- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 3,984
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Câu chuyện của Popsicle – món quà mùa hè đến từ một cậu bé 11 tuổi.
Năm 1905, trong một đêm se lạnh tại San Francisco, cậu bé Frank Epperson khi ấy mới 11 tuổi đã tình cờ tạo ra một điều ngọt ngào thay đổi những mùa hè mãi mãi.
Frank pha bột hương liệu vào nước để làm một loại nước uống tự chế. Cậu khuấy hỗn hợp bằng một chiếc que gỗ – vừa tiện tay vừa nghịch ngợm, đúng kiểu trẻ thơ. Thế nhưng, cậu bé đã quên chiếc cốc bên ngoài hiên nhà suốt đêm lạnh giá.
Sáng hôm sau, cậu ngạc nhiên khi thấy hỗn hợp ấy đã đông cứng lại, chiếc que gỗ nằm gọn bên trong lớp nước đá thơm ngọt – tạo nên một que kem đá đầu tiên, tươi mới và đầy bất ngờ.
Frank gọi nó là "Epsicle" – sự kết hợp giữa họ của cậu (Epperson) và từ “icicle” (cục đá nhỏ). Cậu chia sẻ món này cho lũ trẻ hàng xóm, và chẳng bao lâu sau, nó trở thành món khoái khẩu của cả khu phố.
Nhiều năm sau, khi đã 30 tuổi, Frank nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho phát minh tuổi thơ ấy. Trước đó, ông đổi tên sản phẩm thành "Popsicle", vì đó là cái tên mà chính các con ông vẫn gọi vui.
Chỉ là một khoảnh khắc tình cờ, nhưng Popsicle đã trở thành biểu tượng mùa hè – đơn giản, vui tươi, và luôn gợi nhắc cảm giác ngọt ngào của tuổi thơ.
Ngày nay, hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn thưởng thức món ăn mát lạnh này mỗi khi nắng lên – như một niềm vui nhỏ bé, bắt nguồn từ sự vô tình đầy sáng tạo của một cậu bé năm nào.
Năm 1905, trong một đêm se lạnh tại San Francisco, cậu bé Frank Epperson khi ấy mới 11 tuổi đã tình cờ tạo ra một điều ngọt ngào thay đổi những mùa hè mãi mãi.
Frank pha bột hương liệu vào nước để làm một loại nước uống tự chế. Cậu khuấy hỗn hợp bằng một chiếc que gỗ – vừa tiện tay vừa nghịch ngợm, đúng kiểu trẻ thơ. Thế nhưng, cậu bé đã quên chiếc cốc bên ngoài hiên nhà suốt đêm lạnh giá.
Sáng hôm sau, cậu ngạc nhiên khi thấy hỗn hợp ấy đã đông cứng lại, chiếc que gỗ nằm gọn bên trong lớp nước đá thơm ngọt – tạo nên một que kem đá đầu tiên, tươi mới và đầy bất ngờ.
Frank gọi nó là "Epsicle" – sự kết hợp giữa họ của cậu (Epperson) và từ “icicle” (cục đá nhỏ). Cậu chia sẻ món này cho lũ trẻ hàng xóm, và chẳng bao lâu sau, nó trở thành món khoái khẩu của cả khu phố.
Nhiều năm sau, khi đã 30 tuổi, Frank nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho phát minh tuổi thơ ấy. Trước đó, ông đổi tên sản phẩm thành "Popsicle", vì đó là cái tên mà chính các con ông vẫn gọi vui.
Chỉ là một khoảnh khắc tình cờ, nhưng Popsicle đã trở thành biểu tượng mùa hè – đơn giản, vui tươi, và luôn gợi nhắc cảm giác ngọt ngào của tuổi thơ.
Ngày nay, hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn thưởng thức món ăn mát lạnh này mỗi khi nắng lên – như một niềm vui nhỏ bé, bắt nguồn từ sự vô tình đầy sáng tạo của một cậu bé năm nào.

