- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 4,232
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Ếch có sừng – Người cha mẫu mực phiên bản da trơn.
Gặp gỡ Sphenophryne cornuta, hay còn gọi là ếch có sừng – một cư dân đặc hữu của vùng rừng rậm Papua New Guinea. Với ngoại hình “có sừng” trông hơi bặm trợn, bạn có thể nghĩ chú này là một tay du côn trong thế giới lưỡng cư... nhưng không! Đây thực ra là một ông bố mẫu mực.
Không nhảy đi sau khi đẻ trứng như nhiều loài khác, ếch đực ở đây kiên trì canh chừng tổ trứng như một vệ sĩ trung thành. Và khi nòng nọc nở ra, thay vì để con mình “bơi cho đời biết mặt”, chú cõng chúng trên lưng qua rừng rậm như xe ôm ếch 5 sao.
Được tìm thấy ở vùng Fakfak, Tây Papua (Indonesia), loài ếch này không chỉ đáng yêu mà còn là minh chứng rằng: trong thế giới động vật, không phải chỉ mẹ mới tận tụy – bố cũng có thể là người hùng lặng thầm, thậm chí... có sừng.
Gặp gỡ Sphenophryne cornuta, hay còn gọi là ếch có sừng – một cư dân đặc hữu của vùng rừng rậm Papua New Guinea. Với ngoại hình “có sừng” trông hơi bặm trợn, bạn có thể nghĩ chú này là một tay du côn trong thế giới lưỡng cư... nhưng không! Đây thực ra là một ông bố mẫu mực.
Không nhảy đi sau khi đẻ trứng như nhiều loài khác, ếch đực ở đây kiên trì canh chừng tổ trứng như một vệ sĩ trung thành. Và khi nòng nọc nở ra, thay vì để con mình “bơi cho đời biết mặt”, chú cõng chúng trên lưng qua rừng rậm như xe ôm ếch 5 sao.
Được tìm thấy ở vùng Fakfak, Tây Papua (Indonesia), loài ếch này không chỉ đáng yêu mà còn là minh chứng rằng: trong thế giới động vật, không phải chỉ mẹ mới tận tụy – bố cũng có thể là người hùng lặng thầm, thậm chí... có sừng.

