- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 3,958
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Ẩn mình giữa khung cảnh núi non kỳ vĩ của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Núi Mắt Thần – hay còn gọi là Núi Thủng – gây ấn tượng với hình dáng độc đáo như một “con mắt” khổng lồ giữa trời xanh. Lỗ thủng hình tròn xuyên qua lòng núi đá vôi tạo nên một kỳ quan thiên nhiên hiếm có, thu hút đông đảo du khách yêu thích khám phá và nhiếp ảnh.
Vào mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch, khu vực quanh núi trở thành thảo nguyên bằng phẳng, khô ráo – lý tưởng cho các hoạt động cắm trại, dã ngoại, chụp ảnh. Những đồng cỏ mênh mông uốn lượn ôm lấy chân núi, tạo nên một khung cảnh hoang sơ và thanh bình. Du khách có thể đi bộ quanh khu vực, ngắm nhìn sự tương phản giữa thảm cỏ xanh rì và “mắt núi” sừng sững vươn lên nền trời.
Khi mùa mưa đến (từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch), nước từ các suối đổ về, làm đầy lòng chảo bao quanh núi, biến nơi đây thành một hồ nước trong xanh, phẳng lặng. Núi Mắt Thần khi ấy như soi bóng mình xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh thơ mộng, huyền ảo. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác chèo thuyền tre giữa lòng hồ, len lỏi qua những bãi lau, ngắm nhìn vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ của thiên nhiên miền sơn cước.
Dù đến vào mùa nào, Núi Mắt Thần cũng mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt – vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng – và luôn sẵn sàng chào đón những ai muốn tìm về với sự kỳ diệu thuần khiết của đất trời Cao Bằng.
Vào mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch, khu vực quanh núi trở thành thảo nguyên bằng phẳng, khô ráo – lý tưởng cho các hoạt động cắm trại, dã ngoại, chụp ảnh. Những đồng cỏ mênh mông uốn lượn ôm lấy chân núi, tạo nên một khung cảnh hoang sơ và thanh bình. Du khách có thể đi bộ quanh khu vực, ngắm nhìn sự tương phản giữa thảm cỏ xanh rì và “mắt núi” sừng sững vươn lên nền trời.
Khi mùa mưa đến (từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch), nước từ các suối đổ về, làm đầy lòng chảo bao quanh núi, biến nơi đây thành một hồ nước trong xanh, phẳng lặng. Núi Mắt Thần khi ấy như soi bóng mình xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh thơ mộng, huyền ảo. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác chèo thuyền tre giữa lòng hồ, len lỏi qua những bãi lau, ngắm nhìn vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ của thiên nhiên miền sơn cước.
Dù đến vào mùa nào, Núi Mắt Thần cũng mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt – vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng – và luôn sẵn sàng chào đón những ai muốn tìm về với sự kỳ diệu thuần khiết của đất trời Cao Bằng.

