên đầy đặn và chân thật hơn bao giờ hết.
Tọa lạc giữa lòng thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, Đại Chiêu Tự (Jokhang) được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 dưới thời vua Tùng Tán Cán Bố – là nơi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni ở độ tuổi 12 với bức tượng do công chúa Văn Thành mang từ Trung Nguyên sang. Ngôi chùa không chỉ là trái tim của Phật giáo Tây Tạng mà còn là nơi hội tụ niềm tin, lễ nghi và khát vọng về một cuộc sống thanh tịnh, tốt lành.
Khi bạn đứng trước Đại Chiêu Tự, bạn sẽ bắt gặp những người hành hương từ khắp nơi cúi mình sát đất lễ lạy hàng ngàn lần chỉ để đến gần hơn với thần linh trong lòng. Không khí trầm mặc và những làn khói hương từ bơ yak bốc lên như một dải sương thiêng, khiến nơi đây như tách biệt khỏi trần gian, dẫn lối tâm hồn ta trở về với sự bình yên sâu thẳm.
Từ Đại Chiêu Tự nhìn xa, cung điện Potala sừng sững giữa núi đồi, là biểu tượng huy hoàng của Tây Tạng, là nơi kết nối giữa tín ngưỡng và quyền lực, giữa lịch sử và hiện tại.
Lhasa không chỉ là điểm đến – đó là một hành trình. Một hành trình đi tìm tự do trong tâm hồn và những giấc mơ vươn tới phương xa. Hãy đến để thấy rằng, giữa bầu không khí loãng của cao nguyên, trái tim con người lại trở nên đầy đặn và chân thật hơn bao giờ hết.

