- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 3,905
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Cây cổ thụ lâu đời nhất Paris - Chứng nhân thầm lặng bên Nhà thờ Đức Bà.
Giữa quảng trường René Viviani, chỉ cách Nhà thờ Đức Bà vài bước chân, có một kho báu sống động mà không phải ai cũng biết đến: cây cổ thụ lâu đời nhất Paris. Đó là một cây robinia (còn gọi là cây keo đen), được trồng vào năm 1602 bởi Jean Robin, người làm vườn của vua Henri IV.
Trong khi phần lớn cây cối ở Paris chỉ sống từ 80 đến 100 năm vì ô nhiễm, thiếu nước và nhịp sống đô thị khắc nghiệt, thì cây robinia này đã sống sót qua hơn 400 năm lịch sử. Nó đã chứng kiến những biến động lớn lao của thành phố - từ Cách mạng Pháp, các cuộc chiến tranh, cho đến sự tái thiết hiện đại.
Ngày nay, cây rất yếu và mảnh mai, thân cây được gia cố bằng bê tông bên trong và dựa vào hai trụ xi măng lớn để tiếp tục đứng vững giữa lòng thành phố - như một biểu tượng bền bỉ của thiên nhiên và ký ức.
Nếu có dịp dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, hãy dừng chân bên gốc cây lặng lẽ này - nơi mà từng chiếc lá là một mảnh ghép của quá khứ Paris.
Giữa quảng trường René Viviani, chỉ cách Nhà thờ Đức Bà vài bước chân, có một kho báu sống động mà không phải ai cũng biết đến: cây cổ thụ lâu đời nhất Paris. Đó là một cây robinia (còn gọi là cây keo đen), được trồng vào năm 1602 bởi Jean Robin, người làm vườn của vua Henri IV.
Trong khi phần lớn cây cối ở Paris chỉ sống từ 80 đến 100 năm vì ô nhiễm, thiếu nước và nhịp sống đô thị khắc nghiệt, thì cây robinia này đã sống sót qua hơn 400 năm lịch sử. Nó đã chứng kiến những biến động lớn lao của thành phố - từ Cách mạng Pháp, các cuộc chiến tranh, cho đến sự tái thiết hiện đại.
Ngày nay, cây rất yếu và mảnh mai, thân cây được gia cố bằng bê tông bên trong và dựa vào hai trụ xi măng lớn để tiếp tục đứng vững giữa lòng thành phố - như một biểu tượng bền bỉ của thiên nhiên và ký ức.
Nếu có dịp dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, hãy dừng chân bên gốc cây lặng lẽ này - nơi mà từng chiếc lá là một mảnh ghép của quá khứ Paris.

