- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 667
- Reaction score
- 0
- Points
- 16
Cổng Parthian của Augustus không chỉ là một công trình kiến trúc vĩ đại mà còn là một sự thừa nhận kín đáo về một thất bại mà La Mã không thể dễ dàng xóa bỏ. Họ không xây dựng công trình này để khoe khoang chiến thắng, mà để che giấu thực tế rằng trận chiến Carrhae vào năm 53 TCN đã để lại vết sẹo không thể phai mờ. Những lá cờ của quân đội La Mã bị người Parthia bắt giữ và mang về như chiến lợi phẩm, trở thành một lời nhắc nhở rằng Đế chế Parthia đã gây cho La Mã một vết thương mà không thể chữa lành bằng sức mạnh quân sự.
Khi Augustus cuối cùng giành lại được những lá cờ đó nhiều năm sau, không phải bằng chiến tranh hay sự hăm dọa, mà là thông qua một thỏa thuận hòa bình, một giao dịch ngoại giao. Rome phải tuân theo các điều kiện của Parthia, và việc xây dựng cổng này là cách để La Mã phục hồi danh dự từ thỏa thuận đó. Người Parthia không chỉ là một kẻ thù thoáng qua; họ là một cường quốc mà La Mã phải tôn trọng và đối mặt như những đối thủ ngang tầm.
Cổng này, đứng vững giữa lòng Diễn đàn La Mã, là một sự tôn vinh ngầm đối với sức mạnh của Parthia—một sức mạnh đã khiến La Mã, một lần đầu tiên, phải cúi đầu. Đây là minh chứng cho thực tế rằng La Mã không thể áp đặt ý chí của mình lên tất cả các kẻ thù, và đôi khi, ngay cả người La Mã hùng mạnh cũng phải công nhận một sức mạnh đối địch ngang ngửa họ. La Mã gọi đó là một chiến thắng, nhưng lịch sử lại ghi nhận nó như một dấu hiệu tôn trọng Đế chế Parthia, một trong số ít những thế lực có thể khiến La Mã phải chịu thua.
Thậm chí, Augustus còn kỷ niệm sự kiện xây dựng cổng này bằng cách đúc hình nó lên các đồng tiền.
Khi Augustus cuối cùng giành lại được những lá cờ đó nhiều năm sau, không phải bằng chiến tranh hay sự hăm dọa, mà là thông qua một thỏa thuận hòa bình, một giao dịch ngoại giao. Rome phải tuân theo các điều kiện của Parthia, và việc xây dựng cổng này là cách để La Mã phục hồi danh dự từ thỏa thuận đó. Người Parthia không chỉ là một kẻ thù thoáng qua; họ là một cường quốc mà La Mã phải tôn trọng và đối mặt như những đối thủ ngang tầm.
Cổng này, đứng vững giữa lòng Diễn đàn La Mã, là một sự tôn vinh ngầm đối với sức mạnh của Parthia—một sức mạnh đã khiến La Mã, một lần đầu tiên, phải cúi đầu. Đây là minh chứng cho thực tế rằng La Mã không thể áp đặt ý chí của mình lên tất cả các kẻ thù, và đôi khi, ngay cả người La Mã hùng mạnh cũng phải công nhận một sức mạnh đối địch ngang ngửa họ. La Mã gọi đó là một chiến thắng, nhưng lịch sử lại ghi nhận nó như một dấu hiệu tôn trọng Đế chế Parthia, một trong số ít những thế lực có thể khiến La Mã phải chịu thua.
Thậm chí, Augustus còn kỷ niệm sự kiện xây dựng cổng này bằng cách đúc hình nó lên các đồng tiền.